Bác hại đời cháu gái mang thai: 'Hại tôi phải ngồi tù'

"Tôi đã bảo cháu N không nói với ai, ai ngờ tin lầm người, giờ hại tôi phải ngồi tù”.

Liên quan đến thông tin vụ bác họ hiếp dâm khiến cháu gái mang thai, ngày 13/3, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Minh Tiến (55 tuổi, trú tại thôn Cao Quang, xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Cháu gái bị hại đời tên là H.A.N (15 tuổi, học sinh lớp 9, trú cùng thôn với bác họ là Tiến).

Ngày 5/2 trước đó, cháu N sinh con trai khỏe mạnh, khoảng 2,2kg, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên trưng cầu Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) tiến hành giám định gen, lấy mẫu tóc và máu của cháu bé cùng với mẫu tóc của Hoàng Minh Tiến và cháu N.

Đến ngày 22/2, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) có kết luận, Tiến chính là cha đẻ của cháu bé. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã bắt giữ Hoàng Minh Tiến.

Tại cơ quan Công an, khi đề cập đến việc xâm hại tình dục cháu H.A.N, Tiến tỏ ra là người vô tội, “Tôi đã bảo cháu N không nói với ai, ai ngờ tin lầm người, giờ hại tôi phải ngồi tù”, Tiến nói.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Hoàn Minh Tiến. Ảnh: CAND

Theo một cán bộ điều tra, khi lấy lời khai của đối tượng, dù có vợ và hai con trai đã lớn nhưng Tiến tỏ ra vẫn muốn “lập phòng nhì”.

Trước đó, ông N.V.Q -Trưởng công an xã Cao Minh cho biết: "Tính ông Tiến thuộc dạng đồng bóng nên bột phát và gây ra hậu quả như thế. Gia đình ông Tiến cũng không phải quá khó khăn nhưng cũng không thuộc dạng giàu có, năm trước gia đình ông cũng thuộc diện gia đình văn hóa.

Bản thân ông Tiến trước đó có đi bộ đội về, xét nhân thân tốt và năng động nên ông Tiến làm dân quân thường trực ở xã. Thời gian làm việc ông rất năng nổ, xông xáo, cứ có vụ việc gì là có mặt ngay, vì vậy khi vụ việc này bị phát hiện chúng tôi và dân làng bất ngờ lắm".

Nạn nhân đau lòng kể lại sự việc (Ảnh CL)

Về việc này, ông Hoàng Văn Lương (bố cháu N) nói: “Sốc, quá sốc và đau đớn lắm. Hai nhà cách nhau chưa đầy 100m, vừa là họ hàng lại là hàng xóm nên tối nào Tiến cũng sang nhà tôi chơi, uống nước anh em chuyện trò. Nào ngờ, ông ta là ‘con quỷ đội lốt người”.

Được biết, trước đó, ngoài đi học, N được bố mẹ giao nhiệm vụ chăn trâu giúp gia đình. Tranh thủ buổi trưa, đầu giờ chiều, N lại dắt trâu ra cánh đồng chùa Quãng của thôn (cách nhà 500m). Tại đây, Tiến cũng đi chăn trâu và thỉnh thoảng nhờ cháu N nhổ tóc sâu. Những lần như thế, ông ta nảy sinh ý định hãm hại N.

Theo hồ sơ, khi cháu N đến nhà thì bị ông Tiến khống chế, ép quan hệ tình dục. Thời gian sau đó, ông Tiến còn nhiều lần bắt cháu N. phải quan hệ, mỗi lần thỏa mãn xong, đối tượng này luôn hăm dọa sẽ giết cả nhà cháu N. rồi vứt xác xuống mương nếu như cháu bé kể chuyện với bất kì ai.

Đến ngày 29/1/2017, thấy con gái có biểu hiện khác thường, bố mẹ cháu N. đưa cháu đi khám thì mới phát hiện cô bé đã có thai và sắp đến ngày sinh nở.

Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bac-hai-doi-chau-gai-mang-thai-hai-toi-phai-ngoi-tu-3330989/