Bắc Ninh: Về nơi suốt 10 năm màn đen sì, nước đổi màu

Hàng nghìn người dân của phường Phong Khê (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) sinh sống dọc đoạn sông Ngũ Huyện Khê đang ngày đêm mất ăn, mất ngủ bởi mùi hôi nồng nặc từ dòng sông bốc lên. Người dân thực sự lo lắng về nguy cơ bệnh tật khi mà màn chiếu đen sì, nước đổi màu vì ô nhiễm.

Từ lúc các nhà máy giấy phát triển rầm rộ, ông Lê Văn Thời cùng người dân nơi đây phải sống trong cảnh khổ sở. Ảnh: Đình Việt

Từ lúc các nhà máy giấy phát triển rầm rộ, ông Lê Văn Thời cùng người dân nơi đây phải sống trong cảnh khổ sở. Ảnh: Đình Việt

Màn đen sì, nước đổi màu vì khói, bụi

Theo phản ánh, các hộ dân ở dọc sông Ngũ Huyện Khê phường Phong Khê (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã sống trong ô nhiễm suốt 10 năm qua. Theo quan sát của PV, trên địa bàn phường Phong Khê có hàng trăm nhà máy giấy nằm san sát nhau. Máy móc của các nhà máy hoạt động liên tục tạo nên một thứ âm thanh rất khó nghe. Cột khói của các nhà máy giấy cũng liên tục xả bao phủ cả một vùng trời. Các loại xe tải chở vật liệu làm giấy, rác thải và giấy thành phẩm ra vào liên tục khiến cho các con đường trên địa bàn phường lúc nào cũng trong tình trạng bụi bẩn, ẩm ướt. Người dân đi qua các con đường thuộc phường Phong Khê thì luôn phải bịt khẩu trang để tránh bụi, tránh khói và mùi xú uế.

Chưa cần đi sâu vào khu vực dân cư cũng như đi gần đến khu vực các nhà máy giấy chúng tôi đã bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ con sông Ngũ Huyện Khê. Càng đi sâu vào bên trong mùi hôi càng nồng nặc và khó chịu hơn. Đi dọc đoạn sông dài hơn 1km có thể dễ dàng nhận thấy hàng chục cống xả thải, xả trực tiếp ra sông. Nước sông có hai màu đỏ, đen đặc quánh, hôi thối đến nghẹt thở. Dọc bờ sông là một bãi rác thải lớn được các nhà máy tập kết để đốt trực tiếp khiến khói xộc thẳng vào mũi khiến ai đi qua cũng thấy nghẹt thở. Khói từ nhà máy và khói từ bãi rác theo gió bao trùm cả thôn xóm.

Tình trạng xuống cấp và ô nhiễm của dòng sông Ngũ Huyện Khê đang ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân quanh khu vực này. Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Lê Văn Thời, thôn Ngô Khê, phường Phong Khê cho biết, trước kia con sông trong vắt, mát rượi người dân có thể thoải mái tắm và giặt giũ mà không vấn đề gì. Tuy nhiên, khoảng hơn 10 năm trở lại đây, các nhà máy sản xuất giấy trên địa bàn xả nước thải, khiến con sông bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Cũng theo ông Thời, lâu nay người dân ở thôn ngày đêm phải sống khổ sở vì nhiều loại ô nhiễm chồng chất. Từ nguồn nước đến bầu không khí. Đáng ngại hơn, nguồn nước ngầm xuất hiện váng và có mùi tanh khó chịu khiến người dân không dám dùng. “Nhà tôi chỉ nằm cách con sông khoảng 10m, nên nguồn nước sinh hoạt bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, nước ngầm sau khi bơm lên phải lọc đi, lọc lại vài lần nhưng vẫn không thể sạch được”. Tuy nguồn nước ô nhiễm là vậy nhưng ông Thời cho hay, gia đình ông vẫn phải nhắm mắt để sử dụng vì không có sự lựa chọn.

Ngoài vấn đề về ô nhiễm không khí và nguồn nước, ông Thời cho biết, người dân thôn Ngô Khê còn khổ sở bởi khói từ các nhà máy. Theo ông thời, từ nhiều năm nay, bất kể ngày hay đêm, người dân tại thôn luôn phải đóng kín cửa để tránh khói và bụi bay vào nhà. “Khổ nhất là khi ăn cơm và khi ngủ, ăn cơm lúc nào cũng phải buông rèm còn khi ngủ mặc dù đã mắc màn để tránh bụi khói nhưng cũng chỉ đỡ được phần nào thôi. Nhiều hôm ngủ dậy, màn thì đen sì vì bị ám khói, ra rửa mặt thì chậu nước cũng đổi màu vì bị bám bụi. Điều khiến chúng tôi lo lắng nhất là tình trạng này ngày càng nghiêm trọng. Người lớn còn chịu đựng được chứ mấy đứa con nít tôi sợ bị ảnh hưởng sức khỏe. Không biết chúng tôi còn phải chịu cảnh khổ sở này đến bao giờ”, ông Thời bức xúc nói.

Ông Vũ Văn Khải, Trưởng thôn Ngô Khê cho biết, trên địa bàn phường Phong Khê có bốn thôn, trong đó thôn Ngô Khê là thôn phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ việc xả thải của các nhà máy giấy. Theo ông Khải, thôn đã nhiều lần gửi đơn lên các cấp chính quyền, mong muốn tình trạng ô nhiễm sớm được giải quyết để người dân yên tâm sinh sống nhưng đến nay vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Nhiều nhà máy cố tình xả thải, đốt rác trộm

Con sông Ngũ Huyện Khê đoạn chảy qua địa bàn phường Phong Khê (tỉnh Bắc Ninh) từ 10 năm nay đã chuyển sang màu đen, đỏ. Nguyên nhân là do nước thải của các nhà máy giấy gây ra.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Lê Văn Tấn, Chủ tịch UBND phường Phong Khê xác nhận tình trạng ô nhiễm ở địa phương đúng là do các nhà máy giấy gây ra. Ông Tấn thông tin, trên địa bàn phường Phong Khê có khoảng 200 nhà máy sản xuất giấy đang hoạt động thường xuyên, các nhà máy giấy này đều bắt nguồn từ làng nghề truyền thống. Theo ông Tấn, cách đây nhiều năm thì tình trạng ô nhiễm còn nặng nề hơn nhiều, mấy năm trở lại đây, tỉnh Bắc Ninh mạnh tay xử lý các nhà máy xả thải thì tình trạng ô nhiễm mới giảm bớt. Tuy nhiên, cũng theo vị chủ tịch phường này, tuy bị xử phạt nhiều lần nhưng một số nhà máy vẫn cố tình xả thải, đốt rác trộm.

Ông Tấn cũng cho biết thêm, tình trạng ô nhiễm nặng nề trên không chỉ riêng phường Phong Khê phải gánh chịu mà còn cả xã Phú Lâm (huyện Tiên Du), xã Văn Môn (huyện Yên Phong), xã Châu Khê (huyện Từ Sơn). Tuy nhiên, phường Phong Khê phải chịu hậu quả nặng nề nhất vì phường là địa bàn cuối nguồn của sông Ngũ Huyện Khê nên nước thải từ nơi khác đổ về tập trung hết tại đây. Lý giải về dòng nước có hai màu đỏ, đen, ông Tấn cho biết, nước màu đen là nước thải, còn nước màu đỏ là hóa chất dùng để tẩy rửa giấy. Khi PV đặt câu hỏi, tại sao phường lại để cho các nhà máy tự ý xả thải ra môi trường mà không tập trung về nhà máy để xử lý!?. Trả lời câu hỏi này, vị Chủ tịch phường cho biết: “Việc này phải cần thời gian”.

Để tiếp tục tìm hiểu thông tin, chúng tôi đã đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh để làm việc. Tuy nhiên sau nhiều ngày đặt lịch, PV vẫn chưa nhận được hồi âm từ đơn vị này.

Ông Nguyễn Đức Biên, Phó chủ tịch phường cho biết, tháng 8/2016, tỉnh đã đưa vào hoạt động công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý môi trường với công suất 5.000m3/ngày, kinh phí gần 400 tỷ đồng. Công ty này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và tỉnh Bắc Ninh đầu tư. Thế nhưng, dù có công ty xử lý nhưng nhiều cơ sở sản xuất giấy vẫn xả trực tiếp ra môi trường, ông Biên lý giải, nhà máy xử lý nước thải đang sửa lại, điều chỉnh hệ thống thu gom.

Đình Việt

Xem bé Đức Anh đọc Báo Gia đình & Xã hội

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bac-ninh-ve-noi-suot-10-nam-man-den-si-nuoc-doi-mau-2017051608581517.htm