Bác sĩ bị bắt quỳ xin lỗi: 6 bảo vệ có mặt

Theo ông Kha, hiện camera ghi lại toàn bộ vụ việc đã được công an thu giữ để phục vụ điều tra.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ người nhà hành hung, bắt bác sĩ quỳ xin lỗi, chiều ngày 19/6, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản yêu cầu Bệnh viện Thể thao Việt Nam phối hợp với công an địa phương để điều tra làm rõ vụ việc.

“Chúng tôi sẽ xem xét nguyên nhân từ hai phía nhưng dù nguyên nhân có là do đâu thì việc hành hung bác sĩ cả về thể chất và tinh thần như vậy là không thể chấp nhận được. Sự việc trước hết thuộc về trách nhiệm của giám đốc bệnh viện.

Chúng tôi đã liên tục đề nghị các bệnh viện tăng cường quản lý an ninh trật tự bệnh viện nhưng các bệnh viện còn thờ ơ, chủ quan” - PGS-TS Lương Ngọc Khuê Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế nói.

Cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Văn Ân, Phó Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết cơ quan công an đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Trần Tuấn Anh (25 tuổi, ngụ Cầu Diễn, Nam Từ Liêm) và truy bắt Tô Văn Quý (còn gọi là Tuân) quê Tiền Hải, Thái Bình.

“Ngoài hành vi gây rối trật tự công cộng, phía công an tiếp tục làm rõ hành vi gây thương tích cho bác sĩ và làm nhục người khác vì có tình tiết bắt bác sĩ V. quỳ, ghi hình” - Thượng tá Ân cho biết.

Đối tượng Tuấn Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: VNN

Tại cơ quan công an, Tuấn Anh thừa nhận hành vi của mình là trái pháp luật, tuy nhiên anh cho rằng vì lúc đó quá nóng giận nên không giữ được mình.

“Tôi tìm bác sĩ V. yêu cầu giải thích nhưng không gặp được, đến bệnh viện cũng không gặp, mãi đến ngày 16/6, do quá bức xúc nên tôi đã có hành động như vậy”, Tuấn Anh nói.

Về việc này, TS Võ Tường Kha, Giám đốc Bệnh viện thể thao Việt Nam cho biết, tại thời điểm xảy ra sự việc có 6 bảo vệ của công ty vệ sĩ đang làm việc.

Khi được hỏi có hay không tình trạng bảo vệ phát hiện vụ việc nhưng bỏ mặc bác sĩ, ông Kha không trả lời.

Cũng theo ông Kha, hiện camera ghi lại toàn bộ vụ việc đã được công an thu giữ để phục vụ điều tra.

Trước đó, trao đổi với báo Đất Việt, bác sĩ Phạm Đ. V., đang công tác tại khoa Đông y, Bệnh viện Thể thao Việt Nam cho rằng, giữa ông và người nhà bệnh nhi không có xích mích hay lời qua tiếng lại từ trước, chỉ là do sơ suất trong vấn đề chẩn đoán nhầm, chưa gây ra thương tích gì cho cháu bé.

"Việc này nhỏ thôi, tôi hiểu gia đình bức xúc nhưng nếu họ lắng nghe tôi thì sẽ hay hơn rất nhiều. Vết thương kể cả vết rạn cũng không ảnh hưởng gì đến cháu bởi 2 tuần sau có thể tự phục hồi được mà không cần phải bó bột", vị bác sĩ bị hành hung nói.

Được biết, sự việc xảy ra vào trưa ngày 17/6, khi bác sĩ V. đang đi ngoài cổng thì bất ngờ bị một số đối tượng lạ mặt hành hung tại cổng bệnh viện. Sau khi hành hung, nhóm đối tượng này tiếp tục đưa bác sĩ V. vào trong bệnh viện bắt quỳ xuống xin lỗi.

Mai Thùy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/bac-si-bi-bat-quy-xin-loi-6-bao-ve-co-mat-3337644/