Bài bình+Video trận Man City-M.U: Phút bù giờ định mệnh

(24h) - Ở cả 2 lượt trận đi và về trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh năm nay, Man City đều chơi ngang ngửa với các nhà ĐKVĐ M.U. Thế nhưng định mệnh đã không cho phép nửa xanh thành Manchester giành điểm mà oan trái hơn đó toàn là những bàn thua ở phút bù giờ.

Ở trận lượt đi trên sân Old Trafford hồi đầu mùa giải, M.U và Man City cống hiến cho người xem một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Khi trận đấu bước sang phút 90, những người có mặt tại "Nhà hát những giấc mơ" đã nghĩ tới kết cục hòa 3-3. Thế nhưng vào đúng phút bù giờ thứ 6, tiền đạo vào thay người Michael Owen "từ dưới đất chui lên", nhận đường chọc khe của Ryan Giggs ghi bàn ấn định chiến thắng nghẹt thở cho Quỷ đỏ. Các CĐV Man Xanh chắc chắn sẽ không bao giờ quên được bàn thắng ấy bởi lẽ trận đấu chỉ bù giờ 4 phút chứ không phải 6 như các trọng tài "lầm tưởng". Bước vào trận lượt về trên sân nhà, Man City nung nấu tham vọng trả hận. Cơ hội mở ra trước mắt thầy trò HLV Roberto Mancini khi mà đội bóng của ông đang có được phong độ cao còn M.U vẫn chưa hoàn hồn kể từ khi bị Bayern Munich loại khỏi Champions League. Song trớ trêu thay, kịch bản ở trận lượt đi lại tái diễn khi mà The Citizens đang hết sức tự tin về một kết quả tốt trước M.U. Cả 2 đội thời điểm này đều không được phép thất bại bởi với M.U, trận thua tại City of Manchester đồng nghĩa với mùa bóng có thể sẽ sớm kết thúc với họ nếu Chelsea thắng Tottenham ở trận đấu sau đó ít giờ. Còn với Man City lại đang nỗ lực hết mình để giữ vững vị trí thứ 4 trên BXH. Khoảng cách 1 điểm so với Tottenham là rất mong manh và The Citizens buộc phải thắng để đảm bảo rằng mình không bị bật khỏi Top 4 sau khi vòng 35 kết thúc. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cả Sir Alex và HLV Mancini đều chọn lối chơi chắc chắn trong trận đấu này. Chính sự cẩn trọng đấy đã khiến trận đấu trở nên tẻ nhạt và không có nhiều cơ hội tạo ra về phía khung thành 2 đội. Thậm chí người ta còn nghĩ đến một trận derby không bàn thắng nào, điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 11/2004 khi đồng hồ đã bước sang phút 90. Thế nhưng, một khoảnh khắc lóe sáng của một công thần đã mang lại 2 luồng cảm xúc tại City of Manchester. Số ít CĐV M.U tới cổ vũ đội nhà vỡ òa vì sung sướng khi Paul Scholes hạ gục Shay Given bằng cú đánh đầu lái bóng điệu nghệ ở đúng phút bù giờ thứ 3. Các cầu thủ lao về phía CĐV ăn mừng như thể Quỷ đỏ vừa đoạt chức vô địch, còn Alex Ferguson tuổi gần thất thập cũng nhảy cẫng lên như đứa trẻ để ăn mừng bàn thắng. Pha lập công của Scholes như xát muối vào trái tim Man City bởi lẽ họ lại trắng tay trong khi xứng đáng có được 1 điểm ở trận đấu này, nhưng với M.U, cú lắc đầu kỹ thuật đó lại quý hơn vàng. M.U chưa vô địch, song khoảnh khắc lóe sáng ấy đã mang lại hy vọng vào một cuộc lật đổ ngoạn mục nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng. Niềm vui của thầy trò HLV Alex Ferguson còn được nhân đôi khi mà ít giờ sau Chelsea gục ngã tại White Hart Lane. Không vui sao được khi khoảng cách giờ chỉ còn lại 1 điểm và 3 vòng đấu cuối cùng mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhất là khi The Blues còn phải đối đầu với Liverpool. Còn với Man City, thất bại này khiến họ đánh mất vị trí thứ 4 trên BXH vào chính tay Tottenham Hotspur, đội bóng khiến Chelsea phải ôm hận. Bàn thắng Man United: Scholes (90’+3) Đội hình thi đấu Man City: Given, Onuoha, Kompany, Toure, Bridge, Adam Johnson (Vieira, 65’), de Jong (Ireland, 78’), Barry, Bellamy, Tevez, Adebayor (Wright-Phillips, 74’). Dự bị: Nielsen, Zabaleta, Ireland, Wright-Phillips, Santa Cruz, Vieira, Boyata. Man United: Van der Sar, Neville, Vidic, Jonathan Evans, Evra, Fletcher, Scholes, Gibson (Nani, 58’), Valencia (Obertan, 80’), Rooney (Berbatov, 75’), Giggs. Dự bị: Kuszczak, Berbatov, Carrick, Nani, Rafael Da Silva, O’Shea, Obertan.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/bai-binhvideo-tran-man-city-mu-phut-bu-gio-dinh-menh-c48a291479.html