Bài dự thi: Cùng chu du miền đất lạ 'Chốn bồng lai'

"Mỗi hành trình khám phá là những kỉ niệm, những khoảnh khắc tuyệt vời được ghi dấu mãi trong trang nhật kí tuổi trẻ của chúng tôi. Đi để biết, để học hỏi và đi để nhận ra rằng quanh ta còn biết bao điều thú vị ..."

“Life is the trip – Cuộc đời là những chuyến đi”. Và chúng tôi, những con người không có gì ngoài tuổi trẻ. Tuổi của những đam mê cháy bóng, tuổi của sự hiếu thắng với khát khao chinh phục và khám phá những “chốn bồng lai” của đất nước mình. Cứ thế, sau những tháng ngày học tập căng thẳng, chúng tôi lại xách ba lô cùng nhau đi kiếm tìm và trải nghiệm những “vùng đất” thú vị của quê hương.

Mỗi hành trình khám phá là những kỉ niệm, những khoảnh khắc tuyệt vời được ghi dấu mãi trong trang nhật kí tuổi trẻ của chúng tôi. Đi để biết, để học hỏi và đi để nhận ra rằng quanh ta còn biết bao điều thú vị cần khám phá và chinh phục.

Lần này, chúng tôi đến với vùng đất mệnh danh là “chốn yên bình” – An Giang. Sau những ngày học và làm việc mệt mỏi giữa bộn bề cuộc sống, nếu muốn tìm nơi để tâm hồn được tĩnh lặng thì hãy đến với An Giang. Nơi có vô vàn những ngọn núi cao hùng vĩ, nơi thiên nhiên hòa điệu với non sông cùng đất trời, và đây còn là mảnh đất vô cùng linh thiêng.

Nhưng xuyên suốt chuyến hành trình khám phá mảnh đất An Giang, nơi để lại trong tất cả chúng tôi nhiều xúc cảm nhất, có lẽ đó chình là hồ Tà Pạ.

Hồ Tà Pạ, một địa điểm còn có vẻ rất xa lạ đối với mọi người, chính chúng tôi cũng chỉ biết được sự hiện hữu của nó khi đặt chân đến nơi. Tận bây giờ, tôi – một trong những người khám phá Tà Pạ còn ngỡ như khi ấy mình đã lạc và một vùng đất đẹp trong mơ. Thật vậy, hồ Tà Pạ như một “thiếu nữ” nép mình trong sự bảo vệ cẩn trọng và bảo mật của những “dũng tướng” núi non hùng vĩ. Đó là một cái hồ với mặt nước trong xanh. Chúng tôi như bị cuốn hút bởi nước hồ, đứng cạnh mặt nước phẳng lặng, ta còn có thể soi mình rõ mồn một trong đấy, nó như một cái gương soi to lớn do chính thiên nhiên tạo nên.

Hồ Tà Pạ ít được biết đến không phải bởi vì nó chưa đủ đẹp để chinh phục mọi người, mà vì nó chỉ xuất hiện cách đây khoảng mười năm và nằm sâu trong một con đường quanh co khúc khuỷu thuộc tỉnh An Giang. Nhưng chính cái sự bí ẩn và khó đi ấy, đã thôi thúc và thách thức những con người đam mê khám phá như chúng tôi. Đường đến Tà Pạ càng khó, thì sự mãn nhãn của chúng tôi về mảnh đất này lại càng ý nghĩa hơn.

Một cái hồ xanh biếc được bao vây bởi những núi đá cao to sừng sững, cây cối xanh ươm cùng tiếng chim hót reo vui như đón chào những vị khách xa xứ là chúng tôi đến thăm. Chắc hẳn, ai đến nơi đây rồi cũng phải thốt lên “Đây đúng thật là một bức tranh thủy mặc sống động do thiên nhiên đặt bút” hay “Bồng lai tiên cảnh là đây thật rồi”...

Tà Pạ có lẽ không nhiều trò chơi thú vị như nơi khác, nhưng nếu là những người yêu cái tĩnh lặng, yêu vẻ đẹp của thiên nhiên thì sẽ thấy những cái hay của nơi đây. Đứng ở trên dãy núi cao, ta vừa hít thở không khí trong lành, vừa nghe văng vẳng những bài hòa tấu của chim muông, lại vừa ngắm nhìn khung cảnh hữu tình, đặc biệt là những thửa ruộng bậc thang khiến ta liên tưởng đến một “miền cao” thu nhỏ. Chúng tôi đã có một ngày thú vị ở hồ Tà Pạ, vừa ngắm nhìn non nước hữu tình, vừa được nghịch nước bên bờ hồ trong xanh, được thích thú soi mình trong mặt hồ phẳng lặng, cùng nhau ngồi bên những phiến đá to để ngắm nhìn những du khách nô nức đến đây lưu lại những bức hình kỉ niệm thật đẹp, đặc biệt còn có những cặp đôi chọn hồ làm nơi minh chứng cho tình yêu đơm kết của họ bằng những bức ảnh cưới lãng mạn.

Sau ngày chu du ở An Giang nói chung và Tà Pạ nói riêng đã hơn ba tháng, nhưng những khoảnh khắc đẹp đó cứ mãi hiện diện trong tâm trí tôi, cứ ngỡ đó chỉ mới là hôm qua.

Cuộc đời này thấy vậy chứ ngắn lắm, hãy sống trọn đời mình với những đam mê, để bạn thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa và không uổng phí. Như chúng tôi, những con người luôn muốn được chu du khắp miền đất lạ, thì chắc chắn chúng tôi sẽ thực hiện. Các bạn biết không? Chính niềm đam mê du lịch đã dẫn lối chúng tôi đến gần với nhau hơn và chúng tôi tự hào vì những chuyến đi của mình rất tuyệt vời.

Cuộc đời là những chuyến đi. Vì thế hãy cứ đi khi còn có thể, để một lúc nào đấy quay đầu nhìn lại tháng ngày đã qua, ta tự hào kể cho mọi người nghe về những chuyến đi thú vị của một thời tuổi trẻ.

Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’ về hộp thư điện tử:

caccuocthi.phununews@gmail.com

>>>Xem thêm:

Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’

Anh Huỳnh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/bai-du-thi-cung-chu-du-mien-dat-la-chon-bong-lai-105380/