'Bài học đắt' vụ say rượu, xả nước hồ chứa gây lũ bất ngờ trong đêm

“Vụ việc chỉ từ hành động “nghịch dại” của mấy thanh niên say rượu, nhưng tác hại khôn lường. Đây là một bài học quá đắt giá!”.

Đó là trao đổi của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) Nay Y Blung với PV Dân Việt, về vụ 3 thanh niên say rượu đêm 15.3 đột nhập xả hồ Suối Vực gây thiệt hại nặng tại địa phương. Vụ việc tưởng chừng “đơn giản” nhưng đang đặt ra nhiều vấn đề về an toàn tính mạng, tài sản nhân dân ở “dưới họng” hồ chứa nước.

Một góc hồ Suối Vực. Ảnh: Lê Kha

Theo ông Nay Y Blung, chiều 15.3, có 3 thanh niên ở xã Suối Bạc (Sơn Hòa; trong đó, một thanh niên người đồng bào dân tộc ít người) sau khi chặt mía thuê đã tổ chức uống rượu. Tối cùng ngày, cả ba đều ngà say, bèn rủ nhau “chơi nghịch” cạy cửa khu vực lắp đặt cầu dao điện hồ Suối Vực (thuộc địa bàn 2 xã Suối Bạc và Sơn Nguyên, Sơn Hòa), làm đứt dây cáp van xả, khiến nước hồ tràn chảy suốt đêm. Đến rạng sáng 16.3, sự cố mới được phát hiện, khắc phục.

Đập tràn hồ Suối Vực. Ảnh: Lê Kha

Thống kê ban đầu của chính quyền Sơn Hòa, vụ “nghịch dại” trên đã gây ngập hỏng gần 20ha cây trồng (chủ yếu là mía); cuốn trôi, hư hại 3 cộ bò, 1 chiếc thuyền, 18 máy bơm điện, 15 tấn mía đã chặt, xói lở nhiều đoạn đường, một số ô tô bị chết máy… tại 2 xã Suối Bạc và Sơn Nguyên. Ước thiệt hại tài sản của người dân trên 300 triệu đồng; chưa kể thiệt hại của Ban quản lý hồ Suối Vực và một số tài sản Nhà nước.

“Sau khi gây sự cố xả hồ, 3 thanh niên này đã “im thít” trốn biệt, công an phải vào cuộc truy xét mới tìm ra “tác giả” và đang xử lý theo luật định. Tôi đã có mặt tại hồ Suối Vực để chỉ đạo khắc phục sự cố; nghiêm khắc phê bình Ban quản lý hồ Suối Vực, yêu cầu cảnh báo người dân trong khu vực về quy chế an toàn địa bàn có hồ chứa. Đây là một bài học đắt giá trong việc quản lý, bảo vệ hồ chứa nước. Huyện cũng đã đề nghị đơn vị quản lý hồ Suối Vực phải có trách nhiệm đền bù thiệt hại cho dân” - ông Nay Y Blung nói.

Kênh xả lũ hồ Suối Vực. Ảnh: Lê Kha

Giám đốc Sở NNPTNT Phú Yên - ông Nguyễn Trọng Tùng cho biết, Công ty TNHH MTV Đồng Cam (quản lý hồ Suối Vực) trực thuộc UBND tỉnh Phú Yên. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh đang vào cuộc xử lý thiệt hại do sự cố trên. Đồng thời, quán triệt nghiêm khắc các đơn vị điều hành hồ chứa về nguyên tắc bảo vệ, vận hành hồ.

PV Dân Việt liên hệ làm việc với ông Đặng Văn Thiên - Chủ tịch UBND xã Sơn Nguyên, thì ông nói đang bận dự đám cưới. Còn ông Huỳnh Duy Nhất - Chủ tịch UBND xã Suối Bạc - cho biết, địa phương đang khắc phục thiệt hại; mọi việc xử lý liên quan đang được các cấp tiến hành.

Một cán bộ xã Suối Bạc nói: “Các thanh niên say xỉn xả hồ hiện đang rất lo sợ, lánh mặt mọi người. Họ biết sợ rồi…”.

Theo ông Trần Hữu Thế - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, sự cố “tự xả” trên đã làm hồ Suối Vực tụt mất 2m nước, với lượng nước thất thoát rất lớn, trong lúc địa phương đang đối mặt hạn hán. “Tỉnh đang chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm từng cá nhân liên quan đến vụ việc, xem xét hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Tiếp đó, chính quyền tiến hành rà soát từng khâu thực hiện nguyên tắc an toàn tại tất cả các hồ chứa trên địa bàn. Việc này phải làm nghiêm, bởi các hồ chứa có “bề gì” thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản nhân dân…” - ông Thế nhấn mạnh.

Riêng ông Trần Tiến Anh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Đồng Cam, ngày hôm qua (17.3) cho hay: Hơn 2 triệu m3 nước đã chảy “vô tư” bởi sự vụ trên. Do nhà điều hành hồ Suối Vực cách vị trí cầu dao điện van xả nước 800m, nên các công nhân trực không thể sớm phát hiện vụ việc (!?). Thế nhưng ngày 18.3, ông Anh không nghe điện thoại khi PV Dân Việt liên hệ làm việc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bai-hoc-dat-vu-say-ruou-xa-nuoc-ho-chua-gay-lu-bat-ngo-trong-dem-754221.html