Bài học qua vụ vợ chồng lừa bán 'thuốc tiên'

Sau khi đưa tiền cho đối tượng lừa đảo, đa phần các nạn nhân đều bừng tỉnh ngay lập tức, ngồi ngẩn ngơ trong tích tắc và tự xâu chuỗi nhanh sự việc rồi thông báo cho người nhà và cơ quan CA….

Cơ quan CSĐT, CA huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đang tích cực củng cố hồ sơ, tài liệu để tiến hành khởi tố đối với hai đối tượng là vợ chồng Bùi Công Vinh, SN 1952 và Đặng Thị Hồng Liên, SN 1970; cùng trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để có tiền tiêu xài, vợ chồng Vinh- Liên đã nghĩ ra kế sách mua 5 kg hạt “bá tử nhân” với giá 250.000 đồng, sau đó chia thành nhiều gói nhỏ, giả làm “thuốc chữa bách bệnh” để mang đi lừa bán cho mọi người với giá cao gấp nhiều lần. Đối tượng Vinh- Liên hướng đến là người già, người có bệnh vì dễ thuyết phục, dễ tin người.

Trợ giúp cho ý đồ của mình, Vinh- Liên thuê cả “nhân vật phụ” với vai trò chèo kéo, tạo tình huống để lấy lòng tin của “khách hàng”. Muốn xác định được đâu là “khách hàng” tiềm năng, Vinh- Liên phải trà trộn vào các chợ, khu vực công cộng để hỏi han về đặc điểm, tính cách của nhiều người nhằm phân loại, dễ bề gây án.

Một trong số nạn nhân đã tố cáo hành vi của cặp lừa đảo này là bà Đinh Thị Đậm, SN 1955, trú tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trong một lần đi chợ mua đồ, bà Đậm đang xem hàng, bất ngờ có một phụ nữ cũng mua đồ, tíu tít làm quen. Nói dứt câu, chị ta chỉ vào mắt bà Đậm và thốt lên: “Mắt chị bị mộng rồi, giống mắt em ngày trước. Em đi Hà Nội chữa 80 triệu nhưng không khỏi, phải nhờ người quen bên Lào lấy thuốc uống mới khỏi. Mắt chị bị như thế này nếu để lâu sẽ bị ung thư mắt đấy”.

Nghe vậy, bà Đậm bỏ hàng xuống, chủ động hỏi người phụ nữ cách chữa. Đúng lúc ấy, một phụ nữ khác từ đâu cũng nhảy vào liến thoắng: “Ôi trời ơi, chị em mình phúc đức quá, hôm nay gặp cô ấy, gặp thầy gặp thuốc. Trước em cũng bị như vậy, nhờ có người quen bên Lào mua hộ thuốc chữa khỏi rồi…”.

Cặp đôi lừa đảo Vinh- Liên cùng số “thuốc tiên” bị bắt giữ

Nghe hai người phụ nữ láo liên, bà Đậm càng sốt ruột và chờ đợi. Đọc vị người này đã “cắn câu”, người phụ nữ lúc đầu nói sẽ đưa bà Đậm đến nơi bán thuốc chữa mắt và bà Đậm đồng ý đi theo luôn. Các “bài” tiếp theo được đối tượng mang ra diễn là tháo nhẫn vàng ra trả công giới thiệu thuốc, mục đích để bà Đậm cũng tháo vàng mang trên người trả nhưng khi biết đó là vàng giả, các đối tượng lại dụ bà Đậm về nhà lấy tiền vàng vì thuốc này là “thần dược”, giá những 7 triệu đồng.

Không thể tiếc tiền chữa bệnh, lại được dặn không được nói cho ai biết bởi “người khác biết thì thuốc không có tác dụng” nên bà Đậm nghe theo, về nhà âm thầm lấy 2 chỉ vàng ki cóp bấy lâu nay mang bán để lấy tiền mua thuốc.

Sau khi người bán thuốc cầm tiền đi mất, để lại bà Đậm với gói thuốc trên tay, người đàn bà này chợt bừng tỉnh và biết mình bị lừa nên đã báo CA. Căn cứ vào trình báo của nạn nhân, các trinh sát hình sự, CA huyện Hưng Hà đã khẩn trương điều tra và dựng được chân dung các đối tượng lừa đảo là vợ chồng Vinh - Liên.

Cuối tháng 11, đối tượng Liên bị bắt khi đang lảng vảng tại khu vực gần chùa Tràng, huyện Hưng Hà. Một ngày sau, Bùi Công Vinh cũng bị bắt tại địa bàn tỉnh Nam Định. Được biết, đối tượng Vinh từng có 9 tiền án, tiền sự và năm 2011 đã bị CA tỉnh Bắc Giang bắt giữ với hành vi lừa đảo tương tự. Trong vụ lừa bà Đậm, Liên đã thuê một phụ nữ đóng vai trò “cò thuốc” với giá 500.000 đồng. Sau khi kiếm được 2 chỉ vàng của bà Đậm, vợ chồng Vinh- Liên mang bán được 6,4 triệu đồng để ăn tiêu.

Có thể thấy, thủ đoạn khuất phục “con mồi” để lấy lòng tin hòng diễn trò lừa đảo như của hai đối tượng Vinh- Liên là không mới. Liên tiếp bị bủa vây và dụ dỗ bởi nhiều đối tượng trong một kịch bản lừa đảo hoàn hảo, nạn nhân tự nhiên bị mê muội, không còn lý trí để tư duy hay nghi ngờ như bình thường.

Trong suốt thời gian đưa nạn nhân vào “tròng”, chúng tung hứng để nạn nhân tin tưởng tuyệt đối và quan trọng nhất là không cho nạn nhân tiếp xúc với ai khác để không bị “tỉnh” cho đến khi trót lọt bài lừa, lấy tiền xong, chúng chuồn nhanh thì nạn nhân mới ý thức được mình vừa bị cuỗm tiền vô lý.

Đa phần những vụ lừa đảo kiểu này, đối tượng không dùng thuốc mê mà dùng chính lời nói, hành động của mình để bủa vây và làm mê man nạn nhân theo cơ chế của lòng tin. Tất nhiên, những con mồi trong trò lừa của chúng đa phần là phụ nữ, hay tin người, dễ bị thuyết phục và bị các đối tượng đánh trúng tâm lý…

Qua vụ việc này cho thấy, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn, mỗi người cần đề cao tinh thần cảnh giác và dặn dò người thân của mình không tin vào lời đường mật của người lạ mặt về việc mua bán thuốc thang, đồ dùng… với bất cứ giá nào. Khi đi mua bán hoặc đi đâu, tốt nhất là đi cùng người khác để không bị rơi vào bẫy lừa của kẻ xấu. Với tâm lý luôn tự nhủ là không mua, không tiếp xúc; lại có thêm bạn đồng hành thì kẻ có ý đồ lừa đảo cũng khó có cơ hội để diễn trò, từ đó âm mưu lừa đảo dễ bề thất bại.

Linh Anh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/bai-hoc-qua-vu-vo-chong-lua-ban-thuoc-tien-102592/