Bản án nào cho nam sinh phóng hỏa, đốt nhà vì bị lụy tình?

Ấm ức vì bị lụy tình, nam sinh viên 9X đã dùng xăng phóng hỏa đốt phòng trọ người yêu cũ vì không chịu nối lại tình cảm.

Tin tức trên báo Người Đưa Tin, TAND TP. Hà Nội vừa mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Anh Tú (SN 1991, trú ở xã Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội) về 2 tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Anh Tú trước vành móng ngựa.

Các bị hại trong vụ án là chị Trịnh Thị Mai Hoa và chị Hoàng Thị Phương (cùng SN 1994), đều trú ở tỉnh Tuyên Quang.

Theo cáo trạng, trước đây Tú từng có thời gian yêu đương chị Hoa, việc này hai bên gia đình đều biết và tác hợp cho đôi trẻ.

Thế nhưng gần đến ngày cưới thì bất ngờ Tú và chị Hoa chia tay, một thời gian ngắn sau hai người cũng đã đều tìm cho mình được những người mới.

Mặc dù cũng đang yêu một người con gái khác nhưng Tú vô cùng ấm ức và bực tức khi chị Hoa lại đi yêu chính người bạn thân của mình.

Do từng có một thời gian dài đi lại cùng nhiều kỷ niệm sâu đậm nên Tú đã nói chuyện để hàn gắn lại tình cảm, nhưng chị Hoa không đồng ý.

Chiều 17/8/2015, Tú nhắn tin hẹn gặp chị Hoa vào tối cùng ngày nhưng chị Hoa không nhắn tin lại. Dù vậy, Tú vẫn phóng xe máy lên thị xã Sơn Tây và quyết tâm gặp bằng được người yêu cũ.

Khoảng 19h cùng ngày Tú đến nơi nhưng thấy phòng trọ chị Hoa khóa cửa nên quay xe qua chỗ bạn bè uống rượu.

Tại bàn nhậu, Tú cũng kể với bạn bè chuyện mình bị lụy tình, trong cơn ghen tuông tức tối, Tú bảo các bạn ngồi đợi, còn đối tượng quay lại phòng trọ của chị Hoa.

Lúc này chị Hoa đã về nhưng Tú gọi, chị này kiên quyết không mở cửa cho dù Tú có dọa sẽ dùng xăng đốt nhà. Trong phòng chị Hoa lúc này còn có cả chị Phương.

Bỗng không gian im bặt, tưởng Tú gọi mãi không được nên bỏ đi thì nào ngờ một lúc sau đối tượng này quay lại cùng một can xăng khoảng 2 lít.

Tú liền đổ nửa can xăng cho chảy ngược vào trong và châm lửa đốt. Lửa cháy dần từ chỗ đối tượng đứng vào trong phòng trọ của chị Hoa. Đúng lúc, hai người bạn của Tú tới phát hiện sự việc liền kéo Tú ra khỏi đám cháy, rồi chở nhau bỏ đi.

Nghe tiếng kêu gào của hai cô gái, chủ khu nhà trọ cùng những người xung quanh vội chạy đến dập lửa cứu người. Tuy nhiên, do lửa cháy làm biến dạng chiếc khóa cửa bên trong nên những người này loay hoay mãi vẫn không cứu được các nạn nhân.

Sau đó, biết tin tính mạng người yêu cũ đang bị đe dọa nên Tú cùng hai thanh niên lập tức quay lại hiện trường phá cửa và giải cứu được các nạn nhân. Nhờ thế mà hậu quả vụ án mới được giảm đi rất nhiều. Dù vậy, vụ cháy cũng đã gây thiệt hại hơn 6 triệu đồng về tài sản.

Trước tòa, Tú cho rằng thâm tâm bị cáo không hề có ý định sát hại người yêu cũ.

Vậy nhưng căn cư vào các tài liệu hồ sơ vụ án thu thập được, nhận thấy hành vi của Tú đã cấu thành hai tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Do vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Anh Tú 14 năm về tội "Giết người", 9 tháng tội "Hủy hoại tại sản". Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai bản án mà Tú phải chấp hành là 14 năm 9 tháng tù.

Yến Nhi

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ban-an-nao-cho-nam-sinh-phong-hoa-dot-nha-vi-bi-luy-tinh-a309226.html