Bán kết Confed Cup: Ronaldo bị khinh thường, coi là “kẻ vô hình”

Vẫn chưa hết cay cú vì bị Ronaldo và Real loại ở Champions League mùa trước, Arturo Vidal – ngôi sao của Bayern Munich đã buông lời lăng mạ CR7 trước cuộc đọ sức hứa hẹn khốc liệt giữa bán kết Confederations Cup giữa Bồ Đào Nha và Chile.

Video Ronado tỏa sáng ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha và New Zealand ở lượt cuối vòng bảng Confed Cup 2017:

Bất chấp nghi án trốn thuế, Cristiano Ronaldo vẫn đang tỏa sáng rực rỡ ở Confederations Cup năm nay với 2 bàn, kiến tạo 1 lần, qua đó góp công lớn giúp ĐT Bồ Đào Nha vượt qua chủ nhà Nga và New Zealand để vào vòng bán kết với ngôi nhất bảng A.

Ronaldo mở tỉ số cho ĐT Bồ Đào Nha vào lưới New Zealand nhờ một quả phạt đền

Hiện CR7 và 2 cầu thủ ĐT Đức là Lars Stindl và Timo Werner đang là những người dẫn đầu danh sách cạnh tranh danh hiệu “Vua phá lưới” Confederations Cup 2017 với cùng 2 bàn thắng.

Ở trận bán kết rạng sáng ngày 29/6 tới (1h), tại thành phố Kazan (Nga), Ronaldo và các đồng đội ở ĐT Bồ Đào Nha sẽ quyết chiến với nhà ĐKVĐ Nam Mỹ - ĐT Chile, những người đã kết thúc bảng B với ngôi nhì bảng để tranh vé vào chung kết.

Đây là màn đọ sức đáng chờ đợi của nhiều ngôi sao hai đội như Ronaldo, Nani, Pepe,.. của nhà ĐKVĐ châu Âu với những hảo thủ như Arturo Vidal hay Alexis Sanchez bên phía đội bóng đã 2 năm liền vô địch Copa America.

Trước trận bán kết Confed Cup 2017, Vidal đã có những nhận xét khó nghe nhằm chọc tức ngôi sao đáng chú ý nhất bên phía đối thủ khi coi Ronaldo là người vô hình: “Ronaldo chỉ là một kẻ thích thể hiện, màu mè. Cậu ta là một tên láu cá và khôn ngoan với nhiều tiểu xảo. Nhưng trong mắt tôi, cậu ta chẳng là gì cả. Tôi đã nói với Joshua Kimmich (người đồng đội người Đức ở Bayern Munich) rằng tuyển Chile và Đức sẽ hẹn nhau đá trận chung kết.”

Có vẻ Vidal vẫn còn khá cay cú vì từng thua trận trước Ronaldo và Real Madrid ở tứ kết Champions League mùa giải 2016/17. Đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha trở thành nỗi ác mộng với CLB Bayern Munich, anh ghi đến 5 bàn thắng vào lưới đội bóng mạnh nhất nước Đức sau 2 lượt trận. Bản thân Vidal có những kỷ niệm đáng quên khi tiền vệ người Chile đang chơi cho Bayern Munich này đã đá hỏng quả phạt đền ở lượt đi và dính thẻ đỏ ở lượt về.

Vidal (số 23) từng nhận thẻ đỏ trong trận tứ kết lượt về Champions League mùa trước

Còn Ronaldo lại tỏa sáng rực rỡ với 5 bàn thắng cho Real vào lưới Bayern sau hai lượt trận

Trong khi ấy, trái với thái độ khinh địch của Vidal bên phía ĐT Chile, về phía ĐT Bồ Đào Nha, tiền vệ Pizzi tỏ ra rất tôn trọng đối thủ nhưng vẫn tin vào một chiến thắng của đội nhà:

“Chile là một ứng viên tiềm năng. Họ có những cầu thủ có chất lượng tuyệt vời đang chơi cho những CLB lớn trên thế giới. Nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là chơi trận chung kết.”

Còn với Ronaldo, anh không thèm bận tâm những lời thóa mạ từ phía Vidal. Không chỉ có thế, siêu sao này còn chơi rất đẹp khi vừa quyết định giành tặng giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất” mà anh có trong trận Bồ Đào Nha đại thắng New Zealand 4-0 ở lượt cuối bảng A Confed Cup cho người đồng đội Bernardo Silva.

Tân binh của Man City đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho “Brazil châu Âu” trong trận đấu ở Saint Peterburg với ĐKVĐ châu Đại Dương nhưng sau đó đã phải rời sân sớm vì chấn thương mắt cá chân và nhường chỗ cho Pizzi đầu hiệp 2.

Dù đã ghi dòng Tweet “Mọi thứ vẫn ổn với mắt cá chân của tôi” trên trang Twitteer cá nhân của mình nhưng Bernardo Silva đã vắng mặt ở buổi tập hôm qua của ĐT Bồ Đào Nha và việc anh có thể góp mặt ở trận bán kết với Chile đêm mai không vẫn còn là một dấu hỏi.

Messi và Ronaldo tuổi 30: Ai “đỉnh” hơn ai?

Messi và Ronaldo đều đã đạt được những thành tích đáng nể ở tuổi 30.

Bấm xem >>

Đăng Đức (Tổng hợp từ The Mirror & CBS)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ban-ket-confed-cup-ronaldo-bi-khinh-thuong-coi-la-ke-vo-hinh-c9a542510.html