Bán kết giải U21 quốc tế: Em thắng, anh thua

(VTC News) - Dù trẻ tuổi và non kinh nghiệm nhất giải nhưng U19 VN đã vượt qua U21 Singapore để giành quyền vào chơi trận chung kết giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2009. Trong khi đó, dù chơi hay hơn nhưng U21 VN đành phải ngậm ngùi nhường vé cho U21 Trung Quốc.

U19 VN 0-0 U21 Singapore (6-5 penalty) Trước khi trận bán kết đầu tiên giữa U19 VN và U21 Singapore diễn ra, trời mưa rất to khiến BTC phải hoãn lại 15 phút. Đội khách không quen thi đấu trong điều kiện như vậy, nên trong suốt hiệp 1 họ không tạo ra được tình huống nguy hiểm nào. Ngược lại, U19 VN thích ứng rất nhanh và liên tục xẻ bóng ra hai biên, tận dụng kỹ thuật đột phá vào khu vực cấm địa. Chơi nổi bật nhất trong hiệp 1 là tiền đạo Hà Minh Tuấn. Cầu thủ có thể hình tốt nhất của U19 VN liên tục có những pha tì người, đột phá làm náo loạn hàng phòng ngự Singapore. Nếu dứt điểm chính xác hơn, Minh Tuấn đã có bàn thắng ở phút thứ 8, sau pha chọc khe thông minh của đội trưởng Văn Quyết. Bước vào hiệp 2, sức ép tiếp tục được các cầu thủ U19 VN duy trì. Tuy có thể hình không tốt như đối thủ, nhưng họ lại nhỉnh hơn về kỹ thuật. Đánh biên không thành công, họ liên tục sử dụng những pha đột phá. Phút 60, Văn Quyết đột phá bên cánh trái rồi căng ngang cho Đình Bảo tung cú sút từ cự ly 11m, nhưng hậu vệ Singapore đã kịp thời ngăn cản. Sau đó, Singapore chỉ còn chới với 10 người do cầu thủ Bin Azmi nhận thẻ đỏ vì pha đánh nguội với Thế Nhật. Tận dụng lợi thế hơn người, U19 VN liên tục dồn đối thủ về sân nhà. Việc Quốc Phương và Văn Quyến liên tục đổi cánh cho nhau đã giúp cho U19 VN có nhiều phương án tiếp cận khung thành Singapore. Hết căng ngang, đột phá, đánh đầu, nhưng tất cả đều không thể thành bàn. Đáng tiếc nhất là cú sút xa đập cột dọc của Đình Bảo ở những phút bù giờ. Trận đấu buộc phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu. Trong 5 loạt sút đầu tiên, mỗi đội đều một lần sút hỏng. Đến loạt sút thứ 7, cầu thủ Anh Quang thực hiện thành công, trong khi số 3 Bin As’ri sút vọt xà. Kết quả, U19 VN giành thắng lợi với tỷ số 6-5, giành quyền vào chung kết. U21 VN 2-3 U21 Trung Quốc Trận bán kết 2 diễn ra khá sôi nổi dù trời vẫn mưa. HLV Trần Tấn Thông tung ra đội hình thiên về tấn công với Ngọc Thông và Văn Quân chơi cao nhất. Ngay từ khi khai cuộc, VN đã đẩy nhanh nhịp độ trận đấu, chơi pressing toàn sân. So với hai trận đấu trước thì ở cuộc đối đầu này, lối chơi của đội chủ nhà sáng hơn hẳn, với những pha tấn công rất đa dạng. Phút thứ 8, xuất phát từ một pha tấn công bên cánh phải, Thanh Nam khống chế bóng khéo léo trong vòng cấm rồi nhanh chân xỉa bóng mở tỷ số trận đấu. Sau những phút đầu bị ngợp, U21 Trung Quốc dần lấy lại thế trận. Trong khi đó, U21 VN quá "say" sau bàn thắng nên đội hình để lộ ra khá nhiều khoảng trống, đặc biệt ở hai biên. Tận dụng điều đó, đội khách liên tục chơi giãn biên và đến phút 21 đã có bàn gỡ. Từ một pha tấn công bên cánh phải, số 8 Zhang Xizhe nhận đường chuyền và đệm bóng cận thành, san bằng tỷ số 1-1. Trong bàn thắng này có lỗi rất lớn của cặp trung vệ Đình Đồng - Trọng Phú vì đã không chú ý theo người. Những phút còn lại của hiệp 1, nhịp độ trận đấu được hãm lại, những pha tấn công của cả hai đội đều không tạo ra được đột biến, và không có bàn thắng nào được ghi thêm. Hiệp 2, U21 VN duy trì một thế trận khá tốt, cầm bóng nhiều. Tuy nhiên, các cầu thủ thường loay hoay với những pha xử lý cuối cùng. Giải pháp họ lựa chọn để kết thúc tình huống là sút xa và không mang lại hiệu quả khi thủ môn và hàng phòng ngự U21 Trung Quốc chơi rất tập trung. Tưởng chừng bế tắc thì phút 70, từ một pha phản công nhanh, Thanh Nam căng ngang rất đẹp để Văn Hiếu đệm bóng chính xác nâng tỷ số lên 2-1. Chơi không hay nhưng U21 Trung Quốc lại may mắn có được bàn gỡ hòa ở phút 80, sau pha đánh đầu phản lưới nhà của Nhật Tân. Trong khoảng 10 phút cuối, U21 VN dồn lên tấn công dữ dội để giải quyết trận đấu trong 90, nhưng một lần nữa như ở trận đấu trước, các chân sút lại dứt điểm quá kém, để rồi trả giá đắt. Phút 90, U21 Trung Quốc có một cú sút không nguy hiểm nhưng thủ môn Anh Hoàng lại bắt không dính, bóng ói ra và Peng Xinli nhanh chân đệm bóng ấn định tỷ số 3-2. Với kết quả này, U21 Trung Quốc sẽ gặp lại U19 VN ở trận chung kết, còn U21 VN sẽ gặp U21 Singapore để tranh hạng 3. Lịch thi đấu hai trận đấu cuối cùng, ngày 18/10: Tranh hạng 3, 15h: U21 Việt Nam - U21 Singapore Chung kết, 17h: U19 Việt Nam - U21 Trung Quốc * Tiếp tục cập nhật Sỹ Hưng

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/248-228975/bong-da-trong-nuoc/ban-ket-giai-u21-quoc-te-em-thang-anh-thua.htm