Bán kết lượt đi AFC cup 2009: Mở cửa vào chung kết

Trước một Al Karamah được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu dàn cầu thủ cao to, nhanh nhẹn, B.Bình Dương đã có một trận đấu thuyết phục cả về chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu để vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1.

Được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 2 vạn khán giả nhà, song thầy trò Mai Đức Chung đã chủ động lựa chọn thế trận an toàn bằng lối chơi chậm rãi và chắc chắn. Trung vệ tân binh Osita đã bịt kín những lỗ hổng ở hàng phòng ngự của tuyển thủ quốc gia Như Thành để lại, trong khi ở khu vực giữa sân, sự tinh quái và kỹ thuật cá nhân của Monila đã giúp B.Bình Dương tạo được sự chủ động trước lối chơi tấn công ồ ạt ngay từ đầu trận, cũng như các đường lên bóng được phối hợp nhuần nhuyễn của đội khách. Chính vì thế, sự nguy hiểm trong các pha tấn công của Al Karamah đã được hạn chế ở mức thấp nhất. Các mũi nhọn của đội khách luôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Thế Anh. Vượt qua được giai đoạn khó khăn ban đầu trước đối thủ xa lạ, B.Bình Dương đã thể hiện được ưu thế chủ nhà và phẩm chất của một đội bóng mạnh của Việt Nam bằng pha đánh đầu chệch cột dọc của Phinali ở phút 13. Nhưng đến phút 19, trong pha lên tham gia tấn công, trung vệ Chí Công đã chọn điểm rơi chính xác đánh đầu cực mạnh mở tỷ số 1-0 cho B.Bình Dương. Và mọi chuyện dễ dàng hơn cho đội chủ nhà khi vào đúng phút cuối của hiệp 1 họ đã có bàn thắng thứ 2. Sau pha đánh đầu hụt từ quả tạt của Hữu Thắng, tiền đạo Phinali đã nhanh chóng khống chế được bóng trong vòng 16m50 và dứt điểm thành bàn trong sự bất lực của hàng phòng ngự Al Karamah. Dẫn tới 2 bàn trong hiệp 1, B.Bình Dương buộc Al Karamah phải chơi theo cách của mình trong hiệp 2. Chỉ tiếc rằng, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã không thể tận dụng thành công để gia tăng cách biệt. Trong đó cơ hội rõ nhất xảy ra ở phút 63, Phùng Công Minh đi bóng qua người thủ môn Balhous rồi chuyền ngược bóng vào trong cho Vũ Phong ở tư thế trống trải lại sút bóng chệnh xà ngang trong gang tất. Trong khi đó, đội khách liên tục điều chỉnh lối chơi và thay đổi nhân sự để tìm kiếm bàn thắng. Phút 69, trong pha lúng túng của hàng phòng thủ chủ nhà, Alomier vào sân từ ghế dự bị đã rút ngắn tỷ số còn 1-2. Giành chiến thắng 2-1 bằng lối chơi thuyết phục, thực lực của Al Karamah cũng đã được nhận diện, B.Bình Dương tự tin hành quân đến Syria chuẩn bị cho trận lượt về vào ngày 21-10. Thầy trò HLV Mai Đức Chung tự tin sẽ vượt qua thử thách cuối cùng để có mặt trong trận chung kết. Phát biểu sau trận đấu HLV Mai Đức Chung (B.Bình Dương): “Nếu không để đội bạn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, cơ hội vào chung kết của B.Bình Dương sẽ nhiều hơn. Nhưng tỷ số này cũng sẽ tạo được đà tâm lý thuận lợi cho toàn đội. Chúng tôi có nhiều lựa chọn khi hành quân đến Syria đá trận lượt về.” HLV Mohamad Kwid (Al Karamah): “Các cầu thủ của chúng tôi đã thực sự “choáng” trước không khí cổ vũ ở đây. Điều đó khiến hàng phòng ngự đã mắc sai lầm trong lối chơi và có lỗi trong cả 2 bàn thua. Al Karamah sẽ đá tốt hơn ở trận lượt về.” Đức Minh Tin khác:

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_66377.aspx