Bán kết lượt về AFF Cup và những chiêu bài của Alfred Riedl

Chiến lược gia người Áo có thâm niên gần 2 thập kỷ “ăn ngủ với bóng đá” ở vùng ĐNA. Trong gần 20 năm đó, HLV Alfred Riedl đã dùng đến một nửa thời gian để làm việc cùng bóng đá Việt Nam.

Không quá lạ khi thuyền trưởng Indonesia hiểu rất rõ về con người và lối đá của đội bóng Sao vàng. Trong quá khứ, ông từng là thầy của HLV Hữu Thắng nên cách dùng người và chơi bóng của ông thầy xứ Nghệ, Alfred Riedl nắm gọn trong lòng bàn tay.

Không những hiểu biết đội bóng Việt Nam, cựu hậu vệ tuyển Áo còn tỏ ra rất thân thiện với giới truyền thông xứ Việt. Thông qua lực lượng này, ông muốn “truyền tải” những thông tin mà giới chuyên môn gọi đó là đòn gió nhắm vào BHL đội bóng Sao vàng.

HLV Alfred Riedl luôn nói đội bóng của mình yếm thế. Ảnh Tuấn Tú

Trong tất cả các cuộc họp báo hoặc chính thức hay những cuộc trả lời phỏng vấn ngắn trên sân sau buổi tập, Alfred Riedl luôn tự nhận mình và đội bóng Indonesia là “những kẻ chiếu dưới” và rồi VN là một đội bóng mạnh nhất nhì ĐNA. “Tôi chưa nhìn thấy điểm yếu ở đội bóng này..”. Nhưng kỳ thật, ông và BHL của mình đã nhìn ra những tử điểm nơi hàng hậu vệ của đoàn quân HLV Nguyễn Hữu Thắng. Và khi được xem là kẻ dưới thì đội bóng “Đỏ và trắng” sẽ dễ đá hơn rất nhiều.

Trước trận bán kết lượt đi, không những tin tức từ các trang báo thể thao Indonesia đồng loạt đưa tin tay săn bàn Boaz Salossa bị nôn tháo và rất nhiều khả năng anh ta không thể ra sân được vì không đảm bảo thể lực truyền thông trong nước cũng rất “phấn khởi” với thông tin này. Thực tế sau đó chứng minh, ngôi sao tiền đạo đang khoác áo CLB Persipura Jaya ra sân trong đội hình xuất phát với và thi đấu với trạng thái thể lực rất sung mãn.

Boaz Salossa báo đau vai trong một buổi tập trước trận đấu bán kết lượt về với VN. Ảnh Tuấn Tú

Vẫn chiêu bài cũ, ở một buổi tập trước trận bán kết lượt về, lại là chân sút Salossa bị chấn thương vai, anh ngồi ở một góc trong khung thành và buồn bã nhìn đồng đội tập luyện.

Tuy nhiên “một chiêu sử mãi cũng nhàm”. Ở lần ra chiêu này, giới truyền thông trong nước đã rất cảnh giác và họ phát hiện ra đây chỉ là một đòn gió khác của ông thầy người Áo nhằm đánh lạc hướng sự chú ý về tiền đạo chủ lực của ông. Họ phát hiện ra cái cách mà HLV Riedl đến hỏi thăm học trò mình một cáh bình thản, không có gì là lo lắng.

HLV Alfred Riedl đến xem "thương thế" của học trò. Ảnh Tuấn Tú

Ngay cả ông thầy tuyển Việt Nam dường như cũng đã nghe được hơi gió. Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Hữu Thắng đã nhận định về chân sút 32 tuổi này:

“Boaz Salossa là một chân sút đáng gờm. Ở tuổi đó mà anh ấy vẫn có thể đá được như vậy thì quả là rất đặc biệt. Đội bóng Indo bay lên nhờ “đôi cánh” Salossa và Lilipaly trận đấu chiều nay 7.12, bằng cách nào đó, chúng tôi phải tính cách khóa chặt bộ đôi này nếu muốn giành chiến thắng".

HLV Hữu Thắng học được rất nhiều bài từ trận thua ở Indonesia. Ảnh Tuấn Tú

Trong hành trình đến với chiếc cup AFF 2016, Indonesia đang lợi thế hơn Việt Nam nhờ chiến thắng 2-1 ở lượt đi. Theo thông tin từ truyền thông Indonesia, HLV Riedl sẽ cho đội đá thiên về phòng ngự để bảo đảm lợi thế. Rất có thể, chiến lược gia người Áo dự định sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với hai tiền vệ phòng ngự càn quét trước hàng thủ, đánh chặn từ xa các đợt tấn công của Việt Nam, trong khi đó Boaz Solossa là tiền đạo cắm duy nhất.

Đoàn quân của HLV Hữu Thắng sẽ giành vé vào chung kết nếu có một chiến thắng tối thiểu trên sân nhà với rất đông lực lượng CĐV đang ủng hộ.

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/ban-ket-luot-ve-aff-cup-va-nhung-chieu-bai-cua-alfred-riedl-50495.html