Bản tin 8H: Người đàn ông tử vong bí ẩn trong căn nhà khóa trái

Một người đàn ông bị phát hiện tử vong chưa rõ nguyên nhân trong căn phòng khóa trái cửa tại một nhà trọ trên QL1A, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP.HCM.

Căn nhà nơi phát hiện anh Trung tử vong.

Đến chiều tối 15/9, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, thống kê ban đầu cho thấy, bão số 10 đã làm 4 người chết, 8 người bị thương (Nghệ An 1 người, Quảng Bình 6 người, Huế 1 người) và gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng. Bão cũng làm tốc mái, hư hỏng gần 24 nghìn nhà, trong đó nặng nhất là Hà Tĩnh hơn 23.000 nhà, Thừa Thiên-Huế hơn 600 nhà… Ngoài ra còn nhiều nhà bị tốc mái hư hỏng ở Quảng Bình đến nay chưa có số liệu thống kê cụ thể. Có gần 5.500 nhà bị ngập, trong đó, Hà Tĩnh gần 4.000 nhà và Quảng Bình khoảng 1.500 nhà… Bão cũng làm một cột truyền hình tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị gãy đổ; hơn 1.140 cột điện hạ thế bị đổ gãy, trên 1.700 cột bị nghiêng. Đến chiều qua, trên 1,3 triệu khách hàng bị mất điện, nhưng mới khôi phục cấp điện trở lại được gần 15%. Bão cũng đánh chìm 4 tàu ở Quảng Ngãi; 5 ghe máy bị chìm ở Thừa Thiên-Huế. Nhiều hệ thống đê điều bị sự cố. (Xem chi tiết)
Là địa phương được xác định nằm trong tâm bão số 10, Quảng Bình đã phải trải qua một trận cuồng phong lịch sử, có nơi sức gió giật đến cấp 15, khiến toàn bộ địa phương này gần như tê liệt. Chiều tối, 15/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt ở Quảng Bình để chỉ đạo địa phương này khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. Tinh thần của Thủ tướng, bằng mọi giá phải khắc phục sớm điện, nước để nhân dân sinh hoạt; không được để người dân nào phải màn trời, chiếu đất, đói rét sau bão. (Xem chi tiết)

Nhằm sắp xếp lại vỉa hè, lòng đường thống nhất ở 12 quận từ nay đến năm 2020, nhiều tuyến phố trên địa bàn các quận của Hà Nội đang triển khai lát lại vỉa hè bằng đá tự nhiên thay vì gạch như trước đây. Tuy nhiên, điều mà dư luận đặt ra liệu việc lát vỉa hè bằng đá tự nhiên với quy mô và số tiền lớn này có giúp Hà Nội chấm dứt cảnh đào bới vô tội vạ. (Xem chi tiết)

Khoảng 1h sáng nay 16/9, tại siêu thị Thành Đô nằm trên đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ xảy ra cháy lớn. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng PCCC khu vực đã huy động hàng chục xe chữa cháy và lực lượng cứu hỏa xuống hiện trường, nhanh chóng tổ chức dập lửa. Mặc dù thời điểm siêu thị cháy, trời đang có mưa nhưng ngọn lửa liên tục bốc lên dữ dội do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy. Đến 3h sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, nhưng lực lượng PCCC vẫn tiếp tục phun nước để đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại. Tại hiện trường, hai tầng của siêu thị bị đổ sập, toàn bộ hàng hóa bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Ngày 15/9, ông L.T.Q bị Công an TP Nha Trang, Khánh Hòa đưa về làm việc để điều tra, xử lý hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Nam tài xế 40 tuổi bị cáo buộc đã "chặt chém" 6 triệu đồng của nhóm du khách cho quãng đường sáu km. Bước đầu ông Q. khai lái taxi chở ba du khách Trung Quốc tại khu mua sắm trên đường Trần Phú về khách sạn ở phường Vĩnh Hòa, với quãng đường gần sáu km, chiều hai hôm trước. Gần tới nơi, cách khách sạn vài chục mét, tài xế dừng xe, lúc này đồng hồ chỉ báo cước phí 62.000 đồng. Nhưng tài xế lấy điện thoại bấm hơn 7 triệu đồng, buộc khách phải trả. Những người khách phản ứng nhưng bị tài xế hăm dọa nên họ sợ hãi phải đưa 6 triệu đồng. Vừa rời xe, các du khách đến công an trình báo, cung cấp số xe cùng đặc điểm nhận dạng tài xế. (Xem chi tiết)

Khoảng 16h30 ngày 15/9, vợ anh Trung (khoảng 40 tuổi, quê Cần Thơ) đi làm về đến dãy nhà trọ trên QL1A, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh gọi cửa nhưng không thấy tiếng trả lời. Sau một hồi đập cửa nhưng không thấy có người bên trong phản ứng, vợ anh Trung sinh nghi kêu người đến phá cửa rồi phát hiện anh Trung tử vong trong phòng. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) ra lệnh bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Điệu (SN 1971, trú xã Trung Dũng) để điều tra về hành vi giết chồng là Phạm Văn Giới (SN 1967). Theo cơ quan công an, ngày 10/9 ông Giới gọi điện qua mạng xã hội facebook cho con rể là Nguyễn Công Đát đang làm việc tại Đài Loan để hỏi vay 650 USD. Một ngày sau, anh Đát gửi tiền về, bà Điệu đi lĩnh tiền và đưa cho chồng một triệu đồng để mua cám. Ngày 12/9, khi chồng hỏi về khoản tiền vay con rể, bà Điệu nói đã trả nợ. Trong lúc bực tức, ông Giới mắng và cầm khăn tắm vụt vợ. Tối cùng ngày, ông Giới gọi điện thoại hỏi lãnh đạo thôn kiểm tra vợ có trả tiền nợ như vợ nói hay không, sau đó tiếp tục mắng chửi, đe dọa giết bà Điệu. Nửa đêm, lo sợ bị chồng giết nên bà Điệu dậy lấy một thanh gỗ dài gần 1m vụt ông Giới. Trong lúc giằng co, bà Điệu liên tiếp vụt trúng ông Giới khiến ông tử vong.

Rạng sáng 16/9 (giờ Hà Nội), kết thúc cuộc họp khẩn về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 nước thành viên đã ra tuyên bố chung kịch liệt lên án hành động mà họ cho là mang tính "kích động nghiêm trọng" này và đề nghị Bình Nhưỡng ngay lập tức ngừng những hành động như vậy. Tuy nhiên, tuyên bố chung không đưa ra lời kêu gọi tăng cường trừng phạt Triều Tiên. Tuyên bố nêu rõ Hội đồng Bảo an nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Triều Tiên phải bắt đầu giải giáp hạt nhân bán đảo Triều Tiên.

Theo Yonhap, ngày 16/9, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cam kết hoàn thành chương trình hạt nhân của nước này, nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của Triều Tiên là thiết lập một trạng thái cân bằng về lực lượng quân sự với Mỹ.

Theo AFP, ngày 15/9, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom tại một ga tàu điện ngầm đông người qua lại tại thủ đô London của Anh trước đó cùng ngày khiến ít nhất 29 người bị thương.

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-8h-nguoi-dan-ong-tu-vong-bi-an-trong-can-nha-khoa-trai-1187421.tpo