Bản tin EURO: Trọng tài người Anh mong xứ Wales thua Bồ Đào Nha

TPO - Trọng tài người Anh Mark Clattenburg tiếp tục được vinh dự cầm còi trận đấu chung kết EURO 2016, nhưng với điều kiện... xứ Wales phải thua Bồ Đào Nha ở bán kết.

Trọng tài Mark Clattenburg sẽ bắt chính trận chung kết nếu Wales thua Bồ Đào Nha.

Một tin dữ cho CĐV Bồ Đào Nha khi trung vệ Pepe dính chấn thương đùi và buộc phải bỏ buổi tập cùng toàn đội vào hôm qua (4/7). Hiện chưa rõ vấn đề Pepe gặp phải nghiêm trọng ra sao. Tuy nhiên, chỉ việc Pepe không thể tập luyện cũng đủ khiến HLV Fernando Santos mất ăn mất ngủ. Trong trường hợp cầu thủ này không thể thi đấu, Bồ Đào Nha còn 2 sự lựa chọn đó là Ricardo Carvalho và Bruno Alves. Dẫu vậy, họ đều ở đẳng cấp kém hơn so với Pepe rất nhiều. (Xem chi tiết)

Thủ môn đội tuyển Pháp Hugo Lloris đã tỏ ra lo ngại về thành tích đá luân lưu của đội tuyển Đức trước thềm trận bán kết EURO 2016. Theo thống kê, “Cỗ xe tăng” mới chỉ để thua duy nhất 1 loạt sút 11m trong 40 năm trở lại đây. Thủ môn Hugo Lloris cho rằng đội tuyển Pháp cần phải giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức ở trận đấu tới bởi vì họ chưa luyện đá 11m. (Xem chi tiết)
HLV Joachim Loew của tuyển Đức thẳng thắn chỉ ra những cái tên nguy hiểm nhất của đội chủ nhà ở trận đại chiến Pháp-Đức tại bán kết Euro 2016, đó là Olivier Giroud, Paul Pogba và Antoine Griezmann. "Đội tuyển Pháp đang có một đội hình rất đồng đều và chất lượng. Họ có những ngôi sao có thể tạo nên sự khác biệt như Pogba, Griezmann hay Giroud," vị chiến lược gia người Đức cho hay. Ông cũng đồng thời cảnh báo các học trò: "Nếu chơi không tập trung, chúng tôi sẽ phải trả giá đắt giống như Iceland ở trận gặp Pháp." (Xem chi tiết)
Tại World Cup 2014 trên đất Brazil, Pháp thi đấu khá ấn tượng nhưng đã nhận thất bại 0-1 trước Đức ở vòng tứ kết và ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang ngôi vô địch. Tiền đạo Giroud cho biết anh cùng các đồng đội vẫn chưa thể quên món nợ ấy và quyết đòi cả gốc lẫn lãi trong trận bán kết EURO 2016 tới. "Đối đầu với Đức là một chuyện hoàn toàn khác (so với Iceland). Họ là những nhà vô địch thế giới và họ thường lọt vào nhóm 4 đội xuất sắc nhất ở những giải đấu lớn. Tuy nhiên, chúng tôi đặt rất nhiều niềm tin vào trận đấu sắp tới, nhất là khi đã thất bại trước họ ở tứ kết World Cup 2014. Pháp đã thắng Đức 2-0 trong trận đấu giao hữu mới đây, nhưng điều đó hoàn toàn khác so với một giải đấu lớn như EURO”, Giroud chia sẻ.

Với việc lọt vào tới tứ kết ngay trong lần đầu tiên tham dự EURO, các cầu thủ của Iceland được hàng ngàn người dân quê nhà chào đón như những nhà vô địch. Bị đánh giá rất thấp trước khi giải đấu diễn ra nhưng ĐT Iceland đã làm được những điều không tưởng. Họ đứng thứ 2 bảng F EURO 2016, trên cả Bồ Đào Nha. Bước vào vòng 1/8, Iceland bất ngờ đánh bại đội bóng mạnh là ĐT Anh. Cuộc phiêu lưu của họ chỉ dừng lại khi phải đối đầu đội chủ nhà Pháp tại tứ kết. Mặc dù thất bại đậm 2-5 trước ĐT Pháp nhưng các cầu thủ Iceland có quyền tự hào vì những gì đã làm được. (Xem chi tiết)

Trọng tài người Anh Mark Clattenburg tiếp tục được vinh dự cầm còi trận đấu chung kết EURO 2016, nhưng với điều kiện... xứ Wales phải thua Bồ Đào Nha ở bán kết. Liên đoàn bóng đá châu ÂU UEFA mới đây đã công bố trọng tài điều khiển trận chung kết EURO 2016, và người được tin tưởng cầm còi là ông Mark Clattenburg. Nhưng đó chỉ là sự lựa chọn số 1, còn 2 trọng tài "dự bị" sẽ là ông Viktor Kassai (Hungary) và cây còi người Serbia, Milorad Mazic. Ông Mark Clattenburg là vị trong tài người Anh cũng đã bắt chính trong trận chung kết UEFA Champions League 2016 vừa qua giữa Real Madrid và Atletico Madrid. Trước đó 1 tuần, ông vua áo đen 41 tuổi này cũng bắt chính trận chung kết FA Cup 2016 giữa Man United và Crystal Palace. Tuy nhiên, ông Mark Clattenburg chưa chắc đã được bắt chính tại trận chung kết EURO 2016 bởi nếu xứ Wales giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha, UEFA sẽ buộc phải cử 1 người khác thay thế, vì trọng tài người Anh này không được phép cầm còi trong 1 trận đấu chính thức có một đội bóng thuộc Liên hiệp Anh.

Trước trận bán kết EURO 2016 giữa Bồ Đào Nha và xứ Wales, tờ Western Mail của xứ Wales đã bất ngờ khơi lại câu chuyện Renato Sanches bị nghi gian lận tuổi. Cụ thể vào năm ngoái, đội bóng kình địch của Benfica (đội bóng Sanches thi đấu) là Sporting Lisbon đã đề cập tới vấn đề này. Chủ tịch CLB Sporting Lisbon, Bruno de Carvalho đã yêu cầu bệnh viện Amadora làm rõ ngày sinh thực sự của Renato Sanches. Nguyên nhân khởi nguồn tranh cãi về tuổi tác của Renato Sanches bắt nguồn từ tờ giấy khai sinh. Mặc dù thông tin trong đó ghi tiền vệ người Bồ Đào Nha sinh ngày 18/8/1997 nhưng nó được đăng ký vào năm…2002. Theo lý giải, sở dĩ gia đình đăng ký khai sinh muộn tới 5 năm cho Renato Sanches bởi ở thời điểm cầu thủ này mới 5 tháng tuổi, bố mẹ anh đã chia tay. Cha của Sanches đã bỏ sang Pháp và tới 5 năm sau mới trở về để hoàn tất giấy tờ cho con trai mình. (Xem chi tiết)

Joe Ledley đã định ngày lên xe hoa với cô bạn gái Ruby May Ridgeway vì tin rằng tuyển xứ Wales khó vào tới bán kết EURO 2016. Thế nhưng giờ đây tiền vệ này buộc phải hoãn đám cưới. Trước khi cùng xứ Wales tới Pháp dự EURO 2016, tiền vệ 28 tuổi của Crystal Palace đã lên kế hoạch làm đám cưới với cô bạn gái Ruby May Ridgeway. Họ định ngày thành hôn là 9/7. Tức là Joe Ledley tin rằng anh và các đồng đội sẽ sớm về nước, đồng thời sẽ có ít nhất một vài ngày để chuẩn bị đám cưới. Thế nhưng kỳ tích liên tiếp xảy ra. Xứ Wales không chỉ đứng nhất bảng B, mà còn lần lượt vượt qua Bắc Ireland và Bỉ để góp mặt tại bán kết EURO 2016. Vào rạng sáng 7/7 tới đây (theo giờ Việt Nam), đại diện của Vương quốc Anh sẽ có cuộc đại chiến với Bồ Đào Nha. Ngay cả khi bị loại, thì phải tới 9/7, xứ Wales mới có thể về nước. (Xem chi tiết)
Với việc lọt vào tới tận trận bán kết EURO 2016, Xứ Wales đã vượt mặt gã hàng xóm Anh ở nhiều mặt, từ chuyên môn, lịch sử tới cả cảm tình của người hâm mộ. Trên khía cạnh kinh tế mà cụ thể là tiền thưởng, họ cũng có dịp hả hê trước người Anh. Hiện tại ĐT Xứ Wales có được số tiền thường là 15,1 triệu bảng đã vượt mặt hoàn toàn ĐT Anh, những người chỉ có được 9,7 triệu bảng cho thành tích lọt vào vòng 1/8 trước khi thúc thủ trước Iceland bé nhỏ. Trong các giải đấu lớn trước đây, người Anh cũng chưa từng chạm tay tới con số tiền thưởng lớn như Xứ Wales đang có tại kỳ EURO lần này. Kỷ lục tiền thưởng dành cho ĐT Anh là 10 triệu bảng tại VCK EURO 2012, khi họ bị Italia loại ở tứ kết. (Xem chi tiết)

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/ban-tin-euro-trong-tai-nguoi-anh-mong-xu-wales-thua-bo-dao-nha-1024079.tpo