Bạn trai rủ nhiều lần quá có nên đồng ý vào khách sạn với anh

Những lần gần gũi anh tôi cũng cảm thấy mình được nâng niu, thương yêu và có vẻ như tôi cần một người đàn ông khi đến tuổi này.

Tôi 25 tuổi, chưa có bạn trai. Tôi xinh đẹp, công việc được nhiều người nể trọng, lương cao. Tôi đang thương một anh hơn 8 tuổi, anh có vẻ như không thương tôi lắm, lại còn giấu lai lịch và ít khi liên lạc với tôi. Tôi nghĩ anh đã có vợ rồi. Đáng lẽ tôi phải để anh ra khỏi đầu mình nhưng không làm được, tôi quá lụy tình. Thậm chí mỗi lần đi chơi anh đều đụng chạm và còn rủ tôi vào khách sạn.

Rủ nhiều quá nên gần đây tôi còn nghĩ hay cứ vào khách sạn với anh, bởi những lần gần gũi anh tôi cũng cảm thấy mình được nâng niu, thương yêu và có vẻ như tôi cần một người đàn ông khi đến tuổi này. Tôi vì một tai nạn nên đã không có màng trinh từ năm 5 tuổi, từ nhỏ đến lớn tôi luôn trong sạch đàng hoàng, chưa bao giờ có bạn trai, chẳng ăn chơi đổ đốn. Tôi có nên chấp nhận vào khách sạn với anh không vì đằng nào cũng không còn cái màng đó rồi?

Theo VnExPress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ban-trai-ru-nhieu-lan-qua-co-nen-dong-y-vao-khach-san-voi-anh-225987/