Bán vàng trả nợ rồi báo bị cướp để lừa vợ con

Sau khi bán vàng trả nợ, ông Phương mua vàng giả thế vào, khi vàng giả bị bay màu ông liền giả bị cướp để tiếp tục "qua mặt" vợ con.

"Vụ cướp táo tợn"

Ngày 21/12, Công an TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng ch biết đơn vị mói tổ chức họp dân công bố quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Việt Phương (54 tuổi, trú tại phường 6, TP Sóc Trăng) về hành vi “báo thông tin giả đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

Theo đó, chiều tối ngày 9/12/2016, Công an phường 4, TP Sóc Trăng tiếp nhận trình báo của ông Trần Việt Phương rằng mình là nạn nhân của một vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn phường 4 vào trưa cùng ngày.

Ông Phương đứng xin lỗi chính quyền và nhân dân địa phương

Theo lời khai của ông Phương, với Công an phường 4, vào khoảng 12h30 ngày 9/12, sau khi dự đám cưới tại nhà hàng Hải Tượng (thuộc khu đô thị 5A, đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, TP Sóc Trăng), ông chạy xe gắn máy mang BKS 83P1-012.75 về nhà.

Khi ông vừa ra khỏi nhà hàng, đang trên đường Mạc Đĩnh Chi thì bất ngờ có 2 thanh niên chạy xe gắn máy Air Blade màu đỏ vượt lên ngang với ông vờ hỏi đường về huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng).

Khi ông dừng xe để chỉ đường thì một thanh niên ngồi sau xe Air Blade nhảy sang ngồi lên phía sau xe của ông và dùng vật nhọn khống chế, buộc ông phải chở họ theo đường Lê Duẩn về phía cầu Maspero theo hường về huyện Long Phú. Ông Phương đành phải ngoan ngoãn làm theo lời của hai người này.

Tuy nhiên khi ông chạy xe đến đầu cầu Maspero thì chúng lại đổi ý, kêu ông Phương chạy xe về đường Lý Thường Kiệt xuống khu vực chợ Sung Đinh (cũng thuộc địa bàn phường 4,TP Sóc Trăng).

Khi chạy tới một bãi đất trống thuộc khóm 5, phường 4 thì đối tượng ngồi sau kêu ông dừng xe rồi khống chế, lột lấy của ông 1 chiếc nhẫn vàng 24K trọng lượng 10 chỉ, móc túi lấy của ông 300.000 đồng cùng 1 điện thoại hiệu Nokia cũ. Chúng còn bắt ông tháo cả 1 đồng hồ đeo tay cũ ra để đưa cho chúng. Sau khi cướp xong, đối tượng rút chìa khóa xe của ông và leo lên xe đối tượng kia chạy về hướng trung tâm TP Sóc Trăng.

Sau khi bị cướp hết tài sản và bị lấy luôn chìa khóa xe, ông Phương phải dẫn xe đến nhà một người dân ở gần đó gọi nhờ điện thoại về nhà kêu vợ ông lấy chìa khóa dự phòng xuống cho ông chạy xe về.

Về nhà, ông Phương kể cho vợ con nghe chuyện mình bị cướp. Sau khi nghe chuyện, vợ ông khuyên chồng đi báo công an. Tuy nhiên ông Phương lại lấy nhiều lý do để từ chối. Mãi đến khoảng 18h25 cùng ngày, sau nhiều lần vợ con thuyết phục, ông Phương mới chạy xe tới công an phường 4 trình báo vụ việc.

Căn nhà của vợ chồng ông Phương sinh sống

Báo cướp giả, bị phạt thật

Sau khi tiếp nhận tin báo của ông Phương, nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự của địa phương, gây hoang mang trong dư luận nên công an phường 4 đã lập tức báo với lãnh đạo công an thành phố Sóc Trăng và cho trinh sát nhanh chóng vào cuộc.

Qua tìm hiểu ở khu vực xảy ra sự việc cũng như xác minh các đối tượng có liên quan, cơ quan công an nhận thấy trình báo của ông Phương là không có cơ sở.

Để làm rõ sự việc, cơ quan công an đã mời ông Phương tới trụ sở để đấu tranh. Biết là không thể nói dối được nữa nên ông Phương đã thừa nhận thông tin vụ cướp như ông trình báo với công an phường 4 là không có thật.

Ông Phương khai nhận, trước đó ông có thiếu nợ ở bên ngoài mấy chục triệu đồng. Khoản nợ này là của riêng ông chứ vợ con không hề hay biết. Ông đành bán chiếc nhẫn có trọng lượng 10 chỉ vàng 24K của mình để trả nợ.

Do sợ người trong gia đình biết chuyện nợ nần nên sau khi bán nhẫn thật, ông Phương mua một chiếc nhẫn giả để đeo vào tay. Tuy nhiên chỉ đeo được một thời gian thì chiếc nhẫn giả bay màu. Lúc này ông sợ vợ con biết và hỏi nên ông quyết định “qua mặt” vợ con một lần nữa bằng cách dựng lên vụ cướp.

Điều đáng nói, sau khi nghe ông Phương kể chuyện bị cướp, con ông Phương đã gửi thông tin này đến cho nhiều người với mục đích cảnh báo mọi người cảnh giác với bọn cướp. Thông tin này lại được nhiều người khác chia sẻ trên mạng xã hội và có không ít người đã đưa ra những lời bình ác ý, thậm chí xúc phạm đến cơ quan công an vì để xảy ra tình trạng bọn cướp lộng hành giữa ban ngày trên địa bàn.

Từ việc thừa nhận của ông Phương, Công an TP Sóc Trăng đã xử phạt hành chính đối với ông. Tại buổi họp dân công bố quyết định xử phạt, ông Trần Việt Phương đã thành khẩn nhận lỗi của mình trước mọi người, mong được tha thứ và hứa sẽ không tái phạm về sau.

Hương Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ban-vang-tra-no-roi-bao-bi-cuop-de-lua-vo-con-3325493/