Bạn vẽ tôi, tôi vẽ bạn

“Bạn vẽ, tôi vẽ” là triển lãm tranh đặc biệt, quy tụ 60 văn nghệ sĩ và bè bạn của họa sĩ Phạm Kiên. Trong đó, họa sĩ Phạm Kiên vẽ chân dung của 60 người bạn và ông cũng được từng ấy người vẽ lại chân dung mình. Triển lãm mở cửa chiều nay (25-12), tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Một số chân dung văn nghệ sĩ do họa sĩ Phạm Kiên vẽ.

Khởi đầu từ ý tưởng ngẫu hứng của họa sĩ Phạm Kiên khi ông muốn cùng bạn bè tạo ra một cuộc kết nối nghệ thuật bằng tranh. Trước tiên là tác giả mời bạn họa sĩ thân quen cùng vẽ chân dung - tôi vẽ bạn, bạn vẽ tôi, rồi mời văn nghệ sĩ khác là nhà văn, nhà báo, kiến trúc sư, nhạc sĩ… để nhìn về nhau, hình dung nhau qua nét cọ. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều chia sẻ, ban đầu ông cũng ngại ngần vì không phải họa sĩ, nhưng bước vào rồi thấy biên giới của hội họa mở rộng, đó là cuộc chơi của xúc cảm, của tâm hồn văn nghệ sĩ với nhau dành cho nghệ thuật.

Từ người này lan đến người kia, rất nhiều sự hưởng ứng và thậm chí là xin tham gia của giới văn nghệ sĩ từ Bắc chí Nam, từ Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, đến Nghệ An, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh… Có họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Đình Quỳ, họa sĩ Vi Quốc Hiệp, họa sĩ Đặng Tin Tưởng, nhà văn Nguyễn Đình Chính, nhà thơ Văn Thao, NSND Hà Bắc, họa sĩ Văn Chiến, họa sĩ, nhà báo Hoàng A Sáng, đạo diễn NSƯT Chu Lượng, nhà quay phim NSƯT Trần Hùng, nhà khảo cổ Đăng Sơn, nhà thơ Trung Việt Drao, đạo diễn NSƯT Phi Tiến Sơn, đạo diễn Lương Tử Đức… Và đặc biệt có gương mặt Đại sứ Hy Lạp, họa sĩ Nikos D Kanellos.

Đến nay có hơn 100 văn nghệ sĩ đăng ký tham gia, họa sĩ Phạm Kiên buộc phải hẹn lần tới sau khi chốt con số 60: “Mỗi người cần phải dành thời gian để hiểu, tìm được nét đặc trưng nhất mới vẽ ra chân dung, mà triển lãm thì đang tới gần”. Họa sĩ Phạm Kiên đã dành 5 tháng vẽ không ngừng nghỉ, những ngón tay cầm bút chai bong từng mảng da. Ông cho biết, có những bức chân dung vẽ trực họa, có bức nhìn ảnh thoáng qua rồi tưởng tượng chân dung họ trong đầu, có chân dung hoàn toàn là trong hình dung của mình qua tác phẩm của họ. Khó nhất với ông đó là vẽ chân dung những người bạn thân thiết, như nhà văn Nguyễn Quang Thiều, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo, nhà thơ Lê Phương, nhạc sĩ Hồng Đăng. Đây cũng là 4 chân dung được vẽ lớn hơn cả, đại diện cho các lĩnh vực thơ, văn, nhạc, họa - niềm yêu thích của họa sĩ Phạm Kiên.

Còn chân dung các văn nghệ sĩ khác vẽ về Phạm Kiên đem lại nhiều thú vị. Vẫn mái tóc, chòm râu dài trắng muốt, đôi mắt tinh anh sau cặp kính tròn, nhưng người nhìn ông ở góc nghiêng, người nhìn trực diện, có tranh lập thể, có tranh trừu tượng với nhiều chất liệu khác nhau… Ấn tượng nhất chắc là các bức tranh của những nghệ sĩ không chuyên, họ vẽ bằng tâm hồn nghệ sĩ, lại lột tả chân dung của Phạm Kiên đa chiều, mới mẻ.

Không chỉ có 61 bức chân dung họa sĩ Phạm Kiên vẽ bạn bè và tự họa, cùng 60 bức các văn nghệ sĩ vẽ họa sĩ, mỗi người tham gia còn vẽ một bức tranh tự do, lấy cảm hứng từ cuộc sống, vẻ đẹp thiên nhiên đất nước để tạo nên một bức tranh ghép đặc biệt trưng bày trong triển lãm. Họa sĩ Phạm Hà Hải là người ghép 60 bức tranh ấy. Công việc của anh thuần là vấn đề kỹ thuật, bởi mỗi bức tranh đã có một vẻ đẹp riêng. Có cây cối, hoa lá, sông hồ, biển cả, núi non với sinh vật chim muông, cá mú… được nhìn dưới góc độ hội họa. Bức tranh ghép đó sẽ được đấu giá trong 7 ngày triển lãm. Số tiền thu được, các nghệ sĩ dùng để tặng cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.

Một triển lãm chưa từng thấy, ở đó công chúng được ngắm chân dung văn nghệ sĩ với góc nhìn đa dạng, cũng như hưởng không khí kết nối nghệ thuật lành mạnh, đẹp đẽ.

Yên Nga

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/858776/ban-ve-toi-toi-ve-ban