Bảng C:

(TTVN Online) - FC Zurich không phải là một tên tuổi của bóng đá châu Âu, nhưng lúc này, họ lại là một con dốc đứng mà Marseille không dễ vượt qua trên đường tìm kiếm hy vọng cuối cùng để sống sót ở vòng bảng.

Cái khó đầu tiên xuất phát từ Zurich. Trong bối cảnh nhà vô địch Thụy Sỹ đang gặp rất nhiều khó khăn tại giải nội địa (hiện chỉ xếp thứ 5, kém đội đầu bảng Young Boys Bern tới 16 điểm sau 12 vòng đấu) cũng như bị nhấn chìm bởi Real Madrid (5-2) trong trận mở màn vòng bảng Champions League, họ vẫn có thể tạo nên một cú sốc ngay tại San Siro của AC Milan (1-0). Ở đó, cú đánh gót đầy ngẫu hứng của trung vệ Hannu Tihinen chắc chắn sẽ luôn được xem là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại Champions League mùa này. Sự khó lường của Zurich còn được thấy trong chiến thắng 7-0 của họ cuối tuần qua trước một đối thủ hạng Hai, Locarno (Cúp Quốc gia). Nghĩa là, OM chỉ có cơ hội thắng tại Letzigrund một khi họ kiểm soát được thế trận ngay từ đầu, giống như cách thầy trò Didier Deschamps đã làm được trong hiệp 1 trước Real Madrid. Marseille đang tìm kiếm điểm số đầu tiên Nhưng OM đã sẵn sàng? Với 2 thất bại liên tiếp (1-2 trước Milan và 0-3 trước Real), OM rõ ràng đang bị dồn vào chân tường. Với một đội hình chất lượng mà Deschamps hiện sở hữu, kết quả này chỉ có thể được giải thích bởi sự hấp tấp của nhiều cầu thủ và của chính HLV đội bóng này. OM chơi không tồi trước Milan cũng như có một hiệp đầu lấn lướt Real, nhưng kiểu đá hung hăng của họ rốt cuộc đã phải trả giá. Và khi OM bị thủng lưới, họ thường có xu hướng chán nản. Điều này cũng được thấy trong những trận đấu kể từ đầu mùa của OM tại Ligue 1 - họ luôn chơi tấn công pressing, nhưng họ vẫn thua những đối thủ “dưới cơ” (2-3 trước Valenciennes và 1-2 trước Monaco). Ngoài lối chơi có phần “chặt chém” mà Deschamps - một cựu tiền vệ phòng ngự - đang xây dựng, một điểm yếu nữa của OM mà Zurich có thể khai thác là hàng thủ. Souleymane Diawara bị treo giò tạo cơ hội cho Vitorino Hilton đá cặp trung vệ với Gabriel Heinze đêm nay, nhưng lo lắng là Hilton - Heinze chưa bao giờ chơi cùng nhau. Trong khi đó, hai hậu vệ biên của OM luôn dâng cao mỗi khi có bóng và hai tiền vệ chơi phía trước Stéphane M’bia (hoặc Edouard Cissé) luôn được Deschamps yêu cầu cao về hỗ trợ tấn công. Tất nhiên, chiến thắng “3 sao” tại Nancy cuối tuần qua cũng cho thấy rằng OM vẫn có thể thắng tại Zurich. Nhưng đó là khi Mamadou Niang và Brandao thật sự bùng nổ. Dự đoán: 1-2

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/tin-tuc/bong-da-quoc-te/champions-league/2009-10/01h45-ngay-22-10-fc-zurich-marseille-niu-keo-hy-vong-16406.html