Báo chí Anh đả kích Beckham

Góp mặt trong sân 30 phút, thực hiện một số đường chuyền, 1 cú sút suýt thành bàn, và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ với Becks. Nhưng không…

Trong thời gian gần đây Becks liên tục được Fabio Capello triệu tập lên ĐTQG mà không cần những màn “khóc lóc” như trước. Tuy nhiên trong tất cả những trận đấu trước đó, Becks đa phần chỉ ngồi dự bị, hoặc nếu vào sân thì cũng trong tình trạng kết quả đã an bài (anh thường được vào sân ở phút 80). Tuy nhiên trong trận đấu với Belarus hôm qua, Becks được đưa vào sân từ khá sớm (phút 60). Anh có 30 phút để thể hiện mình, và nếu khắt khe nhìn nhận, Becks đã thi đấu tương đối tròn vai. Anh tung ra được những đường chuyền dài quen thuộc, có một cơ hội ghi bàn, chơi nhiệt tình, dám tranh bóng… Với những gì đã thể hiện, kênh ITV đã bầu chọn Becks là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên rắc rối cũng từ đó mà nảy sinh. Phóng viên Jeff Powell của Daily Mail gọi danh hiệu này là “trò đùa tệ hại nhất tháng”. Ông Powell cho rằng, trao danh hiệu này cho Becks cũng giống như việc phủ định lại tất cả những gì những cầu thủ Anh khác làm được trước đó. Và nếu Becks xứng đáng nhận danh hiệu xuất sắc nhất, thì lẽ ra ĐT Anh phải… thua. Theo Powell, Becks thực chất chẳng đóng góp gì cho ĐT Anh. Anh được gọi vào ĐTQG chẳng qua vì có công giúp người Anh giành quyền đăng cai Olympic London 2012. Becks ra sân không phải để đóng góp chuyên môn, mà để Capello đỡ phải rát tai nghe những lời chỉ trích của các CĐV muốn chiêm ngưỡng vẻ điển trai của anh. Một số tờ báo khác cũng có chung quan điểm như Jeff Powell, nhưng không quá nặng nề. Tờ Guardian cho rằng Becks vẫn có đóng góp cho ĐT Anh, nhưng quả thực danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận do ITV bầu chọn là quá khiên cưỡng. Tờ The Times thậm chí còn gọi danh hiệu này là món quà chia tay Becks. Người Anh muốn tặng cho Becks 1 thứ gì đó trước khi tạm biệt anh. World cup 2010 sẽ không có chỗ cho Becks. T.V Tin khác:

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_66368.aspx