Báo động 'cơn lốc' lừa chạy việc:Bài 1: Nhìn 'mác' là đưa tiền

Chưa bao giờ tội phạm lừa chạy việc vào công chức xảy ra nhức nhối, liên tiếp trên địa bàn TT-Huế như thời gian gần đây. Điều đáng nói, khá nhiều đối tượng lừa chạy việc lại là cán bộ, người có chức quyền đang công tác trong cơ quan Nhà nước khiến cho số bị hại sập bẫy cứ nối dài. Dù thời gian qua CA tỉnh TT-Huế đã liên tục triệt phá hàng loạt đường dây lừa chạy việc “siêu khủng”, có vụ hàng trăm bị hại sập bẫy với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng nhưng xem ra vấn nạn này vẫn có dấu hiệu gia tăng. Mới đây, giữa tháng 6-2017, cơ quan CA tiếp tục khởi tố thêm 2 vụ lừa chạy việc và một nguồn tin cho biết, CQĐT CATP Huế đang tiếp điều tra, làm rõ nhiều vụ lừa đảo chạy việc khác.

Thượng tá Đoàn Minh Hải - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nguyễn Linh Lan (1970, trú đường Phan Châu Trinh, TP Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, chị Lê Thị Ph.H. đến Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế tố cáo về việc mình bị bà Nguyễn Nguyễn Linh Lan lừa đảo số tiền hơn 100 triệu đồng, nói là để chạy việc làm. Trước khi gửi đơn, bị hại đã năm lần bảy lượt đến gặp bà Lan năn nỉ trả lại tiền nhưng không được. Theo chị H., thông qua một người bạn cho biết là bà Lan quen nhiều “sếp” lớn nên có quan hệ rất rộng, có thể xin được việc vào cơ quan Nhà nước nên chị tin tưởng tìm đến nhờ cậy. Không ngờ việc chẳng có mà tiền thì không đòi lại được.

Nguyễn Nguyễn Linh Lan tại Trại Tạm giam CA tỉnh TT-Huế.

Một bị hại khác ở tỉnh Quảng Trị, thông qua người quen cũng đưa cho Lan 110 triệu đồng để nhờ “chạy” vào làm việc tại Bệnh viện T.Ư Huế. Khi nhận tiền, bà Lan hứa sau 3-5 tháng sẽ được đi làm nhưng bị hại chờ gần 2 năm vẫn không thấy hồi âm. Theo bị hại này, khi nghe người quen kể rằng bà Lan kinh doanh nhà hàng, quen biết với nhiều “sếp” nên chuyện xin việc dễ như trở bàn tay. “Có lần tôi gặp bà Lan, trông rất sang trọng, nhất là qua nói chuyện thì bà ấy tỏ ra có mỗi quan hệ rất rộng. Cứ nghĩ mình may mắn gặp được bà Lan nên tôi rất hy vọng sẽ xin được việc làm. Ai ngờ con người có mác bên ngoài như bà này lại đưa ra lý do có thể xin việc để chiếm đoạt tiền của mình”.

Theo cơ quan CA, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của nhiều người, nhiều gia đình, bà Lan tự nhận mình có nhiều mối quan hệ quen biết, có thể xin việc tại các sở, ban, ngành như Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Giao thông - Vận tải, Bệnh viện T.Ư Huế... với mức giá 150-300 triệu đồng/suất. Với chiêu trò này, bà Lan đã lừa được nhiều người trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Từng là phó giám đốc của một Cty sản xuất gạch nhưng thời gian gần đây Nguyễn Huy Cường (1978, trú đường Tuy Lý Vương, TP Huế) không có việc làm ổn định. Thế nhưng, mỗi lần gặp người quen, Cường lại “nổ” mình vẫn đang công tác ở Cty này, Cty nọ, quen biết nhiều. Cùng với đó, lúc nào Cường cũng ăn mặc lịch sự, nhà cửa bên ngoài có vẻ khá giả nên nhiều người rất nể. Điều đáng nói, đi đâu Cường cũng khoe khoang mình quen biết với nhiều lãnh đạo và có khả năng xin việc làm cho những người có nhu cầu. Từ nguồn tin báo tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT CATP Huế nhanh chóng điều tra, làm rõ Cường có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 465 triệu đồng của nhiều người có nhu cầu xin việc. CQĐT cho biết, đối tượng khai nhận: tháng 6-2016, Cường hứa xin cho anh Võ Ngọc Kh. (27 tuổi, trú P. Phường Đúc, TP Huế) vào làm việc tại Kho bạc Nhà nước tỉnh TT-Huế và nhận trước 60 triệu đồng, số tiền còn lại anh Kh. sẽ đưa đủ cho Cường khi nào có quyết định đi làm. Thế nhưng, tiền đưa gần cả năm trời nhưng anh Kh. vẫn không nhận được quyết định đi làm. Nghi ngờ, anh Kh. tìm hiểu thì biết được Cường không hề có các mối quan hệ như đã “nổ” với mình và nhiều người khác. Tương tự, tháng 8-2016, Cường hứa xin việc cho anh Đỗ Minh T. (38 tuổi, trú H. Quảng Điền, TT-Huế) vào dạy Trường THPT Hai Bà Trưng để nhận trước 50 triệu đồng. Qua điều tra ban đầu của CQĐT, từ tháng 3-2014 đến tháng 8-2016, Nguyễn Huy Cường hứa xin việc làm cho 6 trường hợp để chiếm đoạt gần 500 triệu đồng. Ngày 16-6, Cơ quan CSĐT CATP Huế thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Huy Cường để tiếp tục điều tra mở rộng.

Phan Thị Thùy Trang lừa chạy việc, chiếm đoạt 2 tỷ đồng của 22 bị hại.

Đến cuối tháng 6-2017, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế đã hoàn tất điều tra vụ án Phan Thị Thùy Trang (1980, trú đường Mai Thúc Loan, TP Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra của CA tỉnh TT-Huế, dù vô công rỗi nghề nhưng lợi dụng “mác” có chồng làm ở bệnh viện, Trang tự nhận mình có nhiều mối quan hệ thân thiết tại các bệnh viện, trường học ở Huế để lừa nhận tiền “chạy việc” của hàng chục sinh viên mới ra trường. Bên cạnh đó, Trang cũng nhận tiền của một số viên chức để chuyển họ từ nơi công tác xa về Huế. Cụ thể, từ đầu năm 2014 đến cuối 2016, Trang lừa 22 người, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Em T.H. (trú TP Huế), một trong những người vừa tốt nghiệp đại học đã trở thành nạn nhân của Trang, cho biết: Nhìn bên ngoài chị Trang lúc nào cũng sang trọng, nhà cửa khang trang, ở mặt tiền. Chị ấy có chồng làm việc ở bệnh viện nên khi đưa tiền nhờ chị ấy xin việc em rất yên tâm. Nhưng không ngờ mình tin người quá nên giờ rơi vào cảnh tiền mất việc không.

CQĐT thực hiện lệnh khám xét, bắt giữ đối với Nguyễn Huy Cường.

Theo cơ quan CA, sau khi nhận tiền, Trang không xin được việc cho bất kỳ trường hợp nào. Đặc biệt, trong số những nạn nhân nhờ Trang chạy việc, có cả viên chức nhà nước, người làm trong cơ quan lực lượng vũ trang. Có gia đình còn tin tưởng đưa cho Trang đến 420 triệu đồng nhờ xin việc cho 2 con.

Ngoài những trường hợp trên, hàng loạt vụ việc tương tự cũng đã bị các cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế phát hiện trong thời gian qua. Hàng ngàn người bị sập “bẫy” xin vào công chức với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng. Theo Trung tá Hoàng Văn Anh Đức - Phó đội trưởng Đội Điều tra tham mưu, Văn phòng cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế, đặc điểm chung dễ nhận thấy trong các vụ việc nêu trên là đối tượng phạm tội thường tự vẽ lên hoặc thổi phồng mối quan hệ của mình với những người đương chức trong các cơ quan nhà nước hay những doanh nghiệp có uy tín để khẳng định khả năng của mình trong việc can thiệp nhờ “xin” việc. Cùng với khả năng ăn nói lưu loát, các đối tượng còn tạo niềm tin cho người khác bằng vẻ ngoài lịch lãm, sành điệu, lối sống hào phóng. Còn bị hại lại thường cả tin, chỉ nhìn vào vẻ ngoài sang trọng mà tin, sẵn sàng đưa số tiền lớn cho đối tượng.

HẢI LAN
(còn nữa)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_168072_bai-1-nhin-mac-la-dua-tien.aspx