'Bao lời cảm ơn cũng chưa đủ, cho tôi cúi đầu chào nhân dân Việt Nam'

Đó là lời cảm ơn của một người cha nước ngoài gửi tới các bác sĩ và nhân dân Việt Nam đã cứu con trai ông - bệnh nhân Eldeniz - khi lâm nguy, khiến nhiều người xúc động.

Bệnh nhân đặc biệt

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiếp nhận bệnh nhân Eldaniz Nasibli sinh năm 1992, quốc tịch Azecbaijan từ 7/6/2017 đến nay.

Khi nhập viện bệnh nhân Eldniz bị sốt cao, mệt mỏi, đặc biệt bị chảy máu chân răng khó cầm. Các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh Lơ xê mi cấp thể tiền tủy bào (bệnh ung thư máu cấp tính thể tủy) kèm theo tình trạng rối loạn đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC), tình trạng bệnh rất nặng, nguy hiểm đến tính mạng bất kể lúc nào và chi phí điều trị rất tốn kém - bác sĩ Vũ Quang Hưng trực tiếp điều trị Eldniz, cho biết.

Khó khăn lớn nhất của bệnh nhân Eldniz là anh mới sang Việt Nam, chưa có bảo hiểm y tế, lại đang ở xa gia đình nên chỉ có một mình, bệnh tình nặng, không có tiền điều trị… Vì vậy Eldniz ngỏ ý muốn trở về quê hương, nhưng sức khỏe không cho phép.

Lãnh đạo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã họp và quyết tâm cứu chữa cho anh bằng phác đồ hóa chất và thuốc đặc trị, truyền máu liên tục... viện phí lên tới 90 triệu đồng. Vì vậy tới ngày 19/6/2017, GS. Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chính thức kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng.

Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam – Azecbaijan thăm, động viên và trao quà cho bệnh nhân Eldaniz. Ảnh: Viện HHTMTW.

Cho phép tôi được cúi đầu chào nhân dân Việt Nam

Thông tin từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, tình trạng bệnh của bệnh nhân Eldeniz giờ đã cải thiện hơn nhiều. Anh đã ngồi dậy trò chuyện được với mọi người, với những người dân từ Sơn La xuống thăm. Anh bảo giờ phút này vẫn không thể tin mình còn sống, anh như được hồi sinh thêm lần nữa nhờ tất cả y bác sĩ, bạn bè, bọn trẻ đã động viên và giúp đỡ anh. Anh hạnh phúc và trân trọng mọi người.

Các bác sĩ tiên lượng bệnh anh còn rất nặng, cần điều trị tích cực trong thời gian dài. Các bác sĩ cũng chú trọng môi trường điều trị, chế độ dinh dưỡng để công tác điều trị đạt kết quả tốt nhất.

Bố anh - ông Valen từ nước Nga xa xôi - đã bay sang để chăm sóc con trai, ông xót xa cho biết, Eldniz là cậu con trai rắn rỏi, khỏe mạnh, nay nằm bẹp một chỗ, thậm chí không thể quay về quê nhà thời điểm này vì quá yếu. Ông cảm thấy bất lực vì chỉ có thể xoay sở được 2.000 USD bay sang Việt Nam để trả chi phí điều trị bệnh cho con.

"Bao lời cảm ơn cũng chưa đủ, cho tôi cúi đầu chào nhân dân Việt Nam". Ảnh: Viện HHTMTW.

May mắn là cha con ông đã và đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức cá nhân. Những người bạn trên Sơn La không quản ngại đến chăm sóc anh, những đứa trẻ anh dạy học cùng bố mẹ vượt đường sá xa xôi đến cổ vũ thầy giáo. Những “Mạnh Thường Quân”, những người bạn chưa quen biết… đã chung tay ủng hộ anh một phần chi phí chữa bệnh. Rồi những bữa cơm từ thiện của bệnh viện, những lời động viên từ các y bác sĩ, tất cả đã tiếp thêm sức lực cho cha con anh chiến đấu với bệnh hiểm nghèo.

Người bố xúc động chia sẻ: "Đầu tiên tôi cũng chỉ muốn là chỉ điều trị cho con tôi một đợt, rồi sẽ về nước. Nhưng tôi cảm thấy con tôi sẽ điều trị lâu dài hơn nữa, bởi sự quan tâm mà không ở đâu cháu có thể có được từ trước tới nay, thậm chí ở đất nước chúng tôi chưa chắc đã có được”.

Ông Va-len bày tỏ: "Bao lời cảm ơn cũng không đủ, theo phong tục cho phép tôi được cúi đầu chào nhân dân Việt Nam”.

"Teacher vui vẻ"

Eldniz 25 tuổi người Azerbaijan, rời quê hương đến Việt Nam dạy tiếng Anh cho trẻ em vùng cao ở Sơn La. Bà con và học sinh gọi anh là "Teacher vui vẻ".

Tai họa ập đến vào một buổi tối anh bị sốt cao không rõ nguyên nhân. Vào viện thì anh được chẩn đoán nhận được tin sét đánh rằng mình bị ung thư máu giai đoạn cuối.

phát hiện ung thư máu sau 5 tháng sang Việt Nam dạy tiếng Anh cho trẻ em vùng cao.

Tới ngày 25/6/2017, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức trao từ thiện của các cá nhân, đơn vị hảo tâm ủng hộ cho bệnh nhân Eldaniz Nasibli, tổng số tiền 1.004.300.000đồng, do các cá nhân, đơn vị hảo tâm ủng hộ cho bệnh nhân.

Eldniz đã qua cơn nguy kịch và chuyển biến tích cực. Bệnh nhân vẫn cần điều trị và theo dõi theo phác đồ của viện khoảng một tháng, nếu thể trạng tốt có thể xuất viện.

Uyển Hương

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bao-loi-cam-on-cung-chua-du-cho-toi-cui-dau-chao-nhan-dan-viet-nam-20170626110536826.htm