Bạo lực gia đình, những nỗi đau không gì bù đắp được

Thời gian qua, nhiều cảnh vợ khóc chồng, con khóc cha vẫn đang diễn ra liên tục bởi những vụ bạo hành trong gia đình vẫn còn day dứt mãi.

Ảnh minh họa

Bạo hành không thương xót

Có lẽ dư luận sẽ không khỏi bàng hoàng xót xa cho hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Hồng Lệ (ngụ tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), một người phụ nữ với mái tóc đã phai màu sương gió, gần 60 tuổi đời vậy mà bà vẫn không được thanh thản, chưa được hưởng sự ấm êm của một mái ấm gia đình đúng nghĩa.

Đã một thời gian dài bà phải chịu đựng cảnh bạo hành đến táo tợn của người chồng sớm say, chiều xỉn. “Ổng nhậu về là ổng chửi bới, đánh đập tàn nhẫn. Có lần tôi bị đánh chết giấc, ổng nắm 2 chân lôi đi lòng vòng trong nhà. Lúc đó, nhờ đứa con vào giải vây chứ không có khi tôi đã chết rồi” người phụ nữ ấy đã nói như thế bằng giọng nghẹn nghào.

Vết bỏng chiếm đến 10% cơ thể, từ vùng trán, mặt, tai, cổ và đến cả lưng. Đặc biệt là ở tai, khiến cho bà Lệ phải mang thương tật vĩnh viễn suốt cả quãng đời còn lại.

Hai vợ chồng đã chung sống với nhau hơn 30 năm nay, cũng đã có với nhau 2 mặt con. Từng ấy thời gian bà Lệ đã phải ghánh chịu biết bao nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần bởi những lần bạo hành không thương tiếc của ông.

Vụ việc xảy ra thương tâm, gây nhói lòng dư luận, thế nhưng, gia đình vẫn chọn cách tự giải quyết không trình báo cơ quan chức năng. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến việc bạo hành không được phát hiện và xử lý kịp thời. Một phần phụ nữ thường hay nhẫn nhục, cam chịu, vì thương con nên cố gắng chịu đựng mọi nỗi đau. Bởi lẽ, khi thảm cảnh gia đình nhói lên, người đứng giữa trong cuộc chiến ấy chính là những đứa con thơ dạy. Giọt nước mắt con rơi xuống vì nỗi đau của mẹ vẫn còn đó chưa được lau khô thì nay phải khóc cha sợ phải vướng vòng lao lý.

Sai rồi lại càng sai

Vẫn xuất phát từ vấn đề mâu thuẫn cho đến việc chồng sớm say chiều xỉn, đánh đập vợ con, bạo lực gia đình nên đã gây ra cảnh thương tâm con rễ đâm chết cha vợ vì không tìm thấy vợ đâu.

Hai vợ chồng anh Trương Văn Tấn (39 tuổi, ngụ tại xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) và chị Trần Thị Tiếp (36 tuổi) cũng đã từng chung sống với nhau có đến 2 mặt con. Thế nhưng, cuộc sống gia đình vẫn không hạnh phúc, ấm êm, người chồng thường xuyên say xỉn và đánh đập vợ. Không thể tiếp tục chịu đựng, chị Tiếp đã lựa chọn con đường rời xa mái ấm để đến xứ người tìm kế mưu sinh.

Vợ bỏ đi, người chồng cũng đâm ra buồn chán rồi có lần còn tự vẫn. May mắn, anh đã thoát chết khi sự việc được phát hiện kịp thời. Sau nhiều lần tìm kiếm vợ, hỏi thăm về nơi ở, không được gia đình vợ cho biết, có một lần sang nhà tìm không thấy, anh này ra sau rẫy thấy cha vợ, hỏi thăm vẫn không được cho biết rồi dẫn đến cự cãi. Tìm vợ không thấy, thủ sẵn con dao trong người Tấn đã lấy ra đâm chết cha vợ ngay sau đó.

Suy cho cùng mọi sự việc cũng do từ ý thức về một hạnh phúc gia đình mà người trong cuộc chưa nhận thức được.

Bạo lực gia đình như một hồi chuông cảnh báo trong xã hội tồn tại từ lâu nay. Thế nhưng, hiện trạng vẫn ngày càng tiếp diễn.

Ngọc Phượng (t/h)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/bao-luc-gia-dinh-nhung-noi-dau-khong-gi-bu-dap-duoc-76719/