Bạo lực học đường ngày càng 'trẻ hóa'

Vấn đề bạo lực học đường gần đây càng trở nên nghiêm trọng, độ tuổi ngày một 'trẻ hóa' khi các em còn 'ăn chưa no, lo chưa tới'.

Vụ việc còn nóng hổi vừa diễn ra tại Trường TH-THCS-THPT Tương Lai (phường 4, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), bắt nguồn từ một em học sinh lớp 4B là N.H.L. bị nhóm bạn cùng lớp đánh, tụt quần và “mượn nóng” vài chục ngàn đồng mỗi ngày để nạp game…

Đỉnh điểm của câu chuyện là phụ huynh và ban giám hiệu nhà trường không tìm được tiếng nói chung nên gây bức xúc cho phụ huynh. Sau đó, vụ việc tràn lan trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm ngàn lượt bình luận, chia sẻ, tạo dư luận xấu. Vụ việc diễn ra nhiều lần nhưng giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu phản ứng khá chậm chạp, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm không nắm vấn đề. Để đến khi được phản ánh, công tác xử lý của ban giám hiệu cũng bộc lộ yếu kém trong việc gặp gỡ, đối thoại giữa phụ huynh học sinh với nhà trường, dẫn đến bức xúc dư luận.

Ảnh minh họa

Vụ việc ở Đồng Tháp chỉ là một trong nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra gần đây. Mặc dù ở lứa tuổi cấp tiểu học, những học sinh “cá biệt” này chưa phải nhận mức kỷ luật thích đáng, nhưng ở góc độ quản lý của nhà trường, cần phải dạy dỗ, uốn nắn đối với các em có hành vi chưa đúng, chưa chuẩn mực. Đặc biệt, không riêng trách nhiệm của Trường TH-THCS-THPT Tương Lai, công tác quản lý của cấp chính quyền sở tại, ngành giáo dục địa phương cũng cần hết sức quan tâm để những vụ việc tương tự không tái diễn. Tỉnh Đồng Tháp có TP Sa Đéc và TP Cao Lãnh vừa được UNESCO trao chứng nhận danh hiệu Thành phố Học tập toàn cầu, do đó cần phải làm thế nào để xứng đáng với danh hiệu trên.

PHAN TÍN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bao-luc-hoc-duong-ngay-cang-tre-hoa-post732688.html