Bạo lực tình dục ảnh hưởng nghiêm trọng đến con trẻ như thế nào?

Chúng ta phải được biết rằng, bạo lực tình dục dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe thể chất, tinh thần và cả tài chính cho nạn nhân. Nhiều nạn nhân và gia đình đã phải vật lộn với việc thay đổi sinh kế do phải chuyển nơi sinh sống để tránh bị kỳ thị.

Các cơ quan chức năng đã chính thức thừa nhận rằng tình trạng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng về số lượng, bình quân mỗi năm gần 1.000 em bị xâm hại tình dục. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, từ năm 2010 đến năm 2013, số vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện đã tăng gần gấp đôi từ 867 vụ lên đến 1544 vụ vào năm 2014.

Như vậy, theo những con số chính thức đó thì chí ít mỗi ngày có 3 đứa trẻ bị xâm hại. Hay một cách tính chi tiết hơn, cứ 8 giờ trôi qua thì lại có ít nhất một đứa trẻ trở thành nạn nhân của yêu râu xanh. Đứa bé đó thậm chí có thể đã mất mạng, hoặc sống sót thì sẽ bị nỗi sợ hãi và nhục nhã ám ảnh trong suốt cuộc đời còn lại.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chúng ta phải được biết rằng, bạo lực tình dục dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe thể chất, tinh thần và cả tài chính cho nạn nhân. Nhiều nạn nhân và gia đình đã phải vật lộn với việc thay đổi sinh kế do phải chuyển nơi sinh sống để tránh bị kỳ thị. Thậm chí, không ít người đã phải tìm đến cái chết để thoát khỏi ám ảnh và bế tắc sau khi bị bạo hành tình dục. Điều gây bức xúc nhất với tôi, là những lý do hiếp dâm hoặc xâm hại tình dục được nêu trên các phương tiện tuyền thông . Lý do thường được nêu nhất là thủ phạm “không kiềm chế được dục vọng”, nạn nhân “dễ dãi”, hoặc “ăn mặc gợi cảm”. Những lý do khác cũng kỳ quặc không kém, đại để như do nạn nhân “không đề phòng”, hay “đi tắm không cài cửa” vân vân và vân vân… Cho dù đó là cách lý giải không hề có ý biện minh, nhưng điều đó cho ta thấy, muốn thay đổi, việc đầu tiên vẫn phải là ở quan niệm.

Với người Việt, những giá trị cổ hủ và không còn là giá trị nữa vẫn đang tồn tại. Người ta tránh nói đến việc sinh hoạt tình dục, như một điều cấm kỵ. Người ta luôn nhìn người bị hiếp dâm với ánh mắt soi mói, khinh bỉ, dù cho họ là nạn nhân. Điều này là hệ quả của thói trọng nam khinh nữ tồn tại hàng thế kỷ, và chưa có dấu hiệu bị xóa sổ, dù chúng ta vẫn đang coi mình là người hiện đại. Ngạc nhiên chưa, khi kẻ thủ ác vẫn nhơn nhơn, còn người bị hại thì chịu mọi tổn thất về sức khỏe, về thân thể và cay đắng hơn, là chịu một vết thương tinh thần không bao giờ có thể lành trở lại. Điều này phải được thay đổi tận gốc. Những con yêu râu xanh hay râu bạc, cần phải được nghiêm trị về mặt luật pháp, và phải sống trong sự nguyền rủa của xã hội. Có những tội ác có thể được thứ tha, bởi nó đến có thể từ những lý do chấp nhận được, nhưng tội xâm hại tình dục trẻ em là không thể tha thứ ít nhất về mặt đạo đức, bởi nó thực sự ghê tởm.

Ảnh minh họa

Những kẻ xâm hại tình dục trẻ em đó luôn ở gần con em chúng ta nhất. Chúng có thể là cha dượng, là một bác hàng xóm luôn tỏ ra khả kính, có thể là thầy giáo, thậm chí có thể là cha đẻ. Chúng ta, ngoài việc lên án những kẻ thủ ác, vẫn phải dậy con cái chúng ta cách thoát khỏi tội ác ấy, bởi như đã nói, đó là những vết thương sẽ không bao giờ lên da non, sẽ làm tổn hại cả cuộc đời về sau của trẻ em. Cũng đã đến lúc các bà mẹ phải chấp nhận việc tuyên chiến với cái ác, thay bằng im lặng chỉ vì sợ điều tiếng xã hội, chỉ vì phải giữ “phẩm giá” cho những con người không đáng được gọi là người. Bởi tội xâm hại tình dục trẻ em, nếu không được ngăn chặn một cách triệt để, sẽ lan tràn như một loại bệnh dịch.

Phi Vân

/**/

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/song/nuoi-con/bao-luc-tinh-duc-anh-huong-nghiem-trong-den-con-tre-nhu-the-nao-d110037.html