Bạo lực và hỗn loạn ở Pleiku

Cuộc gặp gỡ được chờ đợi nhất ở vòng 3 giữa 2 đội bóng nhà giàu HAGL - Bình Dương trên thực tế đã là trận cầu "nóng" nhất chiều hôm qua, nhưng ở khía cạnh phi thể thao.

Hàng vạn khán giả trên sân Pleiku đã được thỏa mãn khi đội HAGL ngay từ phút 15 đã có bàn mở tỉ số của Minh Thiện sau một cú sút nối đập xà ngang vào lưới. Trong khi đó, các học trò của HLV Mai Đức Chung tỏ ra rất chậm chạp và ì ạch, dù đội hình có thiên hướng tấn công rõ ràng với 3 cái tên “khủng” ở trên là: Elenido - Huỳnh Kesley - Philani. Có vẻ như họ vẫn chưa hồi sức sau chuyến đi làm nhiệm vụ ở AFC Cup vài ngày trước. Sau khi có bàn mở tỉ số, HAGL lui về phòng ngự, còn Bình Dương cũng không thể tăng tốc, khiến trận đấu trôi đi bình lặng cho đến phút 72 - bàn thắng thứ hai của “Gỗ” được ghi bởi Evaldo. Từ lúc đó, các cầu thủ bắt đầu chú ý đến việc “đá người”, với những pha vào bóng thô bạo trả đũa đối phương, mà bên châm ngòi là các cầu thủ Bình Dương. Đỉnh điểm là cầu thủ vừa vào thay người Hữu Thắng va chạm và đánh nguội Evaldo như một mồi lửa để cầu thủ hai đội lao vào đòi ăn thua đủ với nhau. Kết cục là, cả hai đều bị trọng tài Hoàng Anh Tuấn rút thẻ đỏ trực tiếp buộc rời khỏi sân và trận đấu phải ngừng hơn 4 phút để lực lượng an ninh và ban huấn luyện hai đội vào sân hạ hỏa những cái đầu nóng. Chưa hết, đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Hoàng Vương (Bình Dương) tắc bóng từ phía sau đối với Sakda và nhận luôn thẻ vàng thứ hai, bị truất quyền thi đấu. Dưới sân hỗn loạn thì trên khán đài, khán giả cũng quậy. “Vật thể lạ” thi nhau bay xuống sân, thậm chí là cả một chiếc mũ bảo hiểm. Cuối trận, trọng tài phải bù giờ thêm 6 phút, do một số cầu thủ bị ném vào đầu và vài lần trận đấu phải tạm dừng. Hữu Thắng và Evaldo sau khi rời sân vẫn tiếp tục đánh nhau dưới gầm khán đài. Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về HAGL, nhưng trận cầu “đinh” của vòng 3 không để lại ấn tượng gì về chuyên môn, mà ngược lại là một vết đen về thẻ đỏ và bạo lực. Vòng 3 Giải hạng Nhất QG 2010: Dù bị Cần Thơ cầm hòa 1-1, nhưng XM Fico Tây Ninh vẫn vươn lên giành ngôi đầu tại xếp hạng. Quảng Nam bất ngờ thắng 1-0 trước đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng SQC Bình Định, giúp họ vươn lên nhì bảng. Huda Huế đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay sau khi vượt qua Đồng Nai. Ber với tỉ số sít sao 1-0 trên sân Tự Do. Các kết quả khác: Viettel - Than Quảng Ninh 0-2, Tiền Giang - TDC Bình Dương 1-2, TPHCM - An Giang 2-1. D.AN Kết quả các trận đấu khác: ĐTLA- HN T&T 2-0: Hai ngoại binh Antonio (phút 34) và Danny (phút 44) ghi bàn vào lưới Hồng Sơn, trong khi Công Vinh của T&T Hà Nội chơi rất mờ nhạt. Đồng Tháp - Ninh Bình 5-2: Hat trick của Được Em góp phần vào chiến thắng tưng bừng của chủ sân Cao Lãnh. Đội khách gỡ hòa 1-1 do công của Gustavo ở phút 42, nhưng 4 bàn tiếp theo của Đồng Tháp đã nhấn chìm Ninh Bình. Phút 86, Việt Thắng mới rút ngắn 2-5. Nam Định - NaviBank Sài Gòn 1-2: Chủ nhà ghi bàn sớm ở phút thứ 10 do công Gaspard, nhưng chỉ trong 3 phút, lần lượt Văn Lâm (phút 68) và Hoàng Đảm (phút 70) phá lưới Nam Định, giúp đội nhà có chiến thắng đầu tay. SLNA - Hải Phòng 2-4: Vidovic mở điểm cho chủ nhà ở phút 42, nhưng khách đã lội ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2. Đặng Văn Robert (phút 61) và Leandro (phút 70) ghi bàn dẫn 2-1, khiến các cầu thủ SLNA nao núng. Quang Tình ở phút 76 tung cú sút xa rất đẹp gỡ 2-2 cho SLNA, nhưng hàng thủ chủ nhà đã chơi sơ hở cho Wole và Lazaro ghi thêm 2 bàn ở những phút cuối. Đà Nẵng - Khánh Hòa 2-0: Lối chơi rắn của Khánh Hòa “tắt điện” trước SHB Đà nẵng. Hai cầu thủ ghi bàn cho Đà Nẵng là Gaston Merlo (phút 33) và Quang Cường (phút 76). Bảng xếp hạng sau vòng 3 V-League: 1. Bình Dương (6 điểm), 2. T&T HN (6), 3. Đà Nẵng (6), 4. Hòa Phát HN (6), 5. ĐTLA (5), 6. Đồng Tháp (5), 7. XM Hải Phòng (4), 8. Navibank Sài Gòn (4), 9. Ninh Bình (4), 10. HAGL (3), 11. Khánh Hòa (3), 12. SLNA (2), 13. Nam Định (1), 14. Thanh Hóa (1).

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/bao-luc-va-hon-loan-o-pleiku/20103/175630.laodong