Bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An - Quảng Trị: Ám ảnh kinh hoàng

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 15/9, bão số 10 đổ bộ vào đất liền, tại Cửa Hội, Cửa Lò những cột sóng cao tới 6m đập phá dữ dội tuyến đê biển. Hàng trăm ki ốt, nhà hàng bị tốc mái, đổ sập, mảnh tôn bị bão cuốn bay hỗn loạn trên không.

Bão số 10 đánh vào Cửa Lò, Đảo Lan Châu thất thủ, ảnh chụp lúc 16h30 ngày 15/9. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Bão số 10 đánh vào Cửa Lò, Đảo Lan Châu thất thủ, ảnh chụp lúc 16h30 ngày 15/9. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Nước vây tứ phía

Nước biển vượt đê tràn vào khu vực dân cư khoảng 1km, nhiều tuyến đường, hàng trăm ngôi nhà ngập trong nước. Gió bão quật đổ cây cối. Đến 13 giờ, bão đã giảm nhưng lúc 19h gió bỗng tăng tốc, dữ dội hơn. Tiếng còi rú inh ỏi của xe cứu hộ. Toàn TP Vinh đột ngột mất điện. Hàng triệu dân chìm trong bóng tối cùng tiếng gào thét của mưa gió.

Vùng biển bãi ngang là nơi hứng chịu cảnh bão tàn phá nặng nề nhất. Tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu nước biển vượt đê chảy ào vào nhà dân. Trên triền đê của xã, hàng trăm người chạy ngược xuôi khuân vác bao tải cát đá gia cố đê. Trước đó, người già, trẻ em được vận động lên xe ca đưa tới nơi an toàn. Một đoạn đê biển dài 2,2km của xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu có nguy cơ bị vỡ, hơn 100 người dân bất chấp nguy hiểm đóng cọc, kè bao tải để tránh nước tràn. Tại huyện Diễn Châu, 4km đê biển bị tràn bờ. Nước sông Bùng, sông Vích tràn vào nhà dân, đêm qua trời tiếp tục đổ mưa khiến mực nước ngày càng lớn, nguy cơ vỡ đê rất cao. Dưới chân đê, sóng đánh liên hồi, gió điên cuồng rít từng cơn.

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN địa phương đến lúc 16 giờ ngày 15/9, tỉnh Nghệ An có 1 người chết, 1 người bị thương nặng, 210 nhà bị tốc mái, 65 hộ dân bị ngập, 510 ha lúa hư hại, 1.788 ha ngô và rau màu, 179,2 ha nuôi trồng thủy sản bị úng ngập.

Cuồng phong vần vũ

“Trong đời chứng kiến nhiều cơn bão nhưng chưa từng thấy cơn bão nào gió giật khủng khiếp và kéo dài thế này”, ông Nguyễn Huy Minh, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh nói. Con đường vào Kỳ Lợi nước ngập gần nửa mét, cây cối, cột điện ngã ngổn ngang. Có mặt tại đây lúc hơn 11h trưa qua, PV Tiền Phong chứng kiến hàng trăm ngôi nhà người dân bỏ lại đi sơ tán bị gió thổi tốc mái. Hệ thống mái tôn bay lơ lửng, bồn nước gió bốc ném khắp đường. “Các chú ra khỏi khu vực nguy hiểm này đi, ở lại đây là bỏ mạng như chơi đấy. Ở đây mọi người đi sơ tán hết cả rồi, tôi cũng bắt đầu bỏ nhà sơ tán đây. Ra ngay đi kẻo mái tôn và cột điện bay trúng người và xe. Sóng biển đang cuồn cuộn vượt đê vào nhà dân rồi”, một người đàn ông đứng nấp sau bờ tường rào hô lớn.

Một cơn gió nhấc bổng chiếc ô tô bán tải, hai kính chiếu hậu bị gió thổi gập vào. Trên đường trở ra, một cảnh tượng hãi hùng chưa từng có khi bất ngờ một đợt gió thổi thốc một mảng tôn rộng khoảng hơn 10m2 bay qua đầu xe nằm lơ lửng trên ngọn cây. Chiếc xe nặng hàng tấn bị gió nhấc cách vị trí cũ gần một mét. “Các chú tìm nơi ẩn nấp đi, nhanh đi. Tôi ra tìm mấy con bò bị gió xô ngã giờ không vào được”, một người phụ nữ ướt sũng đang bám vào bờ tường rào cố trườn vào nhà hét lớn khi thấy PV quay đầu xe lại gần. Sau 30 phút lần đường ra, chúng tôi có mặt tại trụ sở Đồn biên phòng Cảng Vũng Áng. Phía bên ngoài, gió gầm rú, từng mảng tôn lớn bay vù vù.

Gần 4 giờ quần thảo, khoảng 14 giờ gió bão có dấu hiệu giảm nhưng trời tiếp tục đổ mưa. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi khi rời trụ sở BQL Khu kinh tế Vũng Áng là những mảng tôn lớn nằm lơ lửng ở sườn núi, hàng loạt cột điện gãy đổ nằm la liệt khắp đường. Từng chiếc xe chống bão bắt đầu trườn ra từ các trụ sở nhà cao tầng. “Thế là tan nát hết rồi. Cả đời tôi chứng kiến nhiều cơn bão nhưng chưa từng thấy nhà cửa gió thổi tan hoang thế này”, bà Hồ Thị Cúc, trú tại phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh bật khóc bên đống đổ nát.

Một chiếc xe khách chạy theo hướng Bắc - Nam chở hơn 30 hành khách bị gió bão thổi trượt bánh tại phường Kỳ Thịnh, hàng trăm chiếc xe bị tắc đường, từng tốp nhân viên cứu hộ căng mình giữa gió bão để hướng dẫn các phương tiện và dọn dẹp cột điện, cây cối, mái tôn nằm ngổn ngang chắn đường đi. Sau một giờ đồng hồ, chiếc xe khách được đưa ra khỏi vị trí gặp nạn, quốc lộ 1 thông xe. Qua các phường Kỳ Liên, Kỳ Phương đến TX Kỳ Anh ngổn ngang cảnh nhà cửa, cây cối tan hoang. Tại trụ sở Đài PT-TH TX Kỳ Anh, chiếc tháp truyền hình cao hơn 100m bị gió bão xô đổ, không có thiệt hại về người.

Quang Long - Minh Thùy - Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/bao-so-10-do-bo-vao-nghe-an-quang-tri-am-anh-kinh-hoang-1187370.tpo