Bão số 10... khôn thật!

Những ngày cuối tuần Hai Phiếm hay có thói quen tổng kết chuyện buồn vui trong tuần. Hết chuyện mình, chuyện nhà là đến chuyện thời sự. Đem chai cuốc lủi sang nhà ông tính nghe ông phán đã thấy Hai Phiếm oang oang ngay trước cửa nhà:

- Cơn bão số 10 thế mà khôn thật... - Làm gì có chuyện bão khôn và bão dại? - Bão số 9 vừa tan, bà con chưa kịp khắc phục xong hậu quả đã thấy bão số 10 lồng lộn ngoài biển nào ngờ vào đến bờ thì xỉu. Xem ra ông trời thương dân... - Mình dưới hạ giới không biết thương mình làm sao bắt ông giời tít trên cao thương? - Thế thì tôi mới bảo là bão khôn! Dân ta gọi bão là "bão tố", bao nhiêu cái bất cập bão số 9 đã tố hết rồi như công trình thế kỷ kè biển không có cốt sắt, cột điện không móng, rừng đầu nguồn bị chặt phá, gỗ bị ăn cắp trôi lềnh bềnh theo lũ đã bị tố hết rồi. Không tố thêm được thì bão làm gì! - Tức là bão tuy tàn phá rất đáng ghét nhưng ở khía cạnh nào đấy còn "có công" phát hiện tiêu cực? - Tôi thấy báo số 10 xỉu chắc để nhân gian có thì giờ xử lý tiêu cực nhưng cho đến lúc này hình như chưa thấy động tĩnh gì... - Đấy là bão "tố" chuyện đột xuất chứ chuyện thường xuyên mà vẫn cứ... thường xuyên mới lạ! - Thường xuyên cái gì nữa? - Năm nào miền Trung chả có bão nhưng năm nào cũng có chuyện cãi nhau về dự báo, cũng có thiệt hại... - Quả là thế nhưng năm nào cũng chả thấy ai nhận lỗi, nhận trách nhiệm chuyện thiệt hại, chuyện xả lũ lúc bão, chuyện gỗ ăn cắp bị bão "tố"... - Thế hóa ra có bão khôn và có cả... người dại à? Cả Nghĩ

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/20091016034514740p61c69/bao-so-10-khon-that!.htm