Bảo thủ và bất chấp

Quan hệ đồng minh ngọt ngào giữa Mỹ và I-xra-en gần đây thường xuyên bị thay thế bằng sự mỉa mai, châm biếm lẫn nhau. Sự sốt sắng của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Ke-ri nhằm thúc đẩy hòa bình I-xra-en - Pa-le-xtin đã bị đồng minh "đáp đền" bằng những lời lẽ nặng nề.

Quan hệ đồng minh ngọt ngào giữa Mỹ và I-xra-en gần đây thường xuyên bị thay thế bằng sự mỉa mai, châm biếm lẫn nhau. Sự sốt sắng của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Ke-ri nhằm thúc đẩy hòa bình I-xra-en - Pa-le-xtin đã bị đồng minh "đáp đền" bằng những lời lẽ nặng nề.

Chuyện là, Bộ trưởng Quốc phòng I-xra-en Y-a-lơn đã cáo buộc ông Ke-ri có những "đề xuất chủ quan" của người ngoài cuộc, thậm chí còn mỉa mai rằng ông Ke-ri "nên chấm dứt nỗ lực thúc đẩy hòa bình Trung Đông để tập trung sức cho khu vực khác"! Bộ trưởng Quốc phòng I-xra-en còn thẳng thừng bác bỏ đề xuất của ông Ke-ri về việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao dọc biên giới giữa I-xra-en với một nhà nước Pa-le-xtin trong tương lai để giảm bớt sự hiện diện của binh sĩ I-xra-en và "chê" rằng đây là một "ý tưởng ngây thơ"!

Những "phát ngôn" của ông Y-a-lơn làm Oa-sinh-tơn giận bừng bừng. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng cáo buộc nêu trên về nỗ lực thúc đẩy hòa đàm mà ông G.Ke-ri đã vất vả theo đuổi là "gây hấn và không thích hợp".

Lời qua tiếng lại giữa Mỹ và I-xra-en cho thấy, dù từng coi nhau như "người một nhà", Oa-sinh-tơn và Ten A-víp vẫn "giẫy như đỉa phải vôi", sẵn sàng "trả miếng" nhau nếu bị chạm đến lợi ích. Không chỉ "tức giận" Mỹ, Bộ Ngoại giao I-xra-en cũng đã triệu Đại sứ một số nước châu Âu đến để phản đối quan điểm của các nước này về vấn đề nhà định cư Do Thái.

Thái độ bảo thủ, thậm chí là bất chấp tất cả dư luận của I-xra-en gây trở ngại cho đàm phán hòa bình với Pa-le-xtin mà cộng đồng quốc tế đang nỗ lực thúc đẩy.

ĐAN HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/thegioi/chuyen-thoi-su/item/22182702-bao-thu-va-bat-chap.html