Bảo vệ giết người trong đêm ra đầu thú

Khoảng 3h sáng ngày 28/2, Nguyễn Trọng Lượng, (54 tuổi, trú tại tổ 28 phường Ô Chợ Dừa) đã tới công an quận Đống Đa, Hà Nội đầu thú về hành vi giết người.

>>Một thanh niên bị đâm chết trong đêm Theo cơ quan điều tra, hung thủ là bảo vệ bãi trông xe ở sân vận động Hoàng Cầu. Trước đó, đêm ngày 25/2, Lý Tiến Đạt (23 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) cùng 5 người bạn khác đi xe máy đến sân vận động trên. Sau khi gửi xe, giữa nhóm thanh niên này và nhân viên trông xe tại đây đã xô xát. Đạt dùng điếu cày tấn công Lượng. Đến 23h cùng ngày, khi Đạt cùng bạn đi từ sân vận động Hoàng Cầu về tới khu vực Ngõ Giếng, phường Ô Chợ Dừa thì Lượng cầm dao chọc tiết lợn chạy tới đâm. Đạt bị chết vào sáng ngày 26/2. Một người bạn khác của nạn nhân cũng bị đâm trọng thương. Sau khi gây án, Lượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Một điều tra viên cho biết, gia đình Lượng rất khó khăn, con bị liệt, vợ không có việc làm nên cảnh sát đã tích cực vận động, khuyên ông ta về đầu thú để hưởng khoan hồng. Bước đầu, người đàn ông này đã khai nhận hành vi phạm tội. Việt Dũng

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hinh-su/2010/03/3b9ce368/