Barca: Khi tiqui-taca bị miễn nhiễm…

Sau 3 năm, tiqui-taca - một đặc sản của đội bóng xứ Catalunya đã bắt đầu có dấu hiệu miễn nhiễm với một số đội bóng. Và đêm qua, Getafe trở thành cái tên thứ 6 khắc chế được lối đá của Barca ở mùa giải năm nay.

Sau trận đấu giữa Getafe – Barca, HLV Pep Guardiola đã nói rằng: “Chúng tôi nên chúc mừng Getafe”. Đó là một sự khôn ngoan như nhằm giảm bớt sự thất vọng về thất bại của Barca? Cũng có thể coi như vậy. Nhưng nhìn kỹ vào những gì vị HLV trẻ này đã làm tại sân Alfonso Perez, thấp thoáng xuất hiện sự bỡn cợt.

90 phút nhọc nhằn

Chẳng mấy người tin rằng phong độ nhạt nhòa và đội hình “tả tơi” của Getafe trụ vững được trước sức mạnh của Barca. Nhưng sự thật lại không như vậy. “Chiếc xe bus đường dài” do HLV Luis Garcia cầm lái đã “về bến” một cách an toàn, thậm chí còn mang đến sự hài lòng, ngây ngất cho những thượng đế (các CĐV nhà). Còn với người Barca, họ đã có cảm giác trái ngược với sự khó chịu cao độ mà “chiếc xe bus” mang tên Getafe mang đến.

Barca gây thất vọng

Điều hoàn toàn bình thường, Barca vào trận bằng lối chơi tấn công như vũ bão trong khi Getafe chủ động giăng bức tường phòng ngự nhiều lớp phía trước khung thành của Miguel Moya. Dù vậy Blaugrana vẫn biết cách tạo ra cơ hội. Tuy nhiên tất cả chỉ dừng lại ở mức nguy hiểm chứ không thể chuyển hóa thành bàn thắng bởi sự quyết đoán, và xuất sắc của hàng thủ đội chủ nhà. Một lần duy nhất, Messi khuất phục được Moya (phút 90+3) thì bóng lại tìm đúng cột dọc.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Barca đã phải nếm cái quy luật nghiệt ngã của bóng đá – bị thủng lưới. Getafe với lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh đã nhiều lần khiến thủ môn Valdes toát mồ hôi. Bằng thắng của Valera (phút 67) đến từ một tình huống cố định (phạt góc) nhưng nó đủ để lột tả sự mong manh ngày một lớn hơn của hàng thủ Barca. Nếu như Miku tỉnh táo hơn (chuyền bóng thay vì dứt điểm vội vàng), có lẽ Getafe còn được ăn mừng thêm một lần nữa.

Một buổi thử nghiệm thất bại của Pep

Vì tương lai, Pep Guardiola đã tiếp tục để Barca chơi với sơ đồ 3-4-3 trước Getafe. Theo chiến thuật này, Barca thành công cũng nhiều (Villarreal, Osasuna, Atletico hay Mallorca) nhưng "thất bại" cũng không phải là ít (Sevilla, Bilbao hay Valencia). Thực ra, Pep thừa hiểu điểm yếu của sự thay đổi về mặt lối chơi bởi mọi sự thử nghiệm đều không thể mang đến sự thành công tức thì. Cụ thể nhất, khi Barca đá 3-4-3, những pha tấn công ở cánh gần như bị bỏ quên, còn hàng thủ thì dễ dàng bị khoan thủng khi đối phương mở bóng ra hai biên.

Thử nghiệm phương án 3-4-3 của Pep lại không thành công

Tại San Siro hồi giữa tuần, Pep buộc phải xoay đội hình trở lại 4-3-3 và Barca đã chiến thắng. Tuy nhiên tại Alfonso Perez đêm qua, đội bóng của Pep không thể xoay chuyển tình hình dù Pedro được tung vào sân. Việc sử dụng cả tiền đạo lạ lẫm Isaac Cuenca như càng cho thấy một điều Pep đang nghĩ quá nhiều tới những thử nghiệm, thay vì hướng đến thành tích tốt nhất hiện tại cho Barca.

Sau chuỗi 12 trận bất bại kể từ đầu mùa, Barca đã phải hứng chịu thất bại đầu tiên. Càng đáng lo hơn nữa khi giờ đây khoảng giữa họ và Real đã bị nới rộng lên thành 6 điểm. Xem ra chặng đường bảo vệ ngôi vương La Liga mùa này của thầy trò Pep Guardiola đã thực sự gian nan…

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/barca-khi-tiqui-taca-bi-mien-nhiem-c48a419431.html