Bắt 3 nghi phạm bịt mặt vào bệnh viện truy sát bệnh nhân

Sau khi đâm gục thanh niên trên phố, Ân (35 tuổi, ngụ Tiền Giang) bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, 3 thanh niên bịt mặt vào tận giường bệnh truy sát.

Ngày 8/9, nguồn tin của Zing.vn cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã làm việc với Bệnh viện Quân y K120 (Tiền Giang), lấy lời khai các nhận chứng làm rõ vụ 3 thanh niên bịt mặt vào bệnh viện truy sát bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Cơ quan điều tra đã trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh của bệnh viện, bắt giữ đối 3 nghi can kể trên để phục vụ công tác điều tra. Cảnh sát cũng đã thu giữ 1 khẩu súng (loại súng công cụ hỗ trợ) cùng 2 viên đạn.

Hiện danh tính 3 nghi phạm chưa được tiết lộ, nhưng có liên quan đến vụ truy sát khiến một người tử vong, xảy ra gần khu vực cầu Hùng Vương (TP Mỹ Tho) vào tối 4 ngày trước (4/9).

Phòng bệnh xáo trộn, vết máu vương vãi trên nền và dính vào tường. Ảnh M.A.

Phòng bệnh xáo trộn, vết máu vương vãi trên nền và dính vào tường. Ảnh M.A.

Kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát, chiều 4/9, Trần Nhựt Minh (21 tuổi) và Bùi Minh Tuấn (20 tuổi, cùng ngụ TP Mỹ Tho) tìm đến nhà Cao Quốc Ân (35 tuổi) tại xã Đạo Thạnh (TP Mỹ Tho) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Thấy hai người đến nhà, Ân cố thủ bên trong. Tuấn và Minh không vào được nên buông lời đe dọa: “mày đừng để tao gặp mặt”.

Nói xong, cả hai bỏ đi. Sau đó, Ân lấy xe máy đến khu vực cầu Hùng Vương (TP Mỹ Tho) để đón bạn gái. Tại đây, Minh và Tuấn nhìn thấy Ân nên cầm dao lao đến tấn công. Nạn nhân bị đâm trúng vùng bụng.

Lúc này, Ân lấy dao thái lan mang theo trong người chống trả, đâm nhiều nhát vào người Minh rồi lao qua đường bỏ trốn. Sau đó, Ân được bạn đưa đến Bệnh viện Quân y K120 cấp cứu.

Minh bị thương nặng nên đã tử vong. Đến tối cùng ngày thì có ba thanh niên bịt mặt, đeo khẩu trang xông vào Bệnh viện Quân y K120, nơi Ân đang điều trị để truy sát.

Vụ việc diễn ra bất ngờ, khiến nhiều bệnh nhân và người nuôi bệnh hốt hoảng bỏ chạy. Lúc này, mọi người nghe tiếng nổ vang lên, còn 3 nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Con dao gây án được cảnh sát thu giữ. Ảnh M.A.

Trên tường và sàn nhà trong bệnh viện, nơi xảy ra vụ việc dính nhiều vết máu. Ân thì nằm gục tại góc phòng và được các bác sĩ chuyển sang bệnh viện khác tiến hành cấp cứu.

Tại hiện trường và khu vực bồn hoa trước khoa cấp cứu, nhân viên chức năng đã tìm thấy 2 con dao nhọn dính máu, viên đạn còn mùi thuốc súng.

Qua điều tra ban đầu, theo cảnh cát nguyên nhân vụ việc có thể là do Ân và nhóm thanh niên trên “ăn, chia” ma túy không đồng đều. Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra, truy xét các nghi phạm liên quan.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-3-nghi-pham-bit-mat-vao-benh-vien-truy-sat-benh-nhan-post778153.html