Bắt 3 thanh niên hiếp dâm bé gái 14 tuổi ở Huế: Vì đâu nên nỗi?

Hãy theo dõi vụ việc bằng đôi mắt của lí trí thay vì tình cảm, ta sẽ thấy cô bé ấy đáng thương 1, nhưng đáng trách 10.

Ngày 6-7, Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã bắt giữ và lấy lời khai nhóm thanh niên hiếp dâm bé gái NTQN (14 tuổi, ngụ huyện Phú Vang) vào đêm 3-7.

Nhóm thanh niên bị bắt giữ gồm: Huỳnh Trương Thành (17 tuổi), Phan Thanh Tín (20 tuổi) và Trần Huy (18 tuổi), tất cả trú xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CTV

Trước đó đêm 3-7, nhóm thanh niên trên cùng với hai cậu bé 15 tuổi đến nhà rủ N. đi chơi. Sau đó, cả nhóm mua rượu, bia và mồi về đập Hà Úc, xã Vinh An để nhậu.

Một lúc sau, hai cậu bé 15 tuổi bỏ về nhà trước, chỉ còn Thành, Tín, Huy và bé N. ở lại và tiếp tục nhậu. Sau khi nhậu xong, lợi dụng bé N quá say, ngủ mê mệt, Huy, Tín và Thành đã lần lượt có hành vi đồi bại với N.

Đến sáng 4-7, ông Hồ Đức Thắng (52 tuổi), ngụ xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền đi kiểm tra công trình bờ đê đang thi công đã phát hiện cháu N. và đưa vào nhà dân ở gần đó. Khi N. về nhà, mẹ của em phát hiện trên cơ thể con gái có nhiều chỗ bầm tím nên đã hỏi rõ mọi chuyện.

Sau đó, mẹ của N. gửi đơn trình báo lên Cơ quan Công an huyện Phú Vang.

Qua đây ta cũng thấy rằng cô bé ấy đáng thương 1, nhưng đáng trách 10, và ba thanh niên kia “bất đắc dĩ” trở thành nạn nhân vì thiếu bản lĩnh.

“Tiên trách kỉ, hậu trách nhân”!

Một cô bé đang tầm tuổi học sinh THCS thoải mái lê la đi chơi cùng nhóm bạn có quen lẫn lạ đến tận nửa đêm, rồi cùng nhau nhậu say bí tỉ giữa bờ đê vắng. Hoàn toàn không thể đánh giá đây là một cô bé NGOAN! Thậm chí phải dùng từ CON GÁI HƯ!

Rượu vào, dục vọng nổi lên. “Mầm mống” đồi trụy vốn dung dưỡng từ các trang web đen được dịp trỗi dậy. Lí trí u mê, sức phản kháng bị triệt tiêu. “Mỡ” đang “treo miệng mèo”… Tất cả gộp lại thành một tỉ lí do dẫn đến thảm cảnh người bị cướp mất đời con gái và ngụp lặn trong tai tiếng, kẻ thì vướng vòng lao lí cùng tiếng xấu muôn đời.

Suy cho cùng thì cũng chỉ là “trẻ người non dạ”. Có trách hãy trách bố mẹ các cô cậu ấy. Người lớn chẳng thể vô can trong việc quản lý, rèn giũa, giáo dục con. Sự lơ là, buông lỏng của phụ huynh sẽ đẩy trẻ sa ngã và hậu họa không chỉ đổ xuống đầu con trẻ.

Một gia đình đang quằn quại trong nỗi đau khi con gái bị hiếp dâm. Ba gia đình đang rối như tơ vò khi con trai dính tù tội. Những đứa trẻ bị cướp mất tương lai chỉ vì một vài phút bồng bột và sự vô tâm của gia đình.

Nếu có một điều ước kì diệu dành cho những con người đang vật vã giữa bi kịch ấy, chắc chắn rằng họ sẽ chụp ngay lấy nó và ước thật nhiều: “Tôi ước đêm hôm ấy tôi không cho con tôi ra khỏi nhà!”, “Tôi ước thời gian quay ngược và tôi sẽ dạy lại con!”,… và biết đâu có thể là “Tôi ước đã không sinh ra một đứa con hư đốn như thế!”.

Dù tức tưởi, hối hận hay nóng giận thì mọi sự cũng đã rồi. Đây là một bài học lớn cho các bậc cha mẹ. Đừng để mọi việc đi quá xa tầm tay! Bởi lúc này dù có khóc, than, oán, hận, lạy lục, van xin… thì cũng chẳng thể cứu vãn được gì.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/bat-3-thanh-nien-hiep-dam-be-gai-14-tuoi-o-hue:-vi-dau-nen-noi-112795.html