Bất bại thế này thì… bất bại làm gì, Mourinho?

Tiếng là bất bại, tới 14 trận nhưng M.U hòa gần phân nửa số đó. Chính vì hòa quá nhiều nên “Quỷ đỏ” chưa thể vươn tới 1 vị trí tốt hơn trên BXH. Họ vẫn đứng hạng 6 kém 4 điểm so với Tốp 4 và có lẽ phải dùng… ống nhóm mới nhìn thấy ngôi đầu bảng của Chelsea.

M.U của Mourinho và Ibra đang bị ám bởi chuỗi trận hòa liên tiếp.

Sát đáy BXH Premier League nhưng Hull quả là biết làm khó M.U. Không chỉ khiến thày trò Jose Mourinho tổn hao trí lực ở 2 lượt BK League Cup (M.U thắng tổng tỉ số 3-2) mà Hull còn vừa cầm hòa “Quỷ đỏ” với tỉ số 0-0 ngay tại Old Trafford.

Còn nhớ, ở trận lượt đi tại sân nhà, Hull cũng chỉ chịu thua M.U 0-1 bởi pha lập công ở phút bù giờ của Marcus Rashford.

Với trận hòa Hull, M.U đã trải qua 3 vòng đấu liên tiếp không thắng cũng chẳng thua. Đấy cũng là trận hòa thứ 9 của “Quỷ đỏ” tại Premier League 2016/17, bằng với tân binh Middlesbrough và hơn 18 CLB còn lại của giải.

Sau chuỗi trận thăng hoa, Man Utd & Ibra đã trỏ lại với hình ảnh bế tắc quen thuộc.

Tính trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, thành tích… hòa của M.U cũng chỉ kém duy nhất Hoffenheim của Bundesliga. Hoffenheim hòa 10 trận và cuối tuần trước chuỗi bất bại của đội bóng này cũng đã kết thúc trên sân Leipzig.

9 trận hòa của M.U thì 8 khởi đi từ đầu tháng 10 tới nay, quãng thời gian mà “Quỷ đỏ” chỉ thua duy nhất Chelsea trong tổng cộng 17 vòng đấu. Già nửa số trận hòa của thày trò Mourinho (6/9) nằm trong chuỗi bất bại 14 trận liên tiếp mà họ vừa đạt tới sau vòng 23.

Tức, tiếng là bất bại nhưng M.U hòa gần phân nửa. Chính vì hòa quá nhiều nên “Quỷ đỏ” chưa thể vươn tới 1 vị trí tốt hơn trên BXH. Họ vẫn đứng hạng 6 kém 4 điểm so với Tốp 4 và có lẽ phải dùng… ống nhóm mới nhìn thấy ngôi đầu bảng của Chelsea.

Đầu tháng 12 năm ngoái, Mou có nói thế này khi M.U hòa liền 3 trận cùng tỉ số 1-1 trước Arsenal, West Ham và Everton: “Thà thắng 1 trận, thua 1 trận để ít ra còn được 3 điểm vẫn hơn là hòa cả 2 trận”. Rốt cuộc 1 người ghét hòa như Mourinho lại đang bị ám bởi sê-ri những trận hòa liên tiếp.

Với Mourinho, thà thắng 1 - thua 1 để có 3 điểm còn hơn là hòa cả 2 trận.

Trừ trận hòa hút chết ở phút 90+5 trên sân Stoke, chúng ta hãy thử quy đổi 8 trận hòa còn lại của M.U, theo quan điểm nêu trên của Mourinho để thấy rằng việc hòa đều như vắt chanh có tác hại như thế nào. Thay vì hòa 8 để có 8 điểm, giả sử M.U thắng 4-thua 4, giành 12 điểm. 4 điểm chênh lệch ấy chính là khoảng cách hiện tại giữa “Quỷ đỏ” và Tốp 4!

Vậy tại sao M.U hòa quá nhiều? Câu trả lời sau đây là từ chính Mourinho. “Không ghi bàn thì thắng kiểu gì?” – Mou đã nói như thế sau trận hòa Hull 0-0 vài ngày trước. Đúng vậy, vấn đề của Man Utd chính là họ không làm tốt ở khâu dứt điểm. Mà dứt điểm tồi, tức là hiệu suất ghi bàn kém. Ghi bàn ít, thì hòa nhiều hơn thắng là lẽ đương nhiên.

Cần biết rằng, M.U thuộc Top 15 kiểm soát bóng tốt nhất châu Âu, Top 7 dứt điểm cầu môn nhiều nhất, Top 12 đội kiến tạo nhiều cơ hội ghi bàn nhất và Top 9 ở hạng mục tạo-cơ-hội-ăn-bàn-rõ ràng. Nhưng hãy xem họ tận dụng ưu thế vượt trội ở năng lực tạo cơ hội và số lượng pha dứt điểm như thế nào?

Hòa Hull 0-0 có kịch bản hệt như những trận hòa trước đó tạo cảm giác deja-vu đầy ám ảnh.

Câu trả lời: Siêu tệ! Chỉ 8,5% trong tổng số 391 pha bắn phá cầu môn của M.U kể từ đầu giải là tạo ra bàn thắng (33 bàn). Tại Premier League mùa này, M.U xếp thứ 18/20 ở hiệu quả dứt điểm.

Còn gì nữa? Ibra và các đồng đội chỉ tận dụng được 29,3% số cơ hội ăn bàn rõ rệt (big-chance) mà họ tạo ra- kém nhất giải. Tỉ lệ lãng phí cơ hội đẹp của M.U nhiều hơn tối thiểu 10% so với bất kì CLB nào khác của Premier League 2016/17.

Màn trình diễn trước Hull, trận đấu mà M.U cầm bóng 67,5%, dứt điểm trúng cầu môn đối phương 15 lần, ném đi không dưới 6 cơ hội ăn bàn cực kỳ rõ ràng để rồi kết trận với tỉ số hòa không bàn thắng là 1 kịch bản quá quen thuộc lặp đi lặp lại trong rất nhiều trận hòa của M.U mùa này.

“Déjà vu”. Đấy là từ Mourinho nhắc tới tổng cộng 3 lần trong cuộc họp báo sau trận hòa Hull. Và “Déjà vu” cũng chính là cảm giác đang ảm ánh M.U, ám ảnh những người luôn dõi theo “Quỷ đỏ”, trước mọi đối thủ, qua mỗi vòng đấu.

Nếu có 1 điều ước hẳn Mourinho và những ngôi sao của ông sẽ ước rằng họ có khả năng quay lại quá khứ như nhân vật Doug Carlin trong siêu phẩm điện ảnh “Déjà vu” để có thể thay đổi tình trạng dở khóc dở cười hiện tại của M.U. Rất tiếc, đó lại là điều không thể!

Theo Dương Vân (Báo Bóng đá)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bat-bai-the-nay-thi-bat-bai-lam-gi-mourinho-742878.html