Bất bình chuyện 'quan' thôn dùng nhiều mánh khóe tinh vi bán đất

Xã Hồng Dương đang là một điểm nhức nhối về việc bán đất, cho “mượn” đất ở huyện Thanh Oai (Hà Nội). Các “quan” xã, “quan” thôn (đặc biệt các “quan” thôn) ở Hồng Dương bán đất với nhiều mẹo mực, lúc trắng trợn, công khai, lúc tinh vi, núp dưới nhiều hình thức…

Cán bộ thôn tự ý cho “mượn” đất (!)

Đất đai là tài sản quốc gia, sao có thể tùy tiện cho mượn? Ai cũng biết chỉ có UBND huyện mới có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất. Và việc giao, cho thuê cũng phải thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Phải có quyết định thu hồi khu đất được giao, có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiền thu được từ việc giao đất, cho thuê đất…phải được trích lại cho xã, chuyển về ngân sách xã,…

Ấy vậy mà một số cán bộ thôn Ba Dư (xã Hồng Dương) dám đem đất công ra, để chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) lâu dài mà thực chất là bán đất lấy hàng trăm triệu đồng. Điều chỉnh diện tích đất canh tác khi đất canh tác chưa có “sổ đỏ” cũng là thẩm quyền của UBND huyện. Nhưng ở thôn Ba Dư, các “quan” thôn đã điều chỉnh nhiều vụ, từ quỹ đất II sang quỹ đất I một cách ngang nhiên, trắng trợn, coi thường cả kỷ cương, phép nước.

Ví dụ trường hợp ông Nguyễn Đình Chiến – Trưởng thôn, Tổ trưởng HĐND xã năm 2000-2001 đã chứng thực cho ông Nguyễn Đăng Chân chuyển đổi sử dụng sai mục đích, để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ (đất ở). Chuyển đất đấu thầu hộ bà Nguyễn Thị Mão là thím ruột) từ quỹ đất II (đất tạm giao) sang quỹ đất I, với diện tích 2.404 m2.

Ông Nguyễn Viết Khánh, năm 1995 làm Trưởng thôn, đã lấy đất ao hồ dọc đường liên thôn và ao vườn Đông (lấy danh nghĩa là “mượn” lâu dài). Số đất này, ông ta chia cho các con 500 m2, còn lại bán cho hộ ông Quân Nhiên (“mượn” rồi để bán?) thu hơn 600 triệu đồng.

Ông Nguyễn Bá Văn – năm 2004 tham gia HĐND xã, đại diện thôn Ba Dư – đã chuyển 2 khẩu ruộng quỹ đất đấu thầu sang quỹ đất I. Số đất này vốn chỉ có 601 m2, ông ta gộp vào, tăng thêm 1 khẩu cho em ruột là Nguyễn Văn Phóng 601 m2, thành 1.202 m2. Ông Văn còn tự “chuyển đổi” ao làng, đổ đất thành vườn riêng của mình. Thế là “nuốt” gọn cả một cái ao làng.

Ông Nguyễn Viết Khánh, làm Bí thư chi bộ rồi Trưởng thôn Ba Dư (sau ông Nguyễn Đăng Chân) trong một thời gian dài, đã cho nhiều hộ trong thôn “mượn” đất công để làm…nhà. Cái kiểu cho mượn đất mà thực chất là bán đất “chui” ngang nhiên và lộng hành, thì có lẽ chỉ có ở Ba Dư.

“Quan” thôn mà dám ngang ngược thành lập “Hội đồng đấu giá đất” để đem đất công ra bán, như thửa ao làng giáp ngõ Thạch, được phát giá sàn 50,4 triệu đồng và có người trúng thầu với giá 91 triệu đồng. Sau khi trúng thầu, người trúng đã được lãnh đạo thôn ký hợp đồng chuyển QSDĐ lâu dài.

Nguyễn Thị Bi – nguyên Đội trưởng đội sản xuất số 12 cho biết: Số đất bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép ở thôn Ba Dư, đã lên tới hàng chục ngàn mét vuông. Hầu hết những người chiếm đoạt, sử dụng đất trái phép, đều là những cán bộ thôn, xã. Và đương nhiên được lãnh đạo xã làm ngơ.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/bat-binh-chuyen-quan-thon-dung-nhieu-manh-khoe-tinh-vi-ban-dat-post188381.html