Bất chấp an ninh, hàng ngàn trai làng lội ruộng, bơi ao tranh cướp phết Hiền Quan
Tại lễ cướp phết Hiền Quan 2017, huyện Tam Nông, Phú Thọ, bất chấp khu vực cấm và lực lượng an ninh làm nhiệm vụ, hàng ngàn trai làng vẫn lao vào tranh cướp quả phết với mong muốn cầu may đầu năm.
Năm nay, bãi đánh phết được ban tổ chức lễ hội cắm cây nêu và dải băng giới hạn. Tổng số người đánh phết được giới hạn là 100 người, chia thành 2 đội Giáp thượng và Giáp hạ. Các thành viên tranh phết được thắt đai xanh và đai đỏ để phân biệt.
Đúng như dự đoán của nhiều người trước đó, dù ban tổ chức đã giới hạn người tham gia và có lực lượng an ninh làm nhiệm vụ nhưng vẫn có hàng ngàn thanh niên lao xuống tranh cướp quả phết.
Từ khi quả phết được đưa vào sân, trai làng đã náo loạn bất chấp lực lượng an ninh - Ảnh: Tùng Đinh
Trước đó, các chiến sỹ công an, cảnh sát cơ động được phân công làm nhiệm vụ duy trì an ninh ở ranh giới bãi phết - Ảnh: Tùng Đinh
Tuy nhiên, khi bắt đầu, hàng trăm người bắt đầu ào xuống bãi - Ảnh: Tùng Đinh
Họ kéo nhau băng qua ruộng - Ảnh: Tùng Đinh
Video: Trai làng tranh cướp quả phết ở Hiền Quan (Kim Thược)
Có trường hợp dẫn đến thượng cẳng chân, hạ cẳng tay - Ảnh: Tùng Đinh
Hàng ngàn người tập trung quanh bãi phết theo dõi lễ hội - Ảnh: Tùng Đinh
Trong bãi, người người lao vào tranh cướp - Ảnh: Tùng Đinh
Vượt lên trên đám đông là cách nhanh nhất để tiếp cận quả phết - Ảnh: Tùng Đinh
Sau khi cướp được trai làng dùng gậy gộc bảo vệ quả phết - Ảnh: Tùng Đinh
Trước đó họ bung sức tranh giành với đám đông - Ảnh: Tùng Đinh
Dưới nước hỗn chiến với trên bờ để bảo vệ phết - Ảnh: Tùng Đinh
Người giành được phết, chúi được cho là sẽ gặp nhiều may mắn - Ảnh: Tùng Đinh
Vì vậy, ai cũng muốn được chạm vào 2 loại quả này - Ảnh: Tùng Đinh
Một đội chiến thắng đem quả chúi về nhà - Ảnh: Tùng Đinh
>>> Đọc thêm: Áo thấm máu trai làng trong lễ hội cướp phết ở Phú Thọ
Tùng Đinh
Tin tài trợ