Bất chấp cả thế giới tranh cãi, bên trong Triều Tiên vẫn thật yên bình

Gây ồn ào với cả thế giới bởi chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của mình, thế nhưng cuộc sống bên trong Triều Tiên chưa bao giờ hết bí ẩn với tất cả mọi người.

Mới đây, Business Insider giới thiệu một bộ ảnh đời thường được Xiaolu Chu chụp bằng điện thoại khi tác giả thăm Triều Tiên trong năm 2015.

Theo Xiaolu Chu, du khách tham quan Triều Tiên được hướng dẫn về những gì họ được phép và không được phép chụp. Các trạm kiểm tra sẽ kiểm tra điện thoại di động cùng các thiết bị kỹ thuật số khác của du khách, bao gồm máy ảnh, máy tính bảng, thẻ nhớ.

Xiaolu Chu đã quyết định sử dụng điện thoại để chụp ảnh trong suốt chuyến tham quan bằng  tàu hỏa xuyên đất nước Triều Tiên vào tháng 8/2015. Chia sẻ với Business Insider, ông Chu cho biết sẽ là quá mạo hiểm nếu sử dụng máy ảnh cao cấp vì người dân địa phương sẽ báo với cảnh sát. Vì thế, bộ ảnh của Chu tuy không sắc nét nhưng phản ánh đầy đủ sự bình dị đến lạ kỳ của đất nước bí ẩn nhất thế giới này.

Ông Chu đã phải thực hiện một chuyến đi dài khi thăm đất nước Triều Tiên.

Con đường đi học của trẻ em ở vùng Tumangang, tháng 8/2015.

Hầu hết khách du lịch Trung Quốc vào Triều Tiên thông qua các chuyến tàu từ Sinuiju hoặc đi máy bay tới Bình Nhưỡng. Chu đã đi sang Nga vào vào Triều Tiên thông qua cảng phía bắc Tumangang.

Chuyến tàu từ Tumangang đến Bình Nhưỡng kéo dài suốt một ngày. Hiện nay chuyến tàu này đã ngừng hoạt động vì tranh chấp giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

"Thật may mắn, chúng tôi đã có cả ngày để đi ra ngoài và chụp ảnh trong làng", ông Chu nói.

Ông Chu cho biết, nhiều người ở Triều Tiên sống khá nghèo khổ, thậm chí phải đi ăn xin.

“Ở Triều Tiên, gần như không có người béo. Mọi người trông rất gầy gò”, Chu cho biết.

Nhà cửa nhiều nơi hơi xập xệ và cần sửa chữa.

Hình ảnh của các cố lãnh đạo Triều Tiên được treo ở nhiều điểm công cộng như ga tàu.

Ban đêm, hầu như mọi thứ tối tăm, chỉ có ảnh của các nhà lãnh tụ được chiếu sáng.

Cảnh một nhà ga bình yên trong sáng sớm trong chuyến đi của ông Chu.

Nhân viên kiểm soát trên tàu kiểm tra máy tính bảng để đảm bảo nó không được bật GPS. Theo ông Chu, chính phủ Triều Tiên ngăn cấm sử dụng GPS như một biện pháp an ninh.

Nhân viên hải quan cũng kiểm tra cả máy ảnh DSLR và máy tính xách tay. Ông Chu cho biết, các nhân viên không khó khăn khi kiểm tra các thiết bị, trừ máy tính Macbook của Apple.

Tàu hỏa chạy lướt qua các vùng quê ở Triều Tiên, giúp ông Chu ghi lại được những hình ảnh của cuộc sống thường nhật đơn sơ của người Triều Tiên. Cậu bé trong ảnh đang thu hoạch ngô bên rìa các đường ray.

Người dân Triều Tiên dùng xe đạp làm phương tiện di chuyển chủ yếu.

Nhiều hình ảnh khá thú vị. Trong ảnh là cảnh trẻ em tắm bãi ven sông vào buổi chiều.

Những khi tàu vào ga, nhiều hình ảnh khá xót xa, lột tả vẻ nghèo khó của đất nước đập vào mắt tác giả. Cậu bé trong ảnh đang xin ăn trên sân ga Hamhung.

Một nhóm lính Triều Tiên ngồi nghỉ trên đường ray.

Ông Chu luôn dùng điện thoại để ghi hình, bởi một chiếc máy ảnh quá gây sự chú ý cho người dân và họ sẽ ngay lập tức gọi cảnh sát.

Một vài người dân đã báo cảnh sát về Chu, ông đã bị chặn lại và bị kiểm tra điện thoại. Dù cố gắng giấu ảnh, một số bức hình trong điện thoại của Chu vẫn bị kiểm duyệt.

Khách du lịch được khuyến khích chụp ảnh các hoạt động quần chúng như hoạt động của nhóm học sinh này. Ảnh chụp lại buổi tập luyện diễu hành của nhóm học sinh chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Triều Tiên.

Chụp hình các cuộc diễu hành chống Mỹ cũng được khuyến khích. Những sinh viên trong hình đang tuần hành phản đối Hàn Quốc và Mỹ.

Đây là bức hình ông Chu chụp lại khi đến nhà ga Bình Nhưỡng.

Minh Anh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bat-chap-ca-the-gioi-tranh-cai-ben-trong-trieu-tien-van-that-yen-binh-post234222.info