Bất chấp nguy hiểm 'bám' chung cư sắp sập!

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan lên kế hoạch di dời và bố trí tạm cư cho các hộ dân đang sinh sống tại hai khu chung cư G6A Thành Công và nhà A Ngọc Khánh. Đây là hai tòa chung cư cũ được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp D, mức độ nguy hiểm cao nhất theo thang tiêu chuẩn an toàn kết cấu công trình. Những tưởng việc cải tạo chung cư cũ tạo niềm vui cho người dân, nhưng thực tế nhiều người dân vẫn cố “bám” chung cư cũ vì nhiều lý do.

Nhà G6A Thành Công (Ba Đình - Hà Nội) là tòa nhà xây gạch 5 tầng, có 3 đơn nguyên thì hai đơn nguyên 1 và 2 có mức độ nguy hiểm cấp D, đơn nguyên 3 mức độ nguy hiểm cấp C. Nhà A Ngọc Khánh là nhà lắp ghép tấm lớn, cao 5 tầng có 2 đơn nguyên, đơn nguyên 1 mức độ nguy hiểm cấp D, đơn nguyên 2 mức độ nguy hiểm cấp C. Chính vì vậy, thành phố yêu cầu UBND quận Ba Đình chỉ đạo 2 phường Ngọc Khánh và Thành Công cảnh báo các hộ dân trú tại nhà A Ngọc Khánh và nhà G6A Thành Công, 2 tòa nhà ở mức độ D cần di dân gấp.

Trong khi chính quyền địa phương đang tuyên truyền, động viên các hộ dân di dời khỏi các căn hộ nguy hiểm vì xuống cấp, thì nhiều cư dân trú tại đây vẫn tỏ vẻ thờ ơ. Bà Hoàng Thị Toán (67 tuổi, sống tại khu tập thể Ngọc Khánh) khẳng định: “Nhà khác thế nào tôi không biết, nhà tôi ở vẫn tốt, không có vấn đề gì. Mấy chục năm sống ở đây rồi, bây giờ mà chuyển thì chỗ khác thì đảo lộn hết cuộc sống”.

Ông Nguyễn Đức Tích (74 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố của tòa nhà) cho biết: “Tòa nhà được xây dựng từ năm 1985, qua thời gian sử dụng đã xuống cấp. Khi nghe thông tin về việc cải tạo, hầu hết người dân lại tỏ ra lo lắng và không muốn di dời vì nhiều lý do. Trong đó, có nhiều người sợ không có cơ hội trở về khi khu tập thể xây xong”.

Chị Nguyễn Vũ Huyền - người dân sống tại tầng 3 khu tập thể, thì nói: “Khu tập thể xuống cấp, chúng tôi cũng muốn nơi đây được cải tạo, nhưng phải có chế độ đền bù thích hợp. Người dân đều mong sau khi khu tập thể xây xong sẽ được bố trí chỗ để quay về. Giá của một căn hộ được tính như nào là điều chúng tôi quan tâm”.

Chị Nguyễn Thị Hiền - người có 10 năm sống tại nhà G6A khu tập thể Thành Công, cho hay: “Chúng tôi cũng muốn chung cư được cải tạo cho an toàn. Nhưng cứ nghĩ đến dự án khu nhà C1 ở Thành Công đã có quyết định hàng chục năm mà chưa xong, hiện vẫn đang xây móng là chúng tôi... khiếp lắm. Hơn nữa, hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu”.

Bên cạnh nỗi lo tạm cư, người dân còn ngổn ngang trăm mối lo khác. Anh Vũ Vinh - cư dân sống tại khu G6A lại lo cho việc học của con, bây giờ các con đều học trường gần nhà. Nếu di dân đến khu khác trường xa nhà sẽ không biết sắp xếp thế nào. Trong khi đó, những hộ dân sống tại tầng một của 2 khu tập thể nói trên đều không muốn di dời, bởi hiện tại một tháng họ cho người khác thuê phòng để mở quán ăn, càphê... cũng mang lại nguồn thu đáng kể.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/bat-dong-san/bat-chap-nguy-hiem-bam-chung-cu-sap-sap-523077.bld