Bắt cóc trẻ con về nuôi vì quá dễ thương?

Khi đi từ trong chợ Mường Xén (thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) ra Quốc lộ 7, Thúy phát hiện cháu Hà Mạnh H. đang đứng chơi một mình, không có người trông coi nên nảy sinh ý định chiếm đoạt,… vì thấy cháu quá dễ thương?

TAND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Thanh Thúy (SN 1989, trú tại Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội Chiếm đoạt trẻ em.

Theo cáo trạng của VKS, vào khoảng 10h ngày 6/1/2017, bị cáo Thúy đi từ trong chợ Mường Xén (thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn) ra Quốc lộ 7 thì phát hiện cháu Hà Mạnh H. (khoảng 1 tuổi) đang đứng chơi một mình trước nhà và không có người trông coi.

Thấy vậy, Thúy ôm cháu bé bỏ chạy nhưng bị người dân phát hiện và tổ chức truy bắt. Sau đó, chạy được một đoạn thì Thúy bị bắt giữ và giao nộp cho công an.

Theo lời khai của bị cáo, vì lúc đi ngang qua nhà cháu H. thấy cháu quá dễ thương nên… định bắt về nuôi.

Trần Thị Thanh Thúy trước vành móng ngựa (ảnh Anh Tuấn).

Trả lời câu hỏi của Tòa: “Bị cáo lí giải như thế nào khi mình có 3 đứa con nhỏ, bản thân không có công việc, thu nhập ổn định. Bị cáo bắt cháu bé về nuôi thì lấy gì để nuôi?”
Bị cáo Trần Thị Thanh Thúy trả lời: Lúc đó thấy cháu bé dễ thương thì nảy sinh ý định bắt về nuôi thôi chứ lấy gì để nuôi thì... chưa nghĩ tới.

Tại phiên tòa, Trần Thị Thanh Thúy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thúy cũng khẳng định thực hiện hành vi phạm tội 1 mình, không có đồng phạm.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Thanh Thúy 4 năm tù về tội Chiếm đoạt trẻ em.

Được biết, Thúy đã có 3 con nhỏ nhưng lại không có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên, Thúy vẫn một mực khẳng định thấy cháu bé dễ thương nên có ý định chiếm đoạt về để nuôi.

Văn Lịnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/bat-coc-tre-con-ve-nuoi-vi-qua-de-thuong-post30887.html