Bắt đối tượng đồi bại

Ngày 8-12, VKSND H. Buôn Đôn (Đắc Lắc) cho biết, đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan CSĐT CAH Buôn Đôn đối với Y Răk Niê (1990, trú H. Cư M’gar, tỉnh Đắc Lắc) về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, 6 giờ ngày 6-12, sau khi ăn nhậu tại TP Buôn Ma Thuột, Y Răk Niê chở vợ là chị H’rành về nhà vợ tại xã Ea Nuôl. Cùng đi với vợ chồng Y Răk Niê còn có vợ chồng chị H’na - anh Y Thanh (anh ruột của H’rành). Đi được vài cây số, chị H’rành xảy ra mâu thuẫn với chồng do Y Răk Niê đi với tốc độ quá nhanh. Thấy vậy, anh Y Thanh dừng xe lại, bảo H’rành ngồi lên xe mình, còn H’na qua xe Y Răk Niê chở. Tuy nhiên, trên đường về, Y Răk Niê chở rẽ đường khác chứ không đi cùng với anh Y Thanh.

21 giờ ngày 6-12, Y Răk Niê điều khiển xe máy chở chị H’na đi trên Tỉnh lộ 5 theo hướng từ TP Buôn Ma Thuột đi H. Buôn Đôn. Khi đi đến khu vực rẫy thuộc thôn 5 (xã Ea Bar, H. Buôn Đôn), Y Răk Niê đã nảy sinh ý định xấu với chị H’na nên điều khiển xe vào trong rẫy.

Sau nhiều giờ đồng hồ không thấy vợ về nhà, anh Y Thanh liên tục gọi điện cho H’na và Y Răk Niê nhưng không ai bắt máy. Mọi người trong gia đình anh Y Thanh tìm mọi cách liên lạc đều không được. Chị H’vai Byă (chị vợ của Y Răk Niê), kể lại: “Lúc đó, tôi vô cùng bất an và nghĩ rằng chắc hai người gặp tai nạn. Đến 22 giờ cùng ngày, tôi tiếp tục gọi điện vào số máy của H’na thì nhận được tín hiệu trả lời. Qua điện thoại, H’na khóc và nói đã bị Y Răk Niê làm nhục tại một rẫy cà-phê trên địa bàn xã Ea Bar. H’na cho biết hiện đang trốn vì sợ Y Răk Niê tiếp tục làm bậy”.

Quá bàng hoàng, chị H’vai đã cùng người nhà chạy đến nơi theo sự chỉ dẫn của H’na. Chị H’vai kể tiếp: “Khi đi đến rẫy cà-phê theo chỉ dẫn của em dâu, tôi gọi mãi H’na mới dám lên tiếng rồi chạy ra ôm lấy tôi mà khóc. Quá bức xúc, tôi chạy quanh vườn cà-phê tìm Y Răk Niê nhưng không thấy nó đâu. Tôi gọi điện báo cho cơ quan CA rồi chở H’na về nhà”.

Nạn nhân kể lại sự việc xảy ra với mình. Ảnh: T.T

Phó Trưởng CAX Ea Nuôl Y Quang Niê cho biết: “Ngay khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, lực lượng CAX khẩn trương có mặt tại nhà của vợ chồng Y Răk Niê. Lúc này, Y Răk Niê vẫn quanh co chối tội, phủ nhận hành vi. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, chúng tôi đã giữ đối tượng rồi báo cho CAH Buôn Đôn điều tra theo thẩm quyền. Ngay trong đêm, CAH Buôn Đôn đã đưa Y Răk Niê về trụ sở để phục vụ điều tra”.

Đã hai ngày trôi qua, chị H’na vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại sự việc oan trái xảy ra với mình. “Ngay khi chở tôi, Y Răk Niê đã có ý đồ xấu nên tìm mọi cách đi chậm lại so với anh Y Thanh. Không chỉ thế, Y Răk Niê còn kiếm cớ dừng xe đi mua thuốc lá rồi rẽ sang một con đường khác nhưng lại nói với tôi là lạc đường. Khi đi đến nghĩa trang trên đường Phan Bội Châu (TP Buôn Ma Thuột), Y Răk Niê bất ngờ giật lấy điện thoại của tôi rồi tắt nguồn khiến tôi rất lo sợ. Khi đến thôn 5 (xã Ea Bar), Y Răk Niê dừng xe lại và rẽ vào rẫy cà-phê. Thấy phi lý, tôi hỏi thì Y Răk Niê vẫn nói đang đi lạc đường. Quan sát xung quanh không một bóng người, không có nhà dân, tôi hốt hoảng định bỏ chạy thì bị Y Răk Niê kéo lại” - chị H’na kể trong nước mắt.

Bị Y Răk Niê giở trò, chị H’na quyết liệt chống cự, vùng vẫy suốt hơn một tiếng đồng hồ trong rẫy cà-phê. Tuy nhiên, sức yếu ớt của phụ nữ ấy đã không thể giúp H’na thoát khỏi hành vi đồi bại của Y Răk Niê. Sau khi gây ra sự việc, Y Răk Niê vẫn không cho chị H’na về nhà. Do vậy, chị H’na đã lợi dụng sơ hở của Y Răk Niê lấy lại chiếc điện thoại và chạy trốn. Không tìm thấy H’na, Y Răk Niê điều khiển xe về trước thì bị bắt.

Chị H’na chia sẻ: “Lâu nay chị em sống rất hòa thuận, vui vẻ, không ngờ Y Răk Niê lại làm chuyện đồi bại như thế. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hết hoảng loạn và không dám tin vào sự thật đã xảy ra với mình. Tôi mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý nghiêm việc làm của Y Răk Niê. Tuy nhiên, điều tôi lo lắng hơn nữa là nếu sau này chồng không thấu hiểu và thông cảm cho mình thì cuộc sống sẽ rất khó khăn”.

Không chỉ mang lại nỗi uất hận cho nạn nhân, việc làm của Y Răk Niê còn đẩy người vợ trẻ của mình vào hẻm cụt. Được viết, cách đây 6 năm, sau khi ra tù về tội “Cướp tài sản” và “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”, Y Răk Niê đem lòng yêu thương H’rành. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định dọn về ở chung một nhà mà không cưới hỏi cũng chẳng đăng ký kết hôn. Vợ chồng Y Răk Niê có với nhau đứa con 5 tuổi và hiện chị H’rành đang mang bầu. Do không biết chữ nên hằng ngày ai kêu gì thì Y Răk Niê đi làm nấy. Mặc cho gia đình gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng Y Răk Niê thường xuyên nhậu nhẹt. Sau nhiều lần phân tích, khuyên ngăn nhưng chồng vẫn không thay đổi, chị H’rành đành im lặng để gia đình được yên ổn.

Bà H’lun Niê (1972, mẹ Y Răk Niê) tủi nhục khi nhắc đến việc làm của con mình. Bà H’lun cho biết: “Khi gặp tôi, Y Răk Niê đã thừa nhận việc làm sai trái của mình và nói lúc đó đã uống quá say. Do vậy, Y Răk Niê đã bảo tôi đến gặp gia đình nạn nhân để gửi lời xin lỗi. Tôi cũng đành ngậm đắng nuốt cay đến nói chuyện với gia đình chị H’na để mong họ thông cảm và tha thứ cho việc làm của Y Răk Niê”.

Thơ Trịnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_158960_ba-t-do-i-tuo-ng-do-i-ba-i.aspx