Bắt giữ đối tượng nghi ngáo đá chém người, cố thủ trong nhà

Sau khi chém người ở nhà bên cạnh, đối tượng chạy về nhà anh trai trong hẻm cầm dao và để bên cạnh thùng xăng dọa đốt để cố thủ bất chấp nỗ lực tiếp cận của lực lượng chức năng.

Hành tung bí ẩn của kẻ lạ mặt

Khoảng 14 giờ ngày 12/5/2017, người dân ở khu phố Ngô Sỹ Liên, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, Hà Nội nghe tiếng kêu cứu từ địa chỉ ở ngách 21 cùng phố Ngô Sỹ Liên. Đến nơi, người dân thấy người đàn ông gục ngã với nhiều vết thương. Đồng thời người gây thương tích cho nạn nhân đã trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Minh (28 tuổi, trú tại số nhà 15A ngách 21, phố Ngô Sỹ Liên). Anh Minh nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Anh Minh bị đâm tổng cộng 5 nhát dao, trong đó có 2 nhát vào lưng, 2 nhát vào vai và 1 nhát vào gáy.

Lực lượng chức năng tại nơi xảy ra vụ việc

Nạn nhân được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Xanh Pôn nên không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hiện các bác sỹ đang tích cực cứu chữa cho nạn nhân.

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc anh Minh có đi vào nhà vệ sinh. Đến lúc quay ra bỗng có người đàn ông lạ mặt từ trong nhà đi ra, trên vai có đeo một chiếc túi.

Nghi vấn về sự xuất hiện của người lạ, anh nhìn vào trong nhà không thấy người thân đâu liền chạy theo hỏi người lạ mặt. Tuy nhiên, người này lạnh lùng bước đi không đoái hoài câu hỏi của anh Minh.

Đối tượng bị lực lượng Công an áp giải về trụ sở. Ảnh: Giang Long

Sau đó, trong lúc thực hiện ý định giữ đối tượng lại làm cho rõ ngọn ngành, anh Minh bất ngờ bị tên này rút dao thủ trong người đâm liên tiếp. Anh Minh đau đớn kêu cứu, người thân choàng tỉnh mới biết sự việc.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn.

Nghi can rút xăng xe máy, cầm dao cố thủ

Nghi can ngay sau đó được xác định là Nguyễn Ánh Hùng (SN: 1970). Hùng trước đây từng có hộ khẩu tại phố Ngô Sỹ Liên và có tổng cộng 6 tiền án về các tội 'Giết người, Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản'. Năm 2013, Hùng ra tù, sau đó chuyển vào miền Nam sinh sống tại thành phố Vũng Tàu.

Sau khi đâm anh Minh, Hùng chạy về nhà anh trai tại ngõ 28 phố Ngô Sỹ Liên và tháo xăng từ chiếc xe máy đựng vào chiếc thùng con rồi chui lên gác xép cố thủ.

Trong suốt 6 tiếng cố thủ tại nhà anh trai, Hùng luôn cầm con dao và số xăng dọa đốt nếu có ai vào trong.

Người dân tại con hẻm chờ trinh sát vận động nghi can

Tình thế cấp bách, hết sức nguy hiểm buộc Công an phải hết sức khéo léo tiếp cận đối tượng. Cảnh sát xác định đối tượng có biểu hiện manh động, hoảng sợ, nếu dùng vũ lực có thể gây ra hậu quả xấu.

Quyết định là các trinh sát quyết định bao vây từ xa và vận động người thân của Hùng kiên trì thuyết phục.

Đến 19 giờ cùng ngày, sau khi được sự thuyết phục của lực lượng Công an và nhận thấy việc làm sai trái của mình, Hùng đồng ý giao nộp dao và chiếc xô đựng xăng rồi theo Công an về trụ sở sau gần 6 giờ cố thủ.

Hùng bị trinh sát dẫn đi trong sự thở phào nhẹ nhõm của người dân khu vực. Trước đó, những người dân tại đây luôn trong tình trạng căng thẳng bởi sự liều lĩnh, manh động của đối tượng khi dùng xăng cố thủ uy hiếp lực lượng làm nhiệm vụ.

Vận động thành công đối tượng có nhiều tiền án, lại đang cố thủ với 'bom' xăng dọa đốt nhà , một lần nữa thể hiện sự mưu trí, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, tài tình của lực lượng Công an trong việc phá án.

Theo Đoàn Tuấn/Congan.com.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/bat-giu-doi-tuong-nghi-ngao-da-chem-nguoi-co-thu-trong-nha.html