Bắt kẻ sát hại đồng hương vì câu nói "vợ mày ngủ với trai"

Sau khi nhậu say, Mạnh đưa Trọng về nhà thì xảy ra mâu thuẫn rồi Trọng nói với Mạnh rằng "vợ mày ngủ với trai" khiến mạnh bực tức sát hại đồng hương đến chết.

Tin tức trên Báo Tuổi trẻ, ngày 2/12, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an Hà Nội cho biết đã điều tra hung thủ trong vụ giết người xảy ra tại quận Hà Đông vào rạng sáng 17/10, bắt khẩn cấp Nông Văn Mạnh (21 tuổi, quê Thái Nguyên) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Đồng thời, sau gần 1,5 tháng điều tra xác minh, công an cũng xác định danh tính nạn nhân bị sát hại là anh Trần Văn Trọng (25 tuổi, trú xã Kim Phượng, Định Hóa, Thái Nguyên), là bạn đồng hương của Mạnh.

Hung thủ gây ra vụ sát hại đồng hương chỉ vì câu nói "vợ mày ngủ với trai".

Trước đó, khoảng gần 5h sáng ngày 17/10, người dân khu vực đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, TP Hà Nội có nhìn thấy 1 nam thanh niên cầm 1 đoạn gậy gỗ đuổi theo một nam thanh niên khác.

Cơ quan chức năng xác định, tối 16/10, Mạnh và nhóm đồng hương Thái Nguyên đi uống bia, hát karaoke tại khu vực Cầu Giấy. Tàn cuộc, Mạnh rủ anh Trọng đến quận Nam Từ Liêm tìm thú "thư giãn". Không được nhân viên phục vụ, hai thanh niên kéo nhau vào quán ăn đêm. Trên đường về, họ xảy ra mâu thuẫn. Báo Zing news thông tin.

Cụ thể vào khoảng 4h sáng 17/10, Mạnh, Trọng ra về. Trên đường Trọng hỏi Mạnh về đầu ngủ thì Mạnh cho biết sẽ về nhà ngủ với vợ. Trọng rủ Mạnh về công trình mình đang làm và nói vợ Mạnh đang ngủ với trai rồi. Báo Gia đình & xã hội thông tin.

Sẵn có hơi men, Mạnh nổi nóng vì Trọng xúc phạm mình nên dừng xe cái nhau. Mạnh xông vào vật nhau với Trọng.

Thoát ra được, Trọng bỏ chạy về hướng ngã tư Lê Văn Lương – Lê Trọng Tấn. Mạnh đuổi theo nhặt một đoạn gậy gỗ vụt vào chân khiến Trọng ngã ra đường. Mạnh tiếp tục vụt nhiều nhát vào vùng đầu, mặt Trọng khiến anh này tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Mạnh lục túi Trong lấy đi một ví da có 120.000 đồng, một đăng ký xe máy và một điện thoại cảm ứng hiệu Nokia rồi lên xe máy bỏ đi. Đến sáng, Mạnh về nhà trọ tại Thanh Trì (Hà Nội) ngủ với vợ.

Số tiền 120.000 đồng lấy được của Trọng, Mạnh ăn tiếu hết. Chiếc điện thoại được mạnh cầm cố tại cửa hàng của anh Bộ lấy 600.000 đồng. Mạnh cũng bán nốt chiếc xe máy lấy 2 triệu đồng. Lần theo các manh mối, ngày 30/11, Mạnh bị cơ quan chức năng bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra, tiến hành làm rõ.

Hồng Hà (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bat-ke-sat-hai-dong-huong-vi-cau-noi-vo-may-ngu-voi-trai-d59444.html