Bắt khẩn cấp kẻ sát hại người tình

Trưa 29-10, trực ban CAP Hòa Minh (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại phòng thuê trọ nằm trên đường Hòa Nam 6 (P. Hòa Minh). Thông tin này được cấp báo cho CAQ Liên Chiểu, Phòng CSHS và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Đà Nẵng cùng phối hợp điều tra làm rõ.

Trưa 29-10, trực ban CAP Hòa Minh (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại phòng thuê trọ nằm trên đường Hòa Nam 6 (P. Hòa Minh). Thông tin này được cấp báo cho CAQ Liên Chiểu, Phòng CSHS và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Đà Nẵng cùng phối hợp điều tra làm rõ.

Tại hiện trường, bước đầu CQĐT xác định, nạn nhân Nguyễn Thị Thúy Vân (1982, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) bị sát hại hết sức dã man. Chị nằm chết dưới nền của phòng thuê trọ, phần đầu và mặt bị tổn thương, biến dạng. Theo trình bày của các nhân chứng là hàng xóm chị Vân, nạn nhân mới đến thuê phòng trọ tại P. Hòa Minh chung sống với một thanh niên tầm 30 - 40 tuổi. 9 giờ 30 cùng ngày, người thanh niên ở chung phòng với chị Vân đi xe máy đến. Sau khi dừng xe, người này có lấy chiếc xẻng tại một công trình xây dựng vắng người gần đó rồi mang vào phòng trọ của chị Vân. Ít phút sau, anh ta đi bộ ra chỗ dựng xe máy, vừa đi vừa lầm bầm nói chuyện một mình. 10 giờ 45, những người trong khu nhà trọ mới phát hiện chị Vân đang nằm bất động dưới nền gạch, máu vương vãi khắp nơi.

Hiện trường phòng trọ chị Vân - nơi xảy ra án mạng.

Nhận định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, gây hoang mang dư luận nên Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo Cơ quan CSĐT khẩn trương truy xét hung thủ gây án. Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng trực tiếp có mặt tại hiện trường, huy động Phòng CSHS CAQ Liên Chiểu và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra. Cơ quan CA tiến hành rà soát tất cả các mối quan hệ của nạn nhân tại Đà Nẵng, trong đó tập trung làm rõ chân dung người thanh niên đi xe máy đến phòng nạn nhân lúc sáng.

Trong khi công việc điều tra đang diễn ra khẩn trương, quyết liệt thì 11 giờ 20 cùng ngày, nghi can giết người được CAP Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê) phát hiện. Trung tá Mai Văn Hiển - Phó trưởng CAP Thanh Khê Đông cho biết: đêm 28-10, vợ chồng ông Nguyễn Văn Thành (1959, trú tổ 86, P. Thanh Khê Đông) có đến CAP trình báo về việc con trai tên Nguyễn Hoài Thanh (1986) có hành vi quậy phá gia đình. Cụ thể, Thanh về nhà hỏi xin tiền cha mẹ và lớn tiếng gây rối, quậy phá. Sáng 29-10, CAP Thanh Khê Đông liên lạc với gia đình để triệu tập Thanh về trụ sở CAP làm việc thì được ông Thành thông báo Thanh không có ở nhà. Đến 11 giờ 20 cùng ngày, vợ chồng ông Thành điện đến CAP cho biết Thanh vừa về nhà và có hành vi gây rối. Ngay lập tức CAP xuống nhà đưa đối tượng về trụ sở làm việc và thấy Thanh có biểu hiện “ngáo đá”. Test nhanh, cơ quan CA xác định Thanh dương tính với ma túy tổng hợp.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng phong tỏa hiện trường.

Tại CAP Thanh Khê Đông, Thanh cho biết “vừa dùng cây đập nát đầu một con rắn rất to”. Khi được hỏi về công ăn việc làm và quan hệ ngoài xã hội, Thanh khai báo rất mơ hồ. Xâu chuỗi những lời trình bày của đối tượng, CAP xác định, Thanh đang thuê phòng trọ ở cùng bạn gái tại khu vực gần Ngã ba Huế. Giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn và sáng 29-10, Thanh đã giết người này. Kiểm tra thân thể của Thanh, CAP phát hiện có dính máu trên áo và chìa khóa xe máy nên nghi vấn đối tượng vừa gây tội ác.

Từ lời trình bày của Thanh, CAP Thanh Khê Đông liên lạc với CAP Hòa An (Q. Cẩm Lệ) cùng CAP Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) để xác minh thông tin và biết được tại P. Hòa Minh vừa xảy ra án mạng chưa rõ nguyên nhân. Ngay sau đó, CAP Thanh Khê Đông tiếp tục liên lạc với Phòng CSHS và xác định Nguyễn Hoài Thanh chính là kẻ vừa ra tay sát hại chị Vân.

Nguyễn Hoài Thanh.

Tìm hiểu nhân thân của hung thủ tại CAP Thanh Khê Đông được biết, gia đình Nguyễn Hoài Thanh nguyên quán tại tổ 36 (P. Thanh Khê Đông cũ). Nơi Thanh ở nằm trong diện giải tỏa, tất cả mọi người bàn giao mặt bằng di dời lên Q. Liên Chiểu nhận đất tái định cư xây dựng nhà mới. Tuy thuộc diện di dời nhưng cha mẹ Thanh vẫn bám trụ lại nơi cũ, thuê phòng trọ tại khu vực tổ 86 (P. Thanh Khê Đông) để mưu sinh bằng nghề lao động phổ thông.

Về phần Thanh, từ nhỏ đã ham chơi đua đòi¸ có 1 tiền án 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong thời gian thụ án, Thanh trốn khỏi nơi giam giữ nên tiếp tục bị tuyên phạt thêm 4 năm tù giam. Năm 2010, mãn hạn tù, Thanh trở về địa phương cư trú nhưng thường xuyên bỏ nhà đi lang thang và thời gian gần đây đến chung sống như vợ chồng với chị Vân tại phòng thuê trọ ở P. Hòa Minh. Sáng 29-10, Thanh sử dụng chiếc xẻng đánh vào vùng mặt khiến chị Vân tử vong tại chỗ.

Theo Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, khi bị phát hiện, Thanh có biểu hiện ngáo đá nên bị bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Điều đáng nói là chỉ trong vòng 15 ngày (từ 14-10 đến 29-10), trên địa bàn Đà Nẵng liên tiếp xảy ra 2 vụ giết người dã man, liên quan đến đối tượng sử dụng ma túy. Thiết nghĩ, đây là bài học cảnh tỉnh đối với những ai lén lút mua bán và sử dụng trái phép các chất ma túy.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_156944_ba-t-kha-n-ca-p-ke-sa-t-ha-i-nguo-i-ti-nh.aspx