Bắt khẩn cấp vệ sĩ bắn tử vong ông chủ giữa đường cao tốc Malaysia

Không lâu sau khi nổ súng bắn tử vong ông chủ và 2 người khác trên đường cao tốc Tun Dr Lim Chong Eu tại Malaysia, tên vệ sĩ riêng đã bị bắt.

Theo Straits Times, một nam nghi phạm nổ súng bắn chết một Datuk (cách gọi quý ông trong xã hội Malaysia) và 2 người khác trên đường cao tốc Tun Dr Lim Chong Eu tại Malaysia hôm 1/12 đã bị bắt.

Ông Zainol Samah, làm việc tại Cục Điều tra Hình sự (CID) Penang, cho biết thủ phạm là vệ sĩ riêng của một Datuk và người này đã đi cùng xe với nạn nhân. Vụ tấn công xảy ra lúc 19 giờ 30 phút (giờ địa phương) hôm 1/12.

"Một người khác trong chiếc xe cố chạy thoát ra ngoài nhưng nghi phạm tiếp tục nổ súng về phía ông ta", ông Samah nói trong cuộc họp báo.

Cảnh sát xác nhận Datuk nói trên tên Ong Teik Kwong, 32 tuổi.

Ngoài 3 người chết (bao gồm Datuk) còn có 4 người bị thương, một trong số đó là phụ nữ bị thương nặng. Người phụ nữ này đã được gửi tới bệnh viện Penang điều trị.

Bắt khẩn cấp vệ sĩ bắn tử vong ông chủ giữa đường cao tốc Malaysia.

Người quay phim tên Muhamad Amin Amir cũng bị thương ở ngực khi đi ngang qua khu vực trên bằng xe máy.

Có 4 xe ô tô được phát hiện đâm sầm vào nhau tại hiện trường vụ án hình sự. Một đội cảnh sát đã bao vây khu vực hiện trường và tất cả các tuyến đường từ Tun Dr Lim Chong Eu đến Butterwork đều bị cấm để phục vụ công tác điều tra.

Một nhân chứng kể rằng cô đang lái xe dọc trên đường Tun Dr Lim Chong Eu thì nhìn thấy một người đàn ông bị chảy máu trên mặt và đầu. Nghĩ rằng có một vụ tai nạn giao thông xảy ra, cô này liền dừng xe và đề nghị đưa người này đến bệnh viện.

Khi ngồi trong xe, người này mượn điện thoại gọi cho gia đình và nói về việc "tên vệ sĩ phát điên" và "sếp đã chết". Quá sợ hãi, người phụ nữ liền thả nạn nhân xuống một trạm xăng.

Theo truyền thông Malaysia, vệ sĩ 40 tuổi này đã có tiền sử bất ổn tinh thần. Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng nước này điều tra.

Nhiều vụ bắn súng giết người gần đây ở Malaysia đang làm gia tăng các mối lo ngại về bảo đảm an ninh cũng như việc buôn lậu súng qua biên giới của nước này.

Theo The Straits Times, tính từ đầu năm nay, có ít nhất 11 vụ xả súng xảy ra trên cả Malaysia, làm chết 8 người. Các vụ ám sát theo kiểu xã hội đen này đều nhắm vào các cá nhân, thậm chí nhiều vụ còn diễn ra công khai vào ban ngày, ngay trên đường phố đông đúc.

Điển hình là vụ án ngày 27/7 vừa qua, ông V. Kandasamy, 43 tuổi, làm nghề cho vay tiền bị 4 bốn kẻ đi xe máy truy đuổi và bắn chết gần trung tâm thương mại Setapak Central ở thủ đô Kuala Lumpur.

Cảnh sát Malaysia mới đây còn tuyên bố đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm xử lý xã hội đen và sát thủ.

Đào Vũ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-khan-cap-ve-si-ban-tu-vong-ong-chu-giua-duong-cao-toc-malaysia-a308337.html