Bất ngờ lời khai thanh niên đâm tử vong CSGT ở Huế

Theo lời khai của Chiến, do sợ bị xử phạt lỗi vi phạm tốc độ nên thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh rồi tông xe vào chiến sĩ CSGT.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ một CSGT bị xe máy đâm tử vong khi làm nhiệm vụ, sáng ngày 5/5, công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Ngọc Chiến (26 tuổi, trú ở Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Theo đó, tại cơ quan điều tra, Chiến khai rằng giữa thanh niên này và Hạ sĩ Võ Duy Khánh (29 tuổi, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) không quen biết nhau và cũng không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Giấy phép lái xe của Chiến. Ảnh: TTT

Khi chạy quá tốc độ cho phép, thấy lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Chiến sợ bị xử lý vi phạm luật giao thông nên không chấp hành. Lúc này thanh niên điều khiển xe máy tăng tốc độ lên rồi lao thẳng vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Theo Công an thị xã Hương Thủy, đoạn quốc lộ 1A tránh TP.Huế qua địa phận xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy) mà Chiến chạy quá tốc độ là đoạn đường nằm ở khu đông dân cư, không có giải phân cách. Theo qui định, đoạn đường này người điều khiển xe máy chỉ được phép chạy tốc độ tối đa 50km/h, nhưng Chiến chạy xe đến 68km/h.

Khi phát hiện Chiến vi phạm, đại úy Nguyễn Thế Minh (Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) ra tín hiệu để người vi phạm giảm tốc độ, đồng thời thông báo cho thượng úy Vũ Ngọc Hiếu ra hiệu lệnh dừng xe bằng gậy và còi.

Gia đình anh Võ Duy Khánh tổ chức hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: Dân việt

Tuy nhiên, Chiến cố tình không chấp hành hiệu lệnh và cho xe tăng tốc phóng thẳng qua phía phần đường ngược chiều rồi đâm trực tiếp vào Hạ sĩ Khánh. Cú tông mạnh khiến xe máy của Chiến đổi hướng đâm vào bụi cây cách lề đường hơn 10 m.

Do chấn thương nặng, anh Khánh đã tử vong sau đó, còn đối tượng Chiến chỉ bị thương nhẹ.

Theo hồ sơ bệnh án, kết quả giám định tại bệnh viện, đối tượng Nguyễn Ngọc Chiến dương tính với ma túy.

Hiện gia đình và Phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiến hành tang lễ cho Hạ sĩ Võ Duy Khánh.

Được biết, anh Khánh sống với người thân từ bé, hiện đang có người yêu và sẽ dự định cưới vào tháng 6 tới.

Anh Nguyễn Văn Hướng (hàng xóm anh Khánh) tiếc nuối nói: ""Khánh tốt lắm. Ở nơi này nơi khác có thể có cảnh sát giao thông bị mang tiếng nhưng riêng Khánh rất tốt. Khánh lễ phép, thường xuyên giúp đỡ hàng xóm.

Đi làm, Khánh cũng rất nghiêm khắc. Gặp bà con đi sai, Khánh vẫn phạt nhưng rồi nhắc nhở nhẹ nhàng để lần sau không vi phạm. Khánh ăn ở hiền lành, sống tốt với mọi người. Từ nhỏ, anh ấy đã cực khổ mà bây giờ lại đi sớm".

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Thu Hoài (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bat-ngo-loi-khai-thanh-nien-dam-tu-vong-csgt-o-hue-3334751/