Bất ngờ nghĩa cử nhân ái của người con bán thận

(VTC News) – “Mẹ không phải phẫu thuật anh ơi, em mừng lắm. Em muốn được trả số tiền còn lại không dùng đến cho ông Steve Chang và Hãng hàng không Đài Loan để ông giúp đỡ những trường hợp khó khăn khác”, một lần nữa Tài làm chúng tôi bất ngờ.

Kết cục có hậu một câu chuyện cổ tích giữa đời thường Sáng 16/4, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Tài với giọng nói rất vui mừng: “Anh ơi, mẹ em không phải phẫu thuật nữa. Bác sĩ nói trường hợp của mẹ chưa phải phẫu thuật, trước mắt điều trị bằng thuốc. Chiều nay mẹ con em sẽ xuất viện. Em mừng lắm. Em muốn chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ và đồng hành cùng mẹ con em trong suốt thời gian qua”. Cùng ngày, Ths.Bs Ngô Đức Hải, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Tim mạch lồng ngực Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết: “Hiện tình trạng bệnh của bà Mai tiến triển rất tốt. Nguyên nhân của hiện tượng ngất xỉu, khó thở của bà Mai là do sức khỏe yếu, lo lắng nhiều, thêm nữa là suy nhược cơ thể do làm việc quá sức gây nên. Sau khi tiến hành xét nghiệm, chụp mạch vành kết hợp điều trị bằng thuốc, bà Mai có thể xuất viện và điều trị tại nhà. Riêng đối với bệnh thoát vị đĩa đệm, bà Mai cũng sẽ được điều trị bằng thuốc mà không cần can thiệp phẫu thuật. Tuy nhiên, bệnh cần được điều trị lâu dài, kết hợp với chế độ ăn uống nghỉ ngơi sẽ có kết quả tốt”. Chia sẻ niềm vui với Tài tại phòng bệnh Khoa nội, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, bà Mai xúc động: “Mẹ con tôi xin cảm ơn VTC News, cảm ơn ông Steve Chang, Hãng hàng không Đài Loan (China Airline) cùng nhiều nhà hảo tâm giấu tên đã ủng hộ, chia sẻ khó khăn với mẹ con tôi trong thời gian vừa qua. Ơn này không biết khi nào mẹ con tôi mới trả hết được. Cũng qua đây, mẹ con tôi xin nhường số tiền còn lại mà ông Steve Chang và Hãng hàng không Đài Loan đã tài trợ cho tôi để phẫu thuật không dùng đến cho những trường hợp khó khăn khác”. Ấm áp tấm lòng “lá rách ít đùm lá rách nhiều” Tiếp lời mẹ, Tài nói: “Mẹ con em may mắn được sự quan tâm của VTC News, các nhà hảo tâm nên mới được như bây giờ. Bây giờ mẹ con em đã tạm ổn rồi, cảm ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm. Ngoài kia còn nhiều trường hợp khó khăn đang cần giúp đỡ nữa nên các nhà hảo tâm hãy hướng về những trường hợp ấy. Với mẹ con em, thế này là quá đủ rồi anh”. “Cũng qua đây, nhờ anh báo lại với ông Steve Chang và Hãng HK Đài Loan cho em chuyển trả số tiền 40 triệu đồng còn lại để giúp đỡ các trường hợp khác. Riêng các khoản tiền mặt hơn 10 triệu đồng các nhà hảo tâm đã gửi qua đường bưu điện cho mẹ con em, em xin nhận để phụng dưỡng và thuốc thang cho mẹ. Một lần nữa, em không biết nói gì hơn, xin cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm”, Tài tâm sự. Sau khi biết tấm lòng và tâm nguyện của Tài. Bà Ou Ching, đại diện của ông Steve Chang cho biết: “Chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của Tài đối với những hoàn cảnh khó khăn khác. Chúng tôi xin ghi nhận tấm lòng này. Tuy nhiên, xác định việc chữa trị cho bà Mai là quá trình lâu dài nên bên cạnh việc chi trả toàn bộ viện phí trong thời gian điều trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ, chúng tôi sẽ trích lập 1 sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng cho Tài thụ hưởng để cậu ấy có tiền chăm sóc và điều trị lâu dài cho mẹ. Riêng 20 triệu đồng còn lại, chúng tôi đồng ý sẽ chuyển cho các trường hợp khó khăn khác theo nguyện vọng của Tài và mẹ cậu ấy”. Trước đó, ngày 13/4, với số tiền 50 triệu đồng tài trợ của ông Steve Chang và hãng hàng không Đài Loan (China Airlines) chi nhánh Hà Nội, Tài đã đưa mẹ nhập viện tại Bệnh Viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng để khám và điều trị. Tại đây, các bác sỹ đã tiến hành một loạt các xét nghiệm y khoa nhằm chẩn đoán tình trạng bệnh cho bà Mai, đồng thời tiến hành kết hợp điều trị bệnh cho bà và sau 4 ngày điều trị, tình trạng bệnh của bà Mai đang dần ổn định và đã xuất viện. Bửu Lân

Nguồn VTC: http://vtc.vn/2-245256/xa-hoi/bat-ngo-nghia-cu-nhan-ai-cua-nguoi-con-ban-than.htm