Bất ngờ nhận lại xe máy bị mất cắp sau 4 năm

Mới đây, đội CSGT số 1 (PC67 Hà Nội) đã trao trả 2 chiếc xe cho chủ nhân đích thực bị mất cách đây nhiều năm.

Ngày 22/1, qua công tác rà soát hồ sơ vi phạm của đơn vị, Đội CSGT số 1 (thành phố Hà Nội) phát hiện được 2 chiếc xe máy là tang vật của 2 vụ trộm cắp cách đây nhiều năm.

Chiếc xe thứ nhất mang BKS 29K3 - 4370 do Nguyễn Hoàng Trung (SN 1994, trú tại Tây Hồ) điều khiển, bị lập biên bản các lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe...

Anh Sơn vui mừng nhận lại chiếc xe bị mất đã lâu.

Quá thời gian quy định không thấy anh Trung tới xử lý, tổ xử lý đã tiến hành rà soát từ các tài liệu liên quan phát hiện chiếc xe là tang vật vụ trộm xảy ra vào ngày 10/4/2013.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã liên lạc được với chủ xe là anh Nguyễn Hữu Sơn (SN 1993, ở thôn Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội).

Khi đến nhận xe, anh Sơn cho biết, biển số thật của xe là 29N1 - 224.47. Xe bị kẻ gian trộm cắp tại chợ Vàng, Cổ Bi cách đây 4 năm. Anh không nghĩ sẽ có ngày nhận lại được chiếc xe đã mất từ lâu.

Chị Võ Thị Lý (SN 1997, sinh viên tại Hà Nội, quê Nghệ An).

Cùng ngày, Đội CSGT số 1 cũng trao trả chiếc xe Piagio màu đỏ BKS 37B2 - 545.06 cho chị Võ Thị Lý (SN 1997, quê Nghệ An).

Trước đó, CSGT đội 1 lập biên bản vi phạm hành chính giữ xe do các lỗi không có mũ bảo hiểm, không có giấy tờ và giấy phép lái xe đối với một thanh niên ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tuy nhiên, xe lại mang BKS Nghệ An, khi quá hạn thời gian không thấy người vi phạm đến giải quyết.

Sau khi thông tin trên báo chí về trường hợp này, bà Nguyễn Thị Mai (SN 1959, ở TP Vinh, Nghệ An) liên lạc và nhận đó là xe của gia đình bị mất cắp. Chị Lý (con gái bà Mai) đã đến trụ sở làm các thủ tục cần thiết để nhận lại xe.

>>> Đọc thêm: Mất xe hơn 14 năm, bất ngờ được CSGT thông báo đến nhận lại

Video: Thanh niên bảnh bao trộm xe máy trong tích tắc

Đức Thuận

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/bat-ngo-nhan-lai-xe-may-bi-mat-cap-sau-4-nam-d299600.html