Bất ngờ với góc chụp chân thực nhất bạn chưa biết ở đất nước Triều Tiên bí ẩn (phần 1)

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp Eric Lafforgue đã chia sẻ loạt ảnh về đất nước Triều Tiên bí ẩn lên mạng Imgur, với hy vọng cung cấp nhiều thông tin hơn về đất nước khép kín này. Đây chính là 33 bức hình chân thực ở Triều Tiên.

Thị trường chợ đen, những người bán thuốc lá lậu. Một người lính trong quân đội Triều Tiên lao động ngoài lúc luyện tập với súng đạn. Một em bé nghèo ở Triều Tiên. Khoảnh khắc 1 binh sĩ nghỉ ngơi ngay trên bãi cỏ. Người Triều Tiên có văn hóa xếp hàng khá tốt. Trong ảnh là cảnh người dân xếp hàng lên xe buýt. Những người lính đang hỗ trợ đẩy một chiếc xe buýt gặp trục trặc. Các em bé phụ giúp công việc gia đình để kiếm sống Người đàn ông nằm ngủ ngay trên đống đá bên bờ biển tại Chilbo. Tại Kaesong, gần khu phi quân sự, khách du lịch lưu trú trong tổ hợp khách sạn xây dựng từ những ngôi nhà ở cũ. Hướng dẫn viên nói rằng bên ngoài tất cả đều như nhau. Một người đàn ông đang vặt cỏ cho vào bọc. Mọi người về nông thôn tham gia các hoạt động công ích. Hình ảnh hai mẹ con đang ngủ trong công viên Một nhóm các em nhỏ tươi cười dưới hình ảnh các lãnh tụ Triều Tiên
Mặc dù ở Bình Nhưỡng ô tô ngày càng trở nên phổ biến hơn, người dân vẫn chưa quen sử dụng. Trẻ em chơi đùa giữa đường, như thể không nhận thấy xe cộ qua lại. Bạn có thể chụp người ta vẽ tranh bất kể ở thời khắc nào, nhưng nếu ở Triều Tiên bạn chụp khi họa sĩ chưa hoàn thành xong lại là điều tối kị. Một số trẻ em nông thôn rất bỡ ngỡ với việc đi thang cuốn hiện đại ở Thủ đô Bình Nhưỡng

Thị trường chợ đen, những người bán thuốc lá lậu.

Một người lính trong quân đội Triều Tiên lao động ngoài lúc luyện tập với súng đạn.

Một em bé nghèo ở Triều Tiên.

Khoảnh khắc 1 binh sĩ nghỉ ngơi ngay trên bãi cỏ.

Người Triều Tiên có văn hóa xếp hàng khá tốt. Trong ảnh là cảnh người dân xếp hàng lên xe buýt.

Những người lính đang hỗ trợ đẩy một chiếc xe buýt gặp trục trặc.

Các em bé phụ giúp công việc gia đình để kiếm sống

Người đàn ông nằm ngủ ngay trên đống đá bên bờ biển tại Chilbo.

Tại Kaesong, gần khu phi quân sự, khách du lịch lưu trú trong tổ hợp khách sạn xây dựng từ những ngôi nhà ở cũ. Hướng dẫn viên nói rằng bên ngoài tất cả đều như nhau.

Một người đàn ông đang vặt cỏ cho vào bọc.

Mọi người về nông thôn tham gia các hoạt động công ích.

Hình ảnh hai mẹ con đang ngủ trong công viên

Một nhóm các em nhỏ tươi cười dưới hình ảnh các lãnh tụ Triều Tiên

Mặc dù ở Bình Nhưỡng ô tô ngày càng trở nên phổ biến hơn, người dân vẫn chưa quen sử dụng. Trẻ em chơi đùa giữa đường, như thể không nhận thấy xe cộ qua lại.

Bạn có thể chụp người ta vẽ tranh bất kể ở thời khắc nào, nhưng nếu ở Triều Tiên bạn chụp khi họa sĩ chưa hoàn thành xong lại là điều tối kị.

Một số trẻ em nông thôn rất bỡ ngỡ với việc đi thang cuốn hiện đại ở Thủ đô Bình Nhưỡng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/bat-ngo-voi-goc-chup-chan-thuc-nhat-ban-chua-biet-o-dat-nuoc-trieu-tien-bi-an-phan-1/731137.antd