Bắt người chồng tàn nhẫn đổ nước sôi lên người vợ

Mâu thuẫn, vợ đòi ly hôn, Nguyễn Văn Bốn ở Thanh Hóa đã đòi lại tiền vàng rồi bất ngờ đổ cả ấm nước sôi lên người vợ.

Ngày 28-7, tin từ Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bốn (SN 1988, ngụ xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Chị Trần Thị V. đang được điều trị tại bệnh viện

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin ngày 1-7, chị Trần Thị V. (SN 1988, ngụ địa chỉ trên) cùng với chồng là Nguyễn Văn Bốn về quê ngoại ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa chơi. Tuy nhiên, do vợ chồng có mâu thuẫn nên ngày 4-7, Bốn bỏ về nhà.

Đến ngày 6-7, chị V. được bố đẻ là ông Trần Hợp Tuyên (SN 1957) chở xuống nhà con rể nói chuyện. Tại đây, Bốn đòi trả lại tiền vàng nếu vợ chồng chia tay. Lúc này ông Tuyên đã cầm tiền, vàng con gái nhờ giữ hộ đưa cho Bốn rồi 2 bố con ra về.

Thấy vậy, Bốn gọi lại nói: "Đem hết quần áo về, để đây ai mặc". Trong lúc chị V. đi vào trong nhà gấp quần áo, Bốn bất ngờ cầm ấm siêu tốc đang đầy nước sôi dội vào cổ và lưng vợ rồi bỏ đi.

Ngay sau đó, chị V. được được bố và người em bên chồng đưa đi sơ cứu và đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị với vết thương bỏng trên diện rộng ở phần ngực, lưng và cổ. Theo kết quả giám định, chị V. bị thương tổn 21 % sức khỏe.

Theo công an, Bốn và chị V. kết hôn vào cuối năm 2016, chưa có con. Hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để sớm đưa vụ việc ra xét xử.

Thanh Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-nguoi-chong-tan-nhan-do-nuoc-soi-len-nguoi-vo-20170728154918299.htm