Bát nháo chợ tự phát vùng ven Sài Gòn

Trong khi tình hình trật tự đô thị tại các quận trung tâm có sự chuyển biến rõ rệt với nhiều tuyến đường thông thoáng sạch đẹp thì tại các vùng ven, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường buôn bán diễn ra hàng ngày, đặc biệt vào các giờ cao điểm. Ghi nhận của PV Lao Động về tình trạng này tại một số tuyến đường thuộc các quận vùng ven TPHCM vào chiều tối nay (29.5).

Nhiều năm nay, tình trạng nhiều người mang các xe đẩy lên cầu Tham Lương nối quận Tân Bình và quận 12 bán hàng diễn ra liên tục . Ảnh: Trường Sơn

Nhiều đợt chính quyền ra quân thì họ dọn đi nơi khác, nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng của hai địa phương trên thì họ lại xuất hiện. Người dân sống hai bên cầu Tham Lương cho biết, đa phần những người buôn bán trên cầu là người từ nơi khác đến. Có nhiều ngày, họ tập trung cả chục xe bán đủ mặt hàng - chủ yếu là thủy sản - tạo thành một cái chợ tự phát trên cây cầu huyết mạch của thành phố. Ảnh: Trường Sơn

Còn tại con đường chính dẫn vào KCN Tân Bình, tình trạng lấn chiếm vỉa hè buôn bán diễn ra hết sức phổ biến khi cả hàng chục hộ dân sống ven đường cùng hàng chục người buôn bán nhỏ lẻ chiếm dụng hết vỉa hè để bày bán hàng hóa, mở quán ăn. Ảnh: Trường Sơn

Tại đây, cứ khoảng 18 giờ, có hàng chục người mang các thùng quần áo, ống thép, móc treo ra "mở tiệm". Do đặc thù nơi đây tập trung đông công nhân nên việc mua bán diễn ra rất sôi động. Ảnh: Trường Sơn

Do vỉa hè đã bị chiếm dụng hết nên người đi bộ đành phải đi xuống lòng đường giữa dòng xe cộ đông đúc rất nguy hiểm. Ảnh: Trường Sơn

Nhiều hộ dân cho biết, cách đây mấy ngày vẫn có thấy bóng dáng lực lượng chức năng địa phương xuống nhắc nhở, thậm chí có người còn bị xử phạt. Tuy nhiên, do nhu cầu của công nhân mua sắm là rất lớn, lợi nhuận lại cao nên nhiều người làm liều. Ảnh: Trường Sơn

Đây là hình ảnh trở nên quá đỗi quen thuộc mà người dân sống trên đường ven kênh 19/5 thuộc phường Bình Hưng Hòa  (quận Bình Tân) ngày nào cũng thấy. Cứ đêm đến, hàng chục "tiểu thương" lại lập ra cái chợ tự phát, chiếm mất gần nửa làn xe chạy để buôn bán. Ảnh: Trường Sơn

Người thì bán trái cây, kẻ bán quần áo, hộ bán quán ăn...tất cả tạo ra một khu chợ tự phát náo nhiệt. Đa phần những người buôn bán ở đoạn đường này là dân nhập cư. Nguồn thu từ hoạt động mua bán hàng ngày ở đây là thu nhập chính để nuôi sống gia đình. Ảnh: Trường Sơn

Một đoạn đường dài hàng trăm mét từ đường số 11 đổ ra lại đường Lê Trọng Tấn bị "hô biến" thành khu chợ ven con kênh nước đen hàng ngày. Ảnh: Trường Sơn

Trên đường Trường Chinh (đoạn hướng về trung tâm, quận Tân Phú), hoạt động mua bán, lấn chiếm vỉa hè diễn ra hàng ngày. Ảnh: Trường Sơn

Với kiểu bố trí hàng hóa bày bán chiếm hết vỉa hè như thế này thì người đi bộ chẳng cách nào khác là phải đi xuống lòng đường, đối mặt với nguy hiểm rình rập. Ảnh: Trường Sơn

Trường Sơn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/ong-kinh-sai-gon/bat-nhao-cho-tu-phat-vung-ven-sai-gon-669179.bld