Bắt trộm nhờ... đỉa

Giadinh.net - Cảnh sát Australia mới đây đã tìm ra thủ phạm trong một vụ trộm xảy ra cách đây 8 năm, nhờ lấy mẫu máu từ một chú đỉa được tìm thấy tại địa điểm xảy ra vụ trộm.

Vụ trộm xảy ra ở nhà của bà Fay Olson, 71 tuổi, ở Tasmania (Australia) từ năm 2001. 2 tên trộm đã đột nhập vào nhà bà lấy đi một số tài sản trị giá 550 USD. Khi cảnh sát tới, 2 tên này đã trốn thoát nhưng vô tình “để lại” một chú đỉa ở cạnh chiếc giường và ngay lập tức nó đã được gửi tới cảnh sát. Sau đó, cảnh sát quyết định xét nghiệm ADN của máu trong con đỉa này. 8 năm sau đó, mẫu máu tìm thấy trong con đỉa này được xác định là phù hợp với mẫu máu của Peter Alec Cannon, một tên tội phạm đang bị giam giữ vì tội tàng trữ ma túy. Sau đó, kẻ tòng phạm với Peter Alec Cannon cũng đã bị bắt. Theo lời khai của 2 tên trộm, trước khi thực hiện vụ trộm, chúng đã trốn trong một khu đất hoang và bị một con đỉa bám vào. 2 tên đạo chích không thể ngờ được rằng, đó lại là bằng chứng duy nhất đưa chúng ra trước vành móng ngựa sau 8 năm lẩn trốn. N.Linh (Theo AP)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20091021082533675p0c1006/bat-trom-nho-dia.htm